Thầy Hàn giúp Công Phượng "hồi sinh": Một lời hứa thành thật, một cái tát thức tỉnh cơn mê xuất ngoại

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 23:00 22/03/2020

Công Phượng đã thi đấu cho 5 CLB ở 4 quốc gia cho tới thời điểm này của sự nghiệp. Sau những giấc mơ, có một thực tế, Công Phượng chỉ thật sự là chính mình ở quê hương Việt Nam.

Lời nói thẳng của HLV Hàn Quốc 

"Công Phượng là mẫu cầu thủ không thích ngồi dự bị rồi vào sân giữa chừng. Cậu ấy thích đi bóng một mình đến mệt rồi mới chuyền cho đồng đội. Với tôi, cả hai điều ấy đều không được. Lần này, tôi sẽ giúp cậu ấy trở thành một cầu thủ hoàn thiện hơn", HLV Chung Hae-seong (CLB TPHCM nói trên một tờ báo của Hàn Quốc).

HLV Chung Hae-seong nói những lời này vào một ngày cuối năm 2019. Thời điểm ấy, CLB TPHCM đã có được sự phục vụ của Công Phượng từ Sint-Truidense V.V (Bỉ). Quyết định ấy được xem là sự giải thoát cho một tài năng của bóng đá Việt Nam đang trong kiếp dự bị, thậm chí không có tên trên ghế dự bị ở châu Âu.

Công Phượng đang hồi sinh ở CLB TPHCM sau một năm 2019 không thành công tại Hàn Quốc và Bỉ. Ảnh: PH - Omen - CLB TPHCM.

3 tháng sau, Công Phượng đã đá 7 trận cho CLB mới. Anh ghi 3 và kiến tạo 1 bàn thắng. Quan trọng hơn, Công Phượng cho thấy sự quan trọng của cá nhân trong tập thể CLB TPHCM. Với Công Phượng, CLB TPHCM nguy hiểm hơn trong tấn công. Với Công Phượng, họ cho thấy tiềm năng thật sự của một ứng cử viên vô địch tại V.League 2020. Công lao không nhỏ ấy dĩ nhiên phải kể đến HLV Chung Hae-seong.

Sau phát biểu có phần "dằn mặt" trước ngày Công Phượng cập bến, HLV người Hàn Quốc chia sẻ: "Tôi nói không phải chỉ riêng mình Công Phượng. Bất kỳ cầu thủ nào giữ thái độ cầu tiến sẽ ngày càng hay mà thôi. Thời gian sẽ chứng minh điều đó. Tôi biết có thể các HLV khác không dùng Công Phượng giống tôi, nhưng trên hết, mọi cầu thủ ra sân phải thi đấu cùng đồng đội, không chỉ cho riêng mình".

Thành công của HLV Chung Hae-seong là biến một Công Phượng ham rê dắt trở thành một cầu thủ nguy hiểm hơn trong vòng cấm. 2 bàn thắng ở AFC Cup của Công Phượng đều đến từ những pha chạy chỗ dứt điểm 1 chạm. Bàn thắng còn lại vào lưới Hà Nội FC bằng một cú sút xa quyết đoán lại cho thấy sự tự tin đã dâng đầy trở lại với tiền đạo 25 tuổi. Đừng quên cả năm 2019, Công Phượng chỉ ghi đúng 2 bàn, đều cho đội tuyển Việt Nam.

Công Phượng vẫn chạy nhiều, vẫn lừa bóng không ít nhưng biết chọn thời điểm tốt hơn, đưa ra quyết định đúng hơn thay vì luôn chọn "tả xung hữu đột" giữa vòng vây hàng thủ đối phương như trước đây. Điều ấy tốt cho một tiền đạo với những bàn thắng làm thước đo đánh giá. Điều ấy tốt cho CLB khi chứng minh đây là một bản hợp đồng đúng đắn. Và điều ấy tốt cho cả đội tuyển quốc gia cho chặng đường vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 trước mắt.

Với HLV Chung Hae-seong, ông đang dần thực hiện được lời hứa giúp Công Phượng trở thành một tiền đạo hoàn thiện hơn.

Hồi sinh không đồng nghĩa sẽ tiếp tục mơ về những chuyến xuất ngoại

Thất bại ở Nhật Bản (2016), ở Hàn Quốc và Bỉ (2019) là cái tát mạnh vào tham vọng xuất khẩu cầu thủ của bóng đá Việt Nam.

Công Phượng là một tài năng lớn của bóng đá Việt. Thật khó để phủ nhận. Thế nhưng, để vươn lên tầm cỡ châu lục, đó là một khoảng cách khó để Công Phượng lấp đầy.

Công Phượng vẫn nổi bật ở V.League, ở Đông Nam Á nhưng luôn hụt hơi mỗi lần ra nước ngoài. Ở đó, anh phải cạnh tranh gắt gao gấp nhiều lần. Ở đó, anh còn cho thấy sự hạn chế về đào tạo cầu thủ ở Việt Nam so với những nền bóng đá phát triển trên thế giới. Và ở đó, còn cả những quyết định lựa chọn đội bóng đầy khó hiểu.

Ngày Công Phượng rời Hàn Quốc, HLV Yoo Sang-chul của Incheon United nói thế này: "Cậu ấy thất bại ở Hàn Quốc vì không thể chơi bóng cho một đội phòng ngự là chính như tại đây. Muốn phát triển, cậu ấy phải tìm đến những đội bóng với thế mạnh riêng là kiểm soát bóng và tấn công".

Thầy Hàn giúp Công Phượng hồi sinh: Một lời hứa thành thật, một cái tát thức tỉnh cơn mê xuất ngoại - Ảnh 3.

Công Phượng (ngoài cùng trái) cười sảng khoái khi chứng kiến đồng đội Xuân Nam (số 11) ghi bàn trong một trận đấu tại AFC Cup 2020.

Thầy Hàn giúp Công Phượng hồi sinh: Một lời hứa thành thật, một cái tát thức tỉnh cơn mê xuất ngoại - Ảnh 4.

Công Phượng nhận được sự tin tưởng nhiều hơn hẳn khi về Việt Nam thi đấu.

Ông chốt lại rằng Công Phượng là một tài năng đặc biệt nhưng không phù hợp với Incheon United và cả K.League Classic, nơi đòi hỏi cầu thủ hoạt động liên tục và sức mạnh lớn. Đấy là sự phủ nhận của một người bản địa với một cầu thủ ngoại.

Điều ấy lặp lại ở STVV, HLV tạm quyền Nicky Hayen như nhắc lại lời ông Yoo Sang-chul: "Chúng tôi đánh giá cao cầu thủ làm được nhiều việc trong một trận đấu, đặc biệt khi mất bóng. Bên cạnh đó, chúng tôi đòi hỏi vấn đề thể chất ở mức rất cao. Công Phượng giữ một thói quen khó bỏ ở quê nhà đó là chỉ nghĩ đến các đợt tấn công thay vì phòng ngự".

Nỗi đau được nhấn lại lần 2 trong cùng một năm. Ngày ấy, nhiều người thừa nhận Công Phượng thật khó để nghĩ tới chuyến xuất ngoại tiếp theo.

Không thể phủ nhận, dự bị ở nền bóng đá phát triển gấp nhiều lần Việt Nam vẫn là điều tốt nhưng với bất cứ ai, những kỹ năng có thể bị mài mòn. Với một tiền đạo, việc không thể ghi bàn trong 11 tháng liên tiếp là vấn đề lớn. Công Phượng cũng không còn trẻ như Văn Hậu để mang mác "du học" nữa. Ở tuổi 25, anh đã bắt đầu phải phát tiết những gì hay nhất của sự nghiệp rồi.

Sự hồi sinh của Công Phượng ở CLB TPHCM thời gian qua là tín hiệu tốt nhưng vẫn chưa đủ để mơ tiếp về nước ngoài. Sau những gì anh đã phải trải qua, Phượng cần giữ vững phong độ hiện tại ở Việt Nam trong 2 đến 3 mùa giải nữa trước khi tiếp tục mơ mộng xa xôi.

Màn trình diễn của Công Phượng trong trận Lao Toyota 0-2 TP.HCM - Bảng F AFC Cup 2020. Nguồn: FOX Sport.