TIN TỨC VỀ Tết xa quê - Tet xa que
Tết xa quê
-
Tết này không mang tiền về cho mẹ nhưng vẫn “gói” yêu thương gửi về cho mẹ
Đại dịch khiến cho "mùa sum vầy" năm nay của nhiều gia đình không được đủ đầy các thành viên. Nhưng với người Việt, không có khoảng xa nào đủ lớn để ngăn cách tình thân, không có biến cố nào có thể khiến trái tim thôi hướng về gia đình. -
Món quà gửi tặng những người con ăn Tết xa quê
Vị Tết đang về thật rõ, trên những nụ đào chúm chím và mùi hương trầm thoang thoảng đâu đây. Gió chướng thổi mạnh hơn, lạnh hơn khiến nỗi nhớ nhà của những người con xa quê thêm bồn chồn, khắc khoải. -
Hết Tết rồi các bạn ơi, đừng cố khoe ảnh đi chơi xuân nữa!
Đã qua rồi mấy ngày Tết thui thủi một mình nhìn mọi người vui chơi, giờ đây ai cũng như ai, phải đi học, đi làm rồi! -
Việt Nam đã bắt đầu đi học, đi làm, DHS Việt mới được đón Tết xa quê
Hội Vietsoc Huddersfield và ĐH Tổng hợp quốc gia LB Nga nghiên cứu về Hạt nhân MIFI đã tổ chức chương trình chào xuân 2018 đầy sắc màu dành cho du học sinh đang làm việc và sinh sống xa quê. -
Cay mắt với những mẩu chuyện về những phận đời tha hương, ở lại Sài Gòn mưu sinh ngày Tết
Tết đến, ai cũng có một nơi để trở về, để được quây quần bên những người thân yêu, thế nhưng không phải ai cũng may mắn được trở về. Nỗi buồn của những người con xa quê ở giữa thành phố này thật sự mông lung và lạc lõng. -
Những bữa cơm tất niên xa quê khiến nhiều du học sinh chạnh lòng
Tránh sao cho khỏi cảnh chạnh lòng khi bạn bè, người thân ở nhà khoe ảnh sum vầy ấm cúng còn mình bên này vẫn miệt mài đi học, đi làm. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Một bức ảnh đón Tết xa quê quy tụ quá nhiều bạn trẻ Việt xuất sắc!
Bức ảnh du học sinh đón Tết tại Mỹ này khiến ai cũng trầm trồ vì quy tụ quá nhiều gương mặt các bạn trẻ đã từng giành được những suất học bổng danh giá du học và những anh chị đang công tác ở Mỹ. -
Từ khắp thế giới, du học sinh Việt đang đón Tết sớm tưng bừng
Những cái Tết xa nhà ấm cúng, đủ đầy hơn bao giờ hết của du học sinh Việt để khỏa lấp đi nỗi nhớ nhà, nhớ Việt Nam. -
Đón Tết xa vẫn ấm như ở nhà
Ai trong chúng ta cũng có một nơi gọi là quê hương. Đó có thể là mảnh đất nơi ta sinh ra và lớn lên; là bát cơm ấm nóng giản dị ta ăn mỗi ngày mà dù đi xa ngàn dặm vẫn nhớ hoài mùi vị thấm đẫm yêu thương đó; hơn hết đó chính là “nhà”.