Thấy người đàn ông lạ trong phòng của bạn gái, nam thanh niên lao tới tấn công khiến nạn nhân tử vong

Theo Đời sống & Pháp luật
Chia sẻ

Vụ việc một sinh viên đại học ở Thái Lan đâm tử vong một người đàn ông trong phòng của bạn gái mình đã khiến cho dư luận nước này rúng động.

Mới đây, một nam sinh viên người Thái Lan bị cáo buộc đã đâm chết một người đàn ông Trung Quốc sau khi trở về phòng của bạn gái và bắt gặp người này ở đó.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc xảy ra tại một căn phòng thuộc xã Na Jomtien, huyện Sattahip, tỉnh Chon Buri tại Thái Lan hôm thứ Bảy, 8/8 vừa qua. Nạn nhân được xác định là anh Cao Ke, 20 tuổi, đã tử vong tại hiện trường; trong khi đó, người phụ nữ 21 tuổi (tạm gọi là A) cũng bị thương.

Người phụ nữ cho biết cô làm việc tại một khách sạn nơi Cao thỉnh thoảng ghé qua, và hai người đã quen biết cũng như trò chuyện với nhau được khoảng hai tháng. Cô kể rằng Cao đã đến phòng cô vào khoảng nửa đêm; cả hai trò chuyện một lúc rồi anh này đã ngủ lại.

Thấy người đàn ông lạ trong phòng của bạn gái, nam thanh niên lao tới tấn công khiến nạn nhân tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tấn công tại Thái Lan. (Nguồn ảnh: Amarin TV)

Sáng hôm sau, bạn trai của cô là Thanachot (20 tuổi) – một sinh viên đang theo học tại Chon Buri – đã trở về phòng sau khi đi làm ở Pattaya.

Người phụ nữ cho biết Thanachot gõ cửa và cô đã mở cửa cho anh vào. Ban đầu, cả ba người có trò chuyện với nhau, nhưng sau đó một cuộc tranh cãi đã nổ ra và leo thang thành xô xát giữa hai người đàn ông.

Thấy người đàn ông lạ trong phòng của bạn gái, nam thanh niên lao tới tấn công khiến nạn nhân tử vong - Ảnh 2.

Nơi nghi phạm Thanachot đã vứt bỏ hung khí gây án. (Nguồn ảnh: Amarin TV)

Thanachot khai với cảnh sát một câu chuyện tương tự, nói rằng anh ta bắt gặp một người lạ trong phòng của bạn gái mình. Anh ta thừa nhận đã cầm dao đe dọa Cao nhưng khẳng định Cao đã cố giật lấy con dao và tấn công lại, dẫn đến một cuộc giằng co giữa 2 người đàn ông.

Thanachot khai rằng anh ta đã giành lại được con dao và đâm Cao nhiều nhát nhưng không có ý định giết người. Người phụ nữ cho biết cô đã cố gắng can ngăn nhưng bị thương do nhiều vết cắt trên cơ thể và không thể tách hai người đàn ông ra.

Sau vụ việc, Thanachot bỏ trốn về hướng Pattaya. Anh ta khai với cảnh sát rằng sau đó biết tin Cao đã tử vong nên quyết định ra đầu thú.

Đài Amarin TV đưa tin cảnh sát nhận được tin báo về vụ đâm dao lúc 7 giờ 10 phút sáng và phát hiện Cao đã tử vong trong phòng. Người phụ nữ bị thương cũng có mặt tại hiện trường.

Thanachot bị buộc tội cố ý giết người. Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, các điều tra viên đã đưa anh ta trở lại hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Sau đó, anh ta dẫn cảnh sát đến một khu vực rậm rạp phía sau nơi ở, nơi anh ta khai đã vứt bỏ con dao. Cảnh sát đã dùng máy dò kim loại để tìm kiếm và thu hồi được một con dao gấp mũi nhọn, cong; con dao này đã được thu giữ để phục vụ công tác giám định pháp y.

Các chuyên gia pháp y đã kiểm tra căn phòng và khu vực xung quanh, trong khi các điều tra viên tiếp tục lấy lời khai nhân chứng, xem lại hình ảnh từ camera an ninh và thu thập bằng chứng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày