Thấy vợ hờ đi với "nhân tình", người đàn ông dùng dao đâm tình địch trọng thương ở trung tâm Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Nhịp Sống Việt 17:15 03/06/2020

Do có mâu thuẫn từ trước cộng thêm thấy Hoà chở vợ hờ đi về lúc nửa đêm nên Cường thủ dao nói chuyện với Hoà. Sau đó, Cường dùng dao đâm Hoà trọng thương rồi đi về phòng ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngày 3/6, Công an quận 1, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Trần Văn Cường (SN 1986, ngụ quận 1) về hành vi "Cố ý gây thương tích". Nạn nhân là Nguyễn Văn Hoà (SN 1986, ngụ quận 8).

Thấy vợ hờ đi với nhân tình, người đàn ông dùng dao đâm tình địch trọng thương ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 1.

Cường tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Cường và Hoà vốn quen biết với nhau nhưng xảy ra mâu thuẫn với nhau. Cường sống như vợ chồng với chị Lê Thị Xe (SN 1986) ở căn nhà trong con hẻm 245 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.

Rạng sáng 1/6, Cường đang ngủ thì nghe thấy tiếng xe máy. Khi nhìn ra thấy vợ hờ của mình là chị Xe đang đi cùng Hoà. Bực tức, Cường ra đầu con hẻm lấy con dao thái lan thủ trong người. Khi đi về tới nhà, Hoà đứng trên cầu thang cầm cây chổi đánh vào người Cường. 

Thấy vợ hờ đi với nhân tình, người đàn ông dùng dao đâm tình địch trọng thương ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 2.

Con dao gây án.

Bực tức, Cường rút dao trong người đâm vào ngực Hoà rồi cả 2 giằng co khiến ngã xuống đất. Lúc này, chị Xe hô hoán cho người dân đưa đi cấp cứu. Riêng Cường phi tang con dao trong con hẻm rồi lên nhà ngủ lại như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Hoà được cấp cứu ở bệnh viện Sài Gòn với tình trạng 1 vết thương trên ngực trái khoảng 6cm ở khoang liên sườn và 1 vết thương ở cánh tay... Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.