Malaysia: Cảnh sát thông báo người đàn ông tử vong dưới cống do say rượu, gia đình nghi có uẩn khúc

Theo Đời sống & Pháp luật
Chia sẻ

Vụ việc một người đàn ông ở Malaysia tử vong dưới cống trong tình trạng không mặc quần áo đang thu hút sự chú ý của dư luận nước này.

Mới đây, vụ việc một người đàn ông Malaysia 43 tuổi được tìm thấy đã tử vong trong tình trạng khỏa thân dưới cống thoát nước đã khiến cho dư luận nước này xôn xao.

Lần theo mùi hôi thối, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể dưới cống thoát nước

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, sự việc đã được phát hiện từ cuối tháng 7 vừa qua, nhưng hiện tại gia đình nạn nhân không đồng ý với kết luận sơ bộ của cảnh sát.

Cụ thể, theo tờ Sin Chew Daily, thi thể của anh Peng Qingfu, 43 tuổi, làm nghề thợ sơn ô tô đã được tìm thấy vào khoảng 6 giờ chiều ngày thứ Ba, 28 tháng 7 vừa qua tại một con hẻm phía sau khu ẩm thực sầm uất ở Taman Johor Jaya,Johor Bahru, bang Johor của Malaysia.

Malaysia: Cảnh sát thông báo người đàn ông tử vong dưới cống do say rượu, gia đình nghi có uẩn khúc - Ảnh 1.

Hiện trường nơi người dân tìm thấy thi thể nạn nhân Peng Qingfu. (Nguồn ảnh: Sin Chew Daily)

Được biết khi đó, do ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên từ cống thoát nước trong hẻm nên người dân đã đi đến khu vực kiểm tra rồi bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông bị kẹt tại miệng cống hẹp, chỉ lộ ra phần đầu và hai tay. Nạn nhân không mặc quần áo.

Cảnh sát ước tính nạn nhân đã tử vong từ ba đến bốn ngày trước khi được tìm thấy và công bố kết quả điều tra ban đầu rằng nạn nhân đã ngã xuống cống khi đang say rượu rồi không may tử vong.

Tuy nhiên, chính anh trai của nạn nhân cho biết anh nghi ngờ em trai mình có thể đã bị sát hại chứ không phải do say rượu rồi ngã xuống cống.

Lý do khiến gia đình nạn nhân nghi đây là vụ án mạng

Anh trai của nạn nhân Peng, 48 tuổi, cho biết anh đã nhận thi thể vào ngày 1 tháng 8. Sau đó, anh đã cùng một người hành lễ tôn giáo quay lại con hẻm để làm lễ cầu nguyện tại hiện trường.

Tại đây, anh đã quan sát kỹ miệng cống và những vật dụng lộn xộn xung quanh, đồng thời đối chiếu những gì mình nhìn thấy với các bức ảnh chụp lại vào thời điểm thi thể được phát hiện.

Theo tin từ tờ Sin Chew Daily, anh kết luận rằng cái chết của anh Peng không đơn thuần là trường hợp ngã xuống cống khi đang say rượu.

Malaysia: Cảnh sát thông báo người đàn ông tử vong dưới cống do say rượu, gia đình nghi có uẩn khúc - Ảnh 2.

Gia đình nạn nhân cho rằng cái chết của anh Peng chứa nhiều uẩn khúc chưa được làm sáng tỏ. (Nguồn ảnh: Sin Chew Daily)

Ông cũng đích thân kiểm tra hình ảnh từ camera giám sát tại các con hẻm phía sau những nhà máy lân cận, nhưng vị trí tìm thấy thi thể lại nằm ngoài tầm quan sát của bất kỳ camera nào.

Anh trai của anh Peng chia sẻ với tờ China Press rằng người quá cố không có nơi ở cố định và đã sống phần lớn thời gian trong hai tháng qua quanh khu thương mại Jalan Dedap ở Taman Johor Jaya.

Peng cũng không có phương tiện đi lại, trong khi con hẻm nơi tìm thấy thi thể cách khu Jalan Dedap một quãng đường đi bộ dài ít nhất 30 đến 40 phút.

Anh trai của Peng phát biểu với hãng tin China Press: "Em trai tôi không có phương tiện đi lại, và con hẻm nơi tìm thấy thi thể nằm khá xa khu thương mại Dedap, phải đi bộ mất ít nhất 30 đến 40 phút. Gia đình nghi ngờ rằng cái chết của cậu ấy không đơn thuần là do ngã xuống cống khi say rượu. Có thể còn uẩn khúc nào đó đằng sau vụ việc này."

Malaysia: Cảnh sát thông báo người đàn ông tử vong dưới cống do say rượu, gia đình nghi có uẩn khúc - Ảnh 3.

Hình ảnh anh Peng Qingfu trước khi gặp sự cố thương tâm. (Nguồn ảnh: Sin Chew Daily)

Người đàn ông cũng chia sẻ với tờ *China Press* rằng một người bạn đã nhìn thấy Peng vào khoảng 7 giờ tối ngày 18 tháng 7, gần một xe bán đồ ăn nhẹ chiên (kiểu "lok lok") bên ngoài một quán cà phê trên đường Jalan Dedap.

Anh trai của Peng cho biết con hẻm nhỏ này nằm ngay phía sau một khu ẩm thực sầm uất, và tin rằng có thể đã có người nhìn thấy Peng ở khu vực này vào khoảng ngày 24 tháng 7.

Anh cũng kêu gọi các cơ sở kinh doanh lân cận và ban quản lý khu ẩm thực cung cấp bất kỳ hình ảnh camera an ninh (CCTV) hoặc thông tin manh mối nào cho cảnh sát.

Theo tờ Sin Chew Daily, Peng đã ly hôn. Hai người con của nạn nhân hiện do gia đình vợ cũ chăm sóc. Peng không có nơi ở cố định và thường di chuyển chỗ ở tùy theo nơi làm việc.

Hai anh em không thường xuyên liên lạc nhưng vẫn gặp nhau vài lần mỗi năm; lần cuối họ gặp nhau là vào tháng Hai năm nay.

Người anh trai chia sẻ với China Press rằng lần cuối anh nói chuyện với Peng là vào tháng Ba, và chỉ biết tin em trai qua đời khi cảnh sát liên hệ với gia đình.

Người đàn ông cũng thừa nhận với Sin Chew Daily rằng Peng có thói quen uống rượu và thường gây rắc rối khi say xỉn.

Điều khiến gia đình không thể lý giải nổi là tại sao thi thể lại được tìm thấy trong tình trạng hoàn toàn không mảnh vải che thân; anh cũng chia sẻ với *China Press* và cho biết thêm rằng cảnh sát vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào về vấn đề này.

Theo Sin Chew Daily, giấy chứng tử ghi nguyên nhân tử vong là do ngã xuống cống, nhưng không nêu rõ chính xác điều gì đã gây ra cái chết. Sẽ cần từ hai đến ba tháng để có kết quả đầy đủ của báo cáo khám nghiệm tử thi.

Người anh trai đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ nghị sĩ khu vực Johor Jaya với hy vọng cảnh sát sẽ điều tra kỹ hơn về cái chết của Peng Qingfu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày