Theo cảnh sát, nghi phạm – hiện chưa được công khai danh tính – đã ra tay khi các nạn nhân đang say rượu và ngủ. Trong số này, nhiều người là họ hàng của một trong hai đồng sở hữu tiệm bánh J&B Malunggay Bakery.
Vụ việc được phát hiện vào sáng 22/4, khi một dân làng nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ bên trong tiệm bánh bị khóa kín. Bước vào hiện trường, cảnh sát bàng hoàng phát hiện 7 thi thể nằm trong vũng máu cạnh nhau trên sàn với nhiều vết đâm chí mạng. Khi được phát hiện, một người còn sống nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Trong tuyên bố chính thức, Sở Cảnh sát Tỉnh Rizal xác nhận toàn bộ nạn nhân đều là nhân viên tiệm bánh và ở tại đây. "Dường như tất cả đã bị tấn công khi đang ngủ", cảnh sát cho biết.
Hai tiếng sau khi vụ việc bị phát hiện, nghi phạm đã ra đầu thú tại trụ sở Cảnh sát Quốc gia Philippines.
"Tôi nghe thấy họ âm mưu giết mình bằng cách dùng gối đè lên mặt khi đang ngủ. Nếu tôi chết, toàn bộ tiệm bánh sẽ thuộc về người kia. Họ bắt nạt tôi, nên tôi phải ra tay trước." - nghi phạm cho biết.
Theo lời nghi phạm, chỉ có hai người sở hữu tiệm bánh và nhóm nhân viên còn lại đều là người nhà của chủ sở hữu còn lại. Anh ta cho biết đã ra tay trong khi mọi người đều say xỉn và không thể chống cự.
Tuy nhiên, cảnh sát nghi ngờ việc hắn không hành động một mình. Đại tá Felipe Maraggun, Giám đốc Cảnh sát tỉnh Rizal, nhấn mạnh:
"Chúng tôi không tin hắn là nghi phạm duy nhất của vụ án. Có thể còn đồng phạm và chúng tôi đang điều tra theo hướng đó."
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi các nạn nhân và trích xuất camera giám sát để làm rõ diễn biến thực sự của vụ thảm sát rúng động này.
Nguồn: Daily Mail