Thắng to, nhưng U22 Việt Nam vẫn còn những nỗi lo

THANH ĐÌNH, Theo Nhịp Sống Việt 08:08 29/11/2019

Đại thắng Lào, U22 Việt Nam đang sải bước tới mục tiêu vô địch. Nhưng chặng đường còn rất dài và đội quân của HLV Park Hang-seo vẫn chưa thật hoàn hảo. Bên cạnh những điều tích cực, họ còn nhiều thứ để cải thiện.

HIGHLIGHTS: VIỆT NAM 6-1 LÀO | SEA GAMES 30. Video: VFF

6-0 và 6-1. Đó là cách U22 Việt Nam bắt đầu chiến dịch săn vàng SEA Games.

12 bàn thắng được ghi bởi 7 cầu thủ khác nhau, với Hà Đức Chinh có cú poker và Nguyễn Tiến Linh sở hữu hat-trick, chỉ có thể nói rằng đội quân của HLV Park Hang-seo đang trở thành cỗ máy tấn công siêu hạng. Nó được cấu thành bởi rất nhiều tay súng thiện nghệ và đa dạng các phương án để kết liễu đối thủ, bao gồm cả việc gây áp lực, ép đối thủ mắc sai lầm và trục lợi từ những tình huống đó.

Nếu như ở trận mở màn với Brunei, chúng ta được cho là "giấu bài" khi cất đi nhiều trụ cột, thì trận gặp Lào, HLV Park Hang-seo đã cung cấp cái nhìn thoáng qua về một U22 Việt Nam mạnh nhất. Với nguồn cảm hứng từ Nguyễn Quang Hải, năng lượng vô tận ở hai cánh của Nguyễn Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu, cộng thêm sát thủ Nguyễn Tiến Linh, đội quân áo đỏ uyển chuyển, thanh thoát và đặc biệt, sắc nét hơn hẳn.

Thắng to, nhưng U22 Việt Nam vẫn còn những nỗi lo - Ảnh 2.

Tiến Linh mở tỷ số từ rất sớm, khởi đầu cho trận đại thắng của U22 Việt Nam.

Không có sự lãng phí nào trong buổi chiều tại Binan. Chúng ta mở tỷ số ngay từ cú dứt điểm đầu tiên phút thứ 3, và nếu trọng tài chính xác hơn để công nhận pha lập công của Văn Hậu, U22 Việt Nam đã có thể rời sân với 7 bàn thắng.

Nhưng 6 bàn cũng không tệ. Nhất là khi tất cả những nhân tố chủ chốt và được kỳ vọng nhất tại SEA Games lần này đều tỏa sáng.

Tiến Linh, tác giả của tuyệt phẩm vào lưới UAE hồi giữa tháng tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao. 3 pha lập công gọn ghẽ vào lưới Lào của tiền đạo Bình Dương đã tạo nên cuộc cạnh tranh thú vị với Hà Đức Chinh trên hàng công. Và dĩ nhiên, U22 Việt Nam chỉ hưởng lợi từ điều này.

Thắng to, nhưng U22 Việt Nam vẫn còn những nỗi lo - Ảnh 3.

Những nhân tố chính của U22 Việt Nam đều có màn trình diễn xuất sắc.

Trong khí thế hừng hực của các cầu thủ trẻ, lão tướng tuổi 30 Trọng Hoàng cũng không lép vế. Pha thoát xuống phá bẫy việt vị và ghi bàn phút 84 là minh chứng sống động cho thể lực sung mãn và sự chính xác luôn được duy trì của Hoàng "bò". Một lần nữa anh cho thấy, chỉ cần được tin tưởng, anh không bao giờ khiến mọi người thất vọng.

Văn Hậu, tuy bị từ chối bàn thắng phút 17 và thiếu may mắn ở pha solo phút 53, song cũng xứng đáng nhận được những lời khen ngợi với màn trình diễn ấn tượng suốt 90 phút, kết thúc bằng đường kiến tạo để Quang Hải ghi bàn phút 90+3. 3 tháng ở trời Âu không hề bị lãng phí. Hậu thực sự trưởng thành và chơi với một đẳng cấp khác.

Thắng to, nhưng U22 Việt Nam vẫn còn những nỗi lo - Ảnh 4.

Với băng thủ quân, Quang Hải ghi dấu ấn bằng bàn thắng phút 90+3.

Về phần Quang Hải, đó là một bàn thắng bằng vàng khi đến vào thời điểm anh cần một cái gì đó để giải tỏa áp lực. Vốn đã quen với việc ngôi sao 22 tuổi của Hà Nội FC đóng vai người hùng, tất cả mong đợi anh ghi bàn nhiều hơn những gì đã làm trong năm 2019. Nhất là SEA Games lần này, Hải đeo băng thủ quân, dẫn các đồng đội đến vinh quang chưa từng có: lấy Vàng.

Giờ thì sức ép đã giảm bớt phần nào và đội tuyển đang khởi đầu thuận lợi. Quang Hải, cũng như các đồng đội, đang sẵn sàng hơn bao giờ hết cho các thử thách tiếp theo.

Tuy nhiên không phải tất cả đều hoàn hảo. Chúng ta đã không giữ sạch lưới và lỗi thuộc về hệ thống phòng ngự. Các hậu vệ đã bỏ quên Phetsivilay, cho phép hậu vệ của Lào tự do đánh đầu tung lưới Văn Toản. Họ đã mất tập trung và điều này phải được cải thiện ngay. Nên nhớ sắp tới sẽ là Indonesia, Singapore và Thái Lan, những đối thủ sẽ không cho U22 Việt Nam sự thoải mái như 2 trận đã qua. Chặng đường phía trước còn rất dài. Và đội quân của HLV Park Hang-seo cần giữ đôi chân trên mặt đất.