Bác lao công "nghệ sĩ" nhất Trung Quốc gây sốt mạng xã hội

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 11:48 11/12/2015

Một bác lao công có tâm hồn nghệ sĩ ở Thành Đô, Trung Quốc bỗng trở thành "người nổi tiếng" với những tác phẩm "tranh lá" độc đáo được thực hiện ngay trong những giờ làm việc vất vả.

Bác Phùng, 52 tuổi, là một người lao công ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Công việc hàng ngày của bác là quét dọn quanh một khu dân cư nơi bác làm việc.

 Bác Phùng là một người lao công ở Thành Đô, Trung Quốc.

Thời tiết Thành Đô đang ngày một lạnh, cây thay lá ngày một nhiều hơn. Đối với nhiều người, những chiếc lá vàng phủ đầy mặt đất là một khung cảnh tuyệt đẹp và đáng mơ ước, thế nhưng, đối với những người lao công, đám lá ấy khiến họ phải bao phen khốn đốn khi cứ quét hết lớp lá này lại có một lớp lá khác rủ nhau đáp xuống mặt đất.

Tuy công việc của bác Phùng hiện đang khá vất vả, nhưng bác chẳng bao giờ muộn phiền vì mỗi ngày đều phải quét quá nhiều lá cây, ngược lại, bác tỏ ra khá yêu đời và luôn tự tìm niềm vui riêng cho mình trong những giờ làm việc mệt mỏi.

Trong một lần ngẫu hứng, bác Phùng đột nhiên nảy ra ý định coi nền cỏ xanh mướt là giấy, lấy chổi làm bút vẽ và dùng những chiếc lá rụng thay cho mực để sáng tạo ra những bức tranh độc đáo từ lá cây. Dù chưa từng học qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào về hội họa, tất cả những tác phẩm của bác đều do trí tưởng tượng đưa đẩy, thế nhưng những bức "tranh lá" của bác Phùng bỗng nhiên nhận được rất nhiều sự quan tâm của những người dân sống trong khu nhà.

Đã có rất nhiều người, trong đó có không ít các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến chỗ bác Phùng để chụp ảnh với bác và những bức tranh có một không hai được làm từ lá và bác Phùng bỗng trở thành "người nổi tiếng" ở Thành Đô.

Trong cái lạnh tái tê và cái buồn man mác của mùa đông, những bức tranh giản đơn vẽ hình những chú hươu, hình trái tim hay hình khuôn mặt cười... của bác Phùng dường đã tạo ra một khung cảnh ấm áp và tươi vui đến lạ kỳ.