Thanh Bùi: "Con tôi là người Việt Nam thì phải ở Việt Nam"

Tùng Ninh , Theo Đời Sống Pháp Luật 22:04 30/09/2024
Chia sẻ

“Thực sự trong suốt thời gian qua tôi ra đường, ngồi cà phê, đi làm, giao tiếp với phụ huynh học sinh, không một ai nói với tôi bất cứ lời tiêu cực nào hay có thái độ gì khác với tôi” - Thanh Bùi chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, nhạc sĩ Thanh Bùi đã lên tiếng khi được hỏi vì sao từ khi có chuyện chấn động gia đình, tới giờ anh mới xuất hiện và chia sẻ trước công chúng.

Anh nói: “Tôi thấy đây là thời điểm phù hợp để tôi dần dần quay lại với mọi người. Không phải tôi không xuất hiện. Tôi chỉ muốn nói khi đã ra việc, làm tới nơi tới chốn. Tôi rất sợ nói trước bước không qua.

Thanh Bùi:

Thanh Bùi

Tới thời điểm này, tôi nghĩ đã đến lúc rồi. Tôi có tài liệu, trải nghiệm trong cuộc sống, có những câu chuyện mới để chia sẻ. Còn nếu bảo tôi chia sẻ về câu chuyện tình yêu, tôi không có bất cứ cảm xúc nào để nói”.

Tiếp đó, Thanh Bùi chia sẻ chuyện vượt qua biến cố lớn trong thời gian qua: “Thứ nhất, tôi phải biết chấp nhận mọi chuyện đang diễn ra. Khi tôi chấp nhận, tôi mới có thể cảm hết được nỗi đau, khó khăn, con đường vất vả đến mức nào.

Tôi có thể lựa chọn đi con đường dễ dàng hoặc con đường mình nghĩ rằng đúng nhưng phải chiến đấu với nhiều thứ. Tôi lựa chọn đi con đường mà tôi được chủ động làm mọi thứ.

Cảm hứng làm việc của tôi không chỉ từ con cái mà còn từ tình cảm công chúng dành cho tôi suốt mười mấy năm nay, nó đặc biệt lắm.

Thực sự trong suốt thời gian qua tôi ra đường, ngồi cà phê, đi làm, giao tiếp với phụ huynh học sinh, không một ai nói với tôi bất cứ lời tiêu cực nào hay có thái độ gì khác với tôi.

Hệ thống trường học của tôi có đến hơn 4.000 học sinh nhưng không ai nói với tôi điều gì. Tôi thấy rằng, nếu mình cứ sống thật, cứ nói thật, cứ là mình thì mọi chuyện dần dần cũng đỡ đi.

Thanh Bùi:

Có lần tôi đi đường gặp một anh chàng người nước ngoài. Anh chàng đó hỏi tôi người ở đâu. Tôi bảo tôi là người Úc nhưng sống ở Việt Nam. Anh ta lập tức hỏi tôi có biết câu chuyện chấn động đang diễn ra hay không. Tôi nói biết chứ. Tức là câu chuyện này đã đi toàn cầu rồi.

Qua thử thách tôi mới thật sự hiểu mình như thế nào và từng ngày từng giây phút thử thách cho tôi biết mình có vững vàng trong tư duy hay không. Tôi đã bảo vệ được con. Tình yêu thương của người mẹ cho con, tôi không thể thay thế được. Tôi chỉ biết tạo cho con một môi trường sống. Ở thời điểm này, tôi nghĩ hai con mình đã có một cuộc sống may mắn nhất có thể trong tình huống này.

Nếu còn thở thì còn phải gỡ. Mục tiêu của tôi là, con tôi là người Việt Nam thì phải ở Việt Nam".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày