Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia

H. Trang, Theo Phụ Nữ Số 19:05 11/08/2024
Chia sẻ

Từ tiệc thôi nôi, sinh nhật đến cả tiệc mừng thọ cũng đều có đủ ở vườn thú cổ nhất thế giới.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn, từ lâu đã được biết đến là một trong những vườn thú hàng đầu Việt Nam, không chỉ thu hút đông đảo du khách đến tham quan thăm thú, vui chơi cuối tuần thì ngày nay sở thú này còn mang đến những trải nghiệm vô cùng độc đáo, khiến nhiều người bất ngờ vì thường xuyên lồng ghép các bữa tiệc sôi động trong sở thú. 

Theo đó, mỗi tháng, Thảo Cầm Viên đều tổ chức những bữa tiệc sinh nhật, thôi nôi thật hoành tráng cho các loài động vật. Từ những chú voi già uy nghiêm đến những chú khỉ tinh nghịch, mỗi cá thể đều được tổ chức một bữa tiệc riêng với những món ăn đặc biệt và những hoạt động vui chơi phù hợp. Tần suất tổ chức các sự kiện thương mại tại Thảo Cầm Viên đã gia tăng đáng kể, biến không gian vốn được thiết kế để bảo tồn đa dạng sinh học thành một địa điểm tổ chức sự kiện sôi động.

Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 1.
Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 2.
Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 3.
Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 4.

Thảo Cầm Viên tổ chức tiệc thôi nôi, mừng sinh nhật cho các thành viên của vườn thú. (Ảnh: Thảo Cầm Viên - Sài Gòn Zoo & Botanical Gardens)

Mới đây, Thảo Cầm Viên vừa tổ chức lễ mừng thọ cho bà voi - một cư dân đáng kính tại Thảo Cầm Viên đã sống qua 65 mùa sinh nhật và trải qua nhiều lần thay răng. Trước đó, trên fanpage của sở thú đã đăng tải thiệp mời tới các du khách đến tham dự lễ mừng thọ của bà voi. Và hôm nay (11/8) Thảo Cầm Viên đón nhận một lượng lớn khách tham quan đổ về, từ người lớn đến trẻ nhỏ ai nấy cũng hào hứng xếp hàng mua vé vào công viên chúc mừng bà voi thêm một tuổi mới. 

Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 5.
Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 6.
Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 7.
Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 8.
Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 9.

Đông nghịt người đến Thảo Cầm Viên tham dự tiệc tùng cùng sở thú. (Ảnh: Hy Phúng)

Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 10.
Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 11.
Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 12.

Bà voi Chuông 65 năm tuổi tại Thảo Cầm Viên. (Ảnh: Thảo Cầm Viên - Sài Gòn Zoo & Botanical Gardens)

Có thể thấy ý tưởng tổ chức tiệc đầy sáng tạo này không chỉ mang đến niềm vui cho các "ngôi sao" đặc biệt của sở thú, mà còn là một cách thức mới khơi gợi lòng yêu thương của các du khách đối với các loài động vật, qua đó nâng cao ý thức bảo tồn thiên nhiên. Điểm đặc biệt của những bữa tiệc này là sự chuẩn bị công phu, với bánh kem, bánh ngọt, hoa quả và những món quà tặng ấn tượng, khiến ai nấy cũng đều hào hứng tham dự.

Ngoài lễ mừng thọ của bà voi thì một trong những sự kiện nổi bật vừa qua là sinh nhật của bé hà mã Ca. Là "ngôi sao" của Thảo Cầm Viên, hà mã có sở thích đặc biệt chí là dưa hấu. Để chiều lòng "bé cưng" Thảo Cầm Viên đã chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật làm hoàn toàn từ dưa hấu lại còn được khắc chữ rất tỉ mỉ thu hút đông đảo sự quan tâm của mọi người. 

Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 13.
Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 14.

Tiệc sinh nhật hà mã Ca vào tháng 8 vừa qua thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. (Ảnh: Thảo Cầm Viên - Sài Gòn Zoo & Botanical Gardens)

Trong bữa tiệc sinh nhật của mình, hà mã cả đã vui vẻ tận hưởng chiếc bánh kem bên mẹ và khoảnh khắc ấy đã nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, tạo nên cơn sốt đến Thảo Cầm Viên dự tiệc sinh nhật.

Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 15.
Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 16.

Bàn tiệc ngập tràn dưa hấu - món ăn yêu thích của hà mã ca trong dịp sinh nhật 1 tuổi. (Ảnh: Thảo Cầm Viên - Sài Gòn Zoo & Botanical Gardens)

Trước đó, sự kiện sinh nhật của cặp hổ sinh đôi Bình và Dương cũng gây tiếng vang lớn. Là hai cá thể hổ Bengal đầu tiên được sinh ra tại Thảo Cầm Viên, Bình và Dương nhận được rất nhiều quà tặng từ những "bố mẹ nuôi" và trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Nhiều người tham dự đã không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Bình và Dương bốc thăm trúng quà, mang đến không khí sôi động và hào hứng. 

Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 17.
Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 18.
Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 19.
Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 20.
Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 21.

Nhân dịp sinh nhật 1 tuổi, 2 bé hổ Bình và Dương nhận được rất nhiều lời chúc từ "gia đình" và khách tham quan. (Ảnh: Thảo Cầm Viên - Sài Gòn Zoo & Botanical Gardens)

Một sự kiện khác không kém phần hoành tráng là tiệc thôi nôi của bé hươu cao cổ Thảo Em. Dù chỉ mới tròn một tuổi, nhưng bé đã cao hơn 2 mét, và mẹ của bé cao tới hơn 5 mét, làm cho buổi tiệc trở nên thật đặc biệt. Khách tham dự đều không ngừng xuýt xoa và trầm trồ trước sự chuẩn bị chu đáo của Thảo Cầm Viên.

Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 22.
Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 23.
Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 24.
Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 25.

Sinh nhật 1 tuổi của huơu cao cổ Thảo Em có rất nhiều người đến tham dự. (Ảnh: Thảo Cầm Viên - Sài Gòn Zoo & Botanical Gardens)

Bên cạnh những ý kiến tích cực, việc tổ chức những bữa tiệc lớn tại Thảo Cầm Viên cũng gây ra một số tranh cãi. Một số người cho rằng việc tổ chức quá nhiều sự kiện sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống của động vật. Tuy nhiên, đại diện Thảo Cầm Viên khẳng định rằng các hoạt động này đều được lên kế hoạch kỹ lưỡng và đảm bảo không gây hại đến sức khỏe của động vật. Việc tổ chức những bữa tiệc cho động vật không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 26.
Thảo Cầm Viên đông nghịt ngày cuối tuần vì biến thành “trung tâm tiệc tùng”, mời cả nghìn người tham gia- Ảnh 27.

Thảo Cầm Viên thực sự là một điểm đến độc đáo dành cho tất cả mọi người.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã trở thành một "trung tâm tiệc tùng" mới của miền Nam. Với các hoạt động liên tục và không khí vui tươi tràn ngập, nơi này không chỉ là địa điểm yêu thích của các gia đình vào cuối tuần, mà còn là điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn trải nghiệm không khí lễ hội đầy sôi động giữa lòng thành phố. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày