Teen Chu Văn An ôm nhau khóc nức nở trong buổi lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh

Nguyễn Hà Duy - Ảnh: Mai Lân + Việt Anh, Theo Trí Thức Trẻ 14:01 23/05/2018

Khóc cho lần cuối còn ở bên nhau, khóc cho lần cuối còn là học sinh. Để mai xa rồi, sẽ chỉ còn lại những ký ức đẹp nhất về nhau. Tạm biệt nhé, tuổi học trò!

"Đồng thoại" - Chúng mình cùng nhau mãi là những đứa trẻ có được không? - Là chủ đề đầy ý nghĩa của buổi lễ bế giảng sáng ngày 23/5 của học sinh trường Bưởi Chu Văn An. Vòng gỗ 108 - khóa học sinh thứ 108, tạm biệt nhé, những người con của ngôi trường cổ kính Chu Văn An.

Mỗi chúng ta đều cất giấu một "Đồng thoại Chu Văn An" của riêng mình, để mai sau khi nhớ về, cảm tưởng như được bé lại, sống mãi trong những tâm tình của trẻ thơ. Để có lúc ta kể lại đồng thoại ấy cho những đứa trẻ, chúng sẽ lại nuôi dưỡng một giấc mộng Chu Văn An, tự tay viết nên một đồng thoại Chu Văn An như chúng ta đã từng.

Mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào cánh cổng trường Bưởi với nắng vàng, với hàng cây cổ thụ xanh thắm, nay đã phải nói lời chia xa. 1000 ngày không dài so với một đời người, nhưng là cả quãng đời tuổi trẻ, cả giấc mộng thanh xuân của bao thế hệ. Ngày hôm nay cũng nắng vàng, trời xanh nhưng đó là ngày cuối cùng các cô cậu học trò được gọi là học sinh, ngày cuối cùng của những năm tháng học trò đầy mơ mộng.

Những khoảnh khắc đẹp trong buổi lễ bế giảng trường Chu Văn An. (Clip: Kingpro)

Teen Chu Văn An ôm nhau khóc nức nở trong buổi lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 2.

Những giọt nước mắt nghẹn ngào đã rơi xuống

Teen Chu Văn An ôm nhau khóc nức nở trong buổi lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 3.
Teen Chu Văn An ôm nhau khóc nức nở trong buổi lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 4.

Vòng gỗ 108 - Cảm ơn thế hệ học sinh thứ 108 của trường Chu Văn An

Teen Chu Văn An ôm nhau khóc nức nở trong buổi lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 5.
Teen Chu Văn An ôm nhau khóc nức nở trong buổi lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 6.

Những ngày thanh xuân xanh tươi ấy, chúng ta đã ở bên nhau

Teen Chu Văn An ôm nhau khóc nức nở trong buổi lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 7.
Teen Chu Văn An ôm nhau khóc nức nở trong buổi lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 8.
Teen Chu Văn An ôm nhau khóc nức nở trong buổi lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 9.

Tất cả ký ức sẽ được gói ghém thật kỹ, cất vào một góc sâu thẳm nhất trong trái tim

Teen Chu Văn An ôm nhau khóc nức nở trong buổi lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 10.
Teen Chu Văn An ôm nhau khóc nức nở trong buổi lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 11.

Thanh xuân ấy trôi qua nhanh quá, chúng ta chưa kịp nhớ về nhau đã phải xa nhau rồi

110 tuổi, ngôi trường Bưởi đã chứng kiến bao lần chia tay các thế hệ học trò. Hàng cây cổ thụ vẫn xanh, vẫn tươi, vẫn tỏa bóng mát, vẫn đứng đó như một nhân chứng cho sự lớn lên, trưởng thành của học sinh trường Bưởi. Xa rồi, sẽ nhớ chứ, nhớ lắm cái thời ngây thơ đầy dại khờ dưới mái trường ấy. Cuộc vui nào cũng đến hồi tàn, khoảnh khắc nào cũng có lời ly biệt. Nhưng sao cái cảm giác chia ly tuổi học trò mỗi hè về nó vẫn da diết vô cùng.

Teen Chu Văn An ôm nhau khóc nức nở trong buổi lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 13.
Teen Chu Văn An ôm nhau khóc nức nở trong buổi lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 14.

Cảm ơn cô chủ nhiệm, người đã âm thầm theo dõi từng bước trưởng thành của chúng con

Teen Chu Văn An ôm nhau khóc nức nở trong buổi lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 15.
Teen Chu Văn An ôm nhau khóc nức nở trong buổi lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 16.

Nắng mãi buổi đầu tiên

Ta mãi là đứa trẻ

Trong vắt lời em kể

Đồng thoại Chu Văn An

Giấc mơ càng sâu lắng, càng ngọt ngào thì chúng ta càng không muốn tỉnh giấc. Những ngày thanh xuân ơi, hãy mãi là những ký ức thật đẹp nhé. Tạm biệt, tuổi học trò. 

Teen Chu Văn An ôm nhau khóc nức nở trong buổi lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 17.
Teen Chu Văn An ôm nhau khóc nức nở trong buổi lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 18.

Những chùm bóng bay chở ước mơ của tuổi trẻ bay xa

Teen Chu Văn An ôm nhau khóc nức nở trong buổi lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 19.

Những nụ cười rạng rỡ khép lại tuổi học trò, khép lại thời thanh xuân