"Thánh ca của người béo" siêu lầy phiên bản Chuột Thổ Cẩm và Mad Kingkong

BOBO, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 28/10/2017

Lê Chi gọi bài hát kể về cô bé có tâm hồn ăn uống siêu đáng yêu trong "Chiếc bụng đói" là "thánh ca của người béo". Nhờ tên gọi đáng yêu và đánh trúng tâm lý của nhiều bạn nữ sợ béo nhưng vẫn thích ăn uống no nê, clip được dân mạng rủ nhau xem ầm ầm!

Chuột Thổ CẩmMad Kingkong Đức Nguyễn đã không thể làm lơ trước độ dễ thương của ca khúc "Chiếc bụng đói" do Tiên Cookie sáng tác mới đây. 

Cũng như những lần trước, cặp đôi đã cùng nhau cover ca khúc "hot hit" theo phong cách vui nhộn và siêu lầy của riêng mình. Trong clip lần này, Lê Chi là người hát chính. Cậu bạn trai có tài rap đỉnh tạm nghỉ ngơi và ngồi nghịch ngợm, phụ họa, làm trò mua vui cho người xem trong lúc bạn gái ngân nga "thánh ca của người béo".

Lê Chi đã gọi bài hát kể về cô bé có tâm hồn ăn uống siêu đáng yêu này là "thánh ca của người béo". Nhờ tên gọi đánh trúng tâm lý của nhiều bạn nữ sợ béo nhưng vẫn thích ăn uống no nê, clip cover "Chiếc bụng đói" của cặp đôi đáng yêu hút hơn 18.000 like và hơn 184.000 lượt xem trên Facebook cá nhân.

Thánh ca của người béo siêu lầy phiên bản Chuột Thổ Cẩm và Mad Kingkong - Ảnh 2.

Lê Chi biểu cảm vui nhộn khi thể hiện ca khúc "Chiếc bụng đói" còn Đức Nguyễn thì đơ toàn tập.

Thánh ca của người béo siêu lầy phiên bản Chuột Thổ Cẩm và Mad Kingkong - Ảnh 3.

Có vẻ anh chàng cũng không biết mình xuất hiện trong clip này với vai trò gì.

Bài hát có những đoạn dễ thương như:

"Người lớn hay hỏi tôi: Con có một ước mơ chi không 

Bạn tôi thích lớn lên được đi khắp muôn nơi 

Còn tôi không mơ như thế 

Vì tôi mơ được ăn thỏa thích 

Dù béo không âu lo 

Vì tôi thấy rất vui vào những lúc ăn no

Giấc mơ đồ ăn ngập tràn ngập tràn muôn năm...".

Thánh ca của người béo siêu lầy phiên bản Chuột Thổ Cẩm và Mad Kingkong - Ảnh 4.

Mặt Đức Nguyễn có vẻ chịu đựng lắm rồi.

Dân mạng đã để lại nhiều bình luận vui vẻ, thích thú, đồng cảm bên dưới clip "thánh ca của người béo" do Lê Chi đăng tải.

"Sợ béo thì ăn xong lên giường đắp chăn ngủ, an phận", "Đây là cái tên mình nghĩ ngay trong đầu", "Ăn nhiều cho béo lên! Ước gì cái bụng không bao giờ no để ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn", "Lần nào xem clip của hai người xong em cũng phải nói là đáng yêu quá", "Mặt anh Đức kiểu không cảm xúc trong khi chị Chi vô cùng nhập tâm vào bài hát"...