Bà Hillary Clinton đã thất bại trong cuộc đua tới Nhà
Trắng trước tài phiệt Donald Trump. Dù là người phụ nữ đầu tiên ứng
cử chức Tổng Thống, suốt 44 đời Tổng Thống đều là nam giới trước
đây, nhận được sự ủng hộ của rất rất nhiều người, rất nhiều hy
vọng cho một Nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, giống như Tổng
thống da màu đầu tiên Barrack Obama, thế nhưng bà vẫn không thể đường
hoàng bước lên ngôi vị Tổng thống.
Hillary Clinton thất bại, bà chưa đủ may mắn để phá
vỡ được "trần kính" cao nhất và khó khăn nhất trong đời bà, nhưng
cái mà bà để lại cho người dân Mỹ nói chung, và cả phụ nữ trên
khắp thế giới là niềm cảm hứng sống , cảm hứng vươn lên trong cuộc
đời mình.
Bà Hillary không thắng trong cuộc đua với Donald Trump
không có nghĩa là các cô bé, phụ nữ, những cô gái đã và đang ủng
hộ cho bà Hillary đã thua trên cuộc đua vươn tới mục tiêu khẳng định
vị thế bản thân. Các bạn có quyền tin vào những gì phụ nữ có thể
làm, các bạn có thể tin rằng một người phụ nữ nhỏ bé, như bạn, như
Hillary, có thể tạo ra cả một chiến dịch lớn với hàng trăm nghìn
người ủng hộ.
Tre già măng mọc. Hôm nay Hillary không thắng, bà để
lại di sản niềm tin cho thế hệ sau. Thế hệ sau kế thừa rồi lại tiếp
tục phấn đấu, dần dần, dần dần, sức mạnh tăng cường, và các bạn
sẽ thành công.
Thất bại không bao giờ dễ chịu, nhất là khi bạn đặt trọn niềm tin và cống hiến vào nó. Tuy nhiên, cứ vin vào mãi sự thất bại, sự tuyệt vọng ấy, thành công sẽ không đến.
Thành công chỉ đến với những người biết bỏ qua, biết nhìn về phía trước, ít khi ngoái đầu lại đằng sau tiếc nuối. Thành công bắt nguồn từ sự lạc quan.
Hỡi những cô gái mạnh mẽ và có niềm tin!