Tang thương vùng quê Hải Dương nơi 3 học sinh đuối nước: “Cùng một lúc tôi mất đi 3 đứa cháu nội”

Long Quyền, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 10/07/2019

“Thường ngày, 3 anh em vẫn hay đưa nhau đi chơi. Chiều hôm đó, khi chuẩn bị đến giờ về ăn cơm thì xảy ra chuyện. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh", ông Mật ngồi thẫn thờ, xót xa trước sự việc đau lòng bất ngờ xảy đến với gia đình mình.

Tang thương vùng quê nghèo

Chiều 9/7, người thân, hàng xóm tại xã Minh Hòa (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã tiễn đưa 3 cháu Vũ Hoàng Lâm (sinh năm 2011), Vũ Anh Việt (sinh năm 2012) và Vũ Phúc An (sinh năm 2013) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Theo đó, cháu Lâm và cháu An là 2 anh em ruột. Còn cháu Việt có quan hệ họ hàng con chú, con bác với Lâm và An. Hai gia đình có nhà nằm sát cạnh nhau, không khí tang thương bao trùm cả một vùng thôn quê.

Tang thương vùng quê Hải Dương nơi 3 học sinh đuối nước: “Cùng một lúc tôi mất đi 3 đứa cháu nội” - Ảnh 1.

Khung cảnh u ám bao trùm một vùng thôn quê nơi có 3 anh em nhỏ tử vong do đuối nước

Sự việc đau lòng xảy ra vào chiều 8/7, ba cháu bé đã rủ nhau ra ngoài bãi sông Kinh Thầy chơi. Đến khoảng 17h chiều cùng ngày, một nhóm thanh niên ra khu vực cống gần đê thôn Tam Đa tắm thì phát hiện 3 chiếc mũ nổi trên mặt nước và 5 chiếc dép để trên bờ.

Nghi có chuyện không lành, nhóm thanh niên đã xuống cống mò và tri hô người dân quanh khu vực đến giúp đỡ. Đến khoảng 17h30, 3 thi thể của các cháu đã được người dân đưa lên bờ.

Tang thương vùng quê Hải Dương nơi 3 học sinh đuối nước: “Cùng một lúc tôi mất đi 3 đứa cháu nội” - Ảnh 2.

Hai gia đình có 3 cháu nhỏ tử vong nằm sát cạnh nhau.

Trong ngôi nhà nhỏ đầy tang thương, ông Vũ Văn Mật (57 tuổi, là ông nội của 3 cháu nhỏ đuối nước) không giấu nổi sự bàng hoàng, đau xót khi cùng lúc mất đi 3 người cháu nội.

Theo ông Mật, anh Vũ Văn Nhất và chị Hoàng Thị Mai là bố mẹ của cháu Lâm và cháu An. 2 vợ chồng chỉ có 2 người con quanh năm cặm cụi đi làm để chăm lo cho gia đình, con cái.

Từ khi xảy ra chuyện đau lòng, bố mẹ các cháu ngất lên ngất xuống do chưa thể chấp nhận được sự thật đau lòng xảy đến với gia đình mình.

Tang thương vùng quê Hải Dương nơi 3 học sinh đuối nước: “Cùng một lúc tôi mất đi 3 đứa cháu nội” - Ảnh 3.

Ông Mật xót xa khi sự việc đau đớn xảy đến với gia đình mình.

"Nhất thì nó đi làm xa ở Nam Định, còn Mai thì đi làm công ty gần nhà, hai vợ chồng nó chịu khó làm ăn tích góp vay mượn cũng xây được cái nhà, cách đây 1 tháng Nhất nó mới mổ ruột thừa, một mình vợ nó chăm lo cho chồng con, nay mới đỡ đi làm được mấy hôm thì xảy ra cơ sự này", ông Mật nghẹn ngào.

"Đến giờ tôi vẫn không tin mọi thứ lại ập đến với gia đình như thế này"

Nhắc đến con trai thứ 2 là anh Vũ Văn Nhì (bố của cháu Việt), ông Mật cũng không khỏi xót xa: "Vợ nó cũng làm công ty gần nhà, sáng đi tối về nên cũng không có nhiều thời gian bên con. Vợ chồng chúng nó cũng vất vả lận đận sớm hôm, nó cũng bảo chuẩn bị vào Miền Nam làm ăn để nuôi vợ con nhưng chưa kịp đi thì xảy ra chuyện đau lòng".

Tang thương vùng quê Hải Dương nơi 3 học sinh đuối nước: “Cùng một lúc tôi mất đi 3 đứa cháu nội” - Ảnh 4.

Ông Mật đan chặt đôi bàn tay khi nhắc về gia cảnh của 2 người con trai.

"Tôi phận làm ông, xảy ra chuyện như này tôi không đau xót sao được. Cả 3 đứa là cháu nội tôi, đến giờ tôi vẫn không tin mọi thứ lại ập đến với gia đình như thế này.

Thường ngày, 3 anh em vẫn hay đưa nhau đi chơi. Chiều hôm đó, khi chuẩn bị đến giờ về ăn cơm thì xảy ra chuyện. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, xót xa lắm.

Tang thương vùng quê Hải Dương nơi 3 học sinh đuối nước: “Cùng một lúc tôi mất đi 3 đứa cháu nội” - Ảnh 5.

Nhiều người dân quanh khu vực đến hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng.

Tang thương vùng quê Hải Dương nơi 3 học sinh đuối nước: “Cùng một lúc tôi mất đi 3 đứa cháu nội” - Ảnh 6.

Các thủ tục tang lễ được gia đình tổ chức cho các cháu tại hiện trường.

Tang thương vùng quê Hải Dương nơi 3 học sinh đuối nước: “Cùng một lúc tôi mất đi 3 đứa cháu nội” - Ảnh 7.

Người thân khóc ngất trước sự việc đau xót xảy đến với gia đình.

Từ nay bố mẹ chúng nó mỗi khi đi làm về thì còn ai trò chuyện vui đùa nữa, ai mà chịu được cơ sự này", ông Mật hướng mắt về chiếc ban thờ đặt di ảnh 2 người cháu nội nghẹn ngào.

Cũng trở nên suy sụp khi chuyện đau lòng xảy ra, ông Vũ Văn Vào (là ông bác bên nội của 3 cháu) nói: "Gia đình cũng chỉ biết động viên nhau cố gắng vượt qua chứ biết làm sao được. Mong ông trời cho bố mẹ các cháu sức khỏe để cố gắng làm trả nợ rồi tiếp tục cuộc sống.

Từ hôm xảy ra chuyện, chính quyền địa phương cũng đến thăm hỏi động viên gia đình cố gắng vượt qua, chúng tôi cũng vô cùng cảm ơn các cấp quan tâm đến gia đình mình".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày