Anh: Người đàn ông rơi từ máy bay xuống tòa nhà cao tầng chết thảm

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 21:20 19/06/2015
Chia sẻ

Cảnh sát đã phát hiện thi thể một người da màu đi lậu máy bay trên nóc tòa nhà văn phòng trên đường Richmond, London. Người còn lại may mắn sống sót nhưng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Vào ngày thứ Năm vừa qua, xác một người đàn ông da màu được cho là đi lậu máy bay được phát hiện trên nóc một tòa nhà phía nam thành phố London sau chặng bay từ Nam Phi tới Anh kết thúc. Hóa ra đây không phải là người đi lậu vé duy nhất, một người đàn ông khác cũng đang trong tình trạng nguy kịch đã được phát hiện khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Heathrow.

Tòa nhà nơi phát hiện xác kẻ đi lậu máy bay.

Hai người này có thể đã lén leo lên chiếc Boeing 747 trước khi nó khởi hành từ thành phố Johannesburg (Nam Phi) tới thủ đô London (Anh). Tuy nhiên cảnh sát cho biết hai người này không hề có mối liên hệ nào với nhau. 

Thi thể người đàn ông xấu số được phát hiện trên nóc tòa văn phòng của hãng thương mại điện tử Notonthehightstreet.com tại Richmond, London. Tòa nhà này nằm trên trục đường bay của chiếc Boeing. Người đàn ông trốn vé máy bay đã rơi từ độ cao 427m xuống. Người còn lại may mắn được cứu thoát khi đang bất tỉnh trong khoang bánh hạ cánh của máy bay và ngay lập tức được đưa tới bệnh viện.

Đối tượng được xác định đã rơi xuống khi khoang bánh máy bay mở ra lúc chuẩn bị hạ cánh.

Cảnh sát cho biết họ vẫn đang đợi đối tượng tỉnh lại để điều tra làm cách nào mà những người này có thể leo lên máy bay và trải qua hành trình dài 12.875km trong điều kiện khắc nghiệt như vậy. Vào năm 2012, một vụ việc tương tự đã xảy ra khi Jose Matada, 26 tuổi cũng đã thiệt mạng vì bị rơi xuống khỏi khoang bánh máy bay trong chuyến bay từ Angola tới sân bay Heathrow.

Jose Matada thiệt mạng trong vụ việc tương tự.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày