Thái Lan: Cặp đôi ngủ phòng khách sạn có xác chết dưới gầm giường mà không hề hay biết

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 21/08/2016

Hai vị khách đã qua đêm tại 1 khách sạn ở Pattaya mà không hề hay biết một xác chết đang được giấu kín dưới gầm giường.

Vào khoảng 11h30 ngày hôm qua (20/8), cảnh sát và lực lượng cứu hộ Pattaya đã được gọi đến khách sạn 5 tầng ở Nong Phrue, quận Bang Lamung để điều tra về cái chết bất thường của một người phụ nữ chuyển giới chưa xác định được danh tính.

Thái Lan: Cặp đôi ngủ phòng khách sạn có xác chết dưới gầm giường mà không hề hay biết - Ảnh 1.

Thi thể của nạn nhân được tìm thấy dưới gầm giường khách sạn.

Thi thể của nạn nhân được tìm thấy bên dưới gầm giường tại một phòng nghỉ áp mái của khách sạn. Cảnh sát tin rằng nạn nhân đã chết khoảng 3, 4 ngày trước. Ngay sau khi được tìm thấy, thi thể này đã được chuyển đi giám định pháp y nhằm phục vụ điều tra nguyên nhân cái chết.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 16/8, 2 người đàn ông đã làm thủ tục thuê phòng. 1h35' sáng ngày 18/8, họ đã đưa 1 vị khách chuyển giới vào phòng. Tới sáng, họ tiến hành làm thủ tục trả phòng.

Tới tối ngày thứ Sáu (19/8), 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đã làm thủ tục thuê phòng khách sạn. Khi đó, họ có phàn nàn vì ngửi thấy mùi khó chịu và yêu cầu nhân viên khách sạn khử mùi trước khi qua đêm tại đây.

Mãi tới sáng thứ Bảy (20/8), 1 nhân viên khách sạn tới lau dọn phòng mới phát hiện ra vết máu dưới gầm giường và ngửi thấy mùi hôi thối đáng sợ. Quá sợ hãi, người này đã thông báo với quản lý khách sạn và gọi điện cho cảnh sát.

Ông Pol Col Apichai Kropphet, cảnh sát trưởng khu vực Pattaya, cho biết họ đã xác minh được danh tính của 2 nghi phạm là 2 vị khách nam từng thuê phòng khách sạn vào ngày 16/8. Tuy nhiên, ông từ chối đưa thêm bất cứ thông tin chi tiết nào khác.

Cảnh sát hiện đang tiến hành tìm kiếm các nghi phạm.