Thế giới bóng đá cầu nguyện cho Torres sớm bình phục

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 08:17 03/03/2017

Đồng đội cũ và là những ngôi sao bóng đá một thời đã chắp tay cầu mong cho Fernando Torres qua cơn nguy hiểm, sau chấn thương kinh hoàng trong trận gặp Deportivo.

Torres gặp chấn thương nặng ở phút 85 sau pha va chạm với Alex Bergantinos. Tiền đạo có biệt danh El Nino bất tỉnh và phải ra sân trên cáng cứu thương. Những đồng đội của anh còn không cầm được nước mắt khi nhìn thấy tình trạng của Torres.

Thế giới bóng đá cầu nguyện cho Torres sớm bình phục - Ảnh 2.

"Torres bị thương ở đầu. Anh đang được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và sẽ ngủ lại ít nhất một đêm ở đây", thông báo của Atletico có đoạn.

Khi tình hình của Torres vẫn chưa được xác nhận, những người bạn cũ của anh chỉ còn biết cách cầu nguyện. Didier Drogba để biểu tượng chắp tay cầu nguyện và viết: "Mau bình phục nhé nhà vô địch".

Thế giới bóng đá cầu nguyện cho Torres sớm bình phục - Ảnh 3.

Romelu Lukaku chia sẻ: "Đồng đội cũ của tôi, sớm khỏe lại nhé".

Hai CLB Chelsea và Liverpool, những đội Torres từng khoác áo, cũng gửi thông điệp mong anh vượt qua cơn nguy kịch.

Thế giới bóng đá cầu nguyện cho Torres sớm bình phục - Ảnh 4.

Thế giới bóng đá cầu nguyện cho Torres sớm bình phục - Ảnh 5.

Thế giới bóng đá cầu nguyện cho Torres sớm bình phục - Ảnh 6.

HLV Diego Simeone lo lắng nói: "Torres đã bất tỉnh vì vết thương ở đầu. Chúng tôi lúc này rất lo lắng, sợ hãi không biết cậu ấy thế nào".

Trong khi Quả bóng đồng 2016 Antoine Griezmann cho biết anh bây giờ không còn quan tâm đến thắng thua mà chỉ lo lắng cho sức khỏe của người đàn anh.

Những lời nguyện cầu đã có tác dụng. Torres vừa đăng lên trang cá nhân thông báo anh đã hồi tỉnh. "Cảm ơn tất cả các bạn, vì những lời hỏi thăm và động viên. Tình hình không có gì nghiêm trọng mà chỉ là nỗi sợ hãi. Tôi sẽ rất nhanh quay trở lại".

Thế giới bóng đá cầu nguyện cho Torres sớm bình phục - Ảnh 7.

Thông báo của Torres.

Sau quá trình chụp phim và xét nghiệm trong bệnh viện, Torres được chẩn đoán là an toàn. Anh không gặp tổn thương ở sọ và không còn trong tình trạng bất tỉnh. 

Torres sẽ phải cảm ơn hai cầu thủ Atletico là Gabi và Sime Vrsaljko khi đã nhanh chóng đưa tay vào miệng giúp Torres không cắn phải lưỡi khi bất tỉnh. Đây là biện pháp cấp cứu giàu kinh nghiệm, dù tay của họ đã bị Torres cắn phải.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.