Tôi ngạc nhiên vì bạn vẫn chưa chia tay Hiền!
Có một chuyện mà nếu tôi là Long tôi sẽ ngay lập tức chia tay Hiền, đó là việc Hiền lôi "đệ tử" đi xử lý bạn của Long.
Người gửi: HM
Email: duyminh...@yahoo.com
Long ạ! Tôi cũng là một thằng con trai, và đọc tâm sự của bạn tôi cứ thắc mắc mãi rằng không hiểu sao Long còn chịu đựng được Hiền đến lúc này mà chưa nói lời chia tay? Chắc Long phải có sức chịu đựng phi thường lắm mới thế được. Chuyện Hiền ngổ ngáo, đanh đá thì không vấn đề gì. Con gái thời buổi này mấy ai còn hiền lành, chuyện ghê gớm một chút cũng là chuyện thường. Nhưng ghê gớm quá mà có những hành động làm tổn thương đến lòng tự trọng của mình thì là điều không thể chấp nhận được. Một lần có thể bỏ qua, 2 lần cũng vẫn có thể bỏ qua nhưng lần thứ ba thì không thể bỏ qua nữa. Hơn nữa, những lỗi nhỏ có thể cho qua được, nhưng có những lỗi lớn thì tuyệt đối không nên dễ dàng.
Chuyện Hiền làm nhục một "cây si" ở quán cafe thì cũng có thể bỏ qua. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến bạn lắm. Chuyện ở cửa hàng, khi Hiền tát cô gái lạ đó thì lẽ ra Long nên nghiêm khắc hơn. Cô gái kia cũng đâu có lỗi gì, làm thế với người ta thì thật là quá quắt. Nhưng có một chuyện mà nếu tôi là Long tôi sẽ ngay lập tức chia tay Hiền, đó là việc Hiền lôi "đệ tử" đi xử lý bạn của Long. Thứ nhất, Long đâu phải em Hiền mà Hiền phải bao bọc, bảo vệ; thứ hai: chuyện chẳng có gì to tát; thứ ba: Long là người yêu của Hiền, Long cần được tôn trọng chứ không phải là bị qua mặt như thế.
Nếu quả thực sức chịu đựng của bạn quá tốt và bạn cũng yêu Hiền quá nhiều thì nên suy nghĩ và cân nhắc chuyện cư xử của cô ấy. Không thể nào cứ đầy cảm tính không suy nghĩ truớc sau thế được. Có người yêu rồi, hành vi cư xử phải đúng mực vì nó ảnh hưởng đến cả hai người. Muốn tiếp tục tình yêu, Hiền cần hạn chế bớt thời gian đầu gấu và tăng thời gian dịu dàng, dễ thương lên, hay ít nhất là cũng bình thường. Mong hai bạn sớm giải quyết và có thể hạnh phúc!
Chuyện Hiền làm nhục một "cây si" ở quán cafe thì cũng có thể bỏ qua. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến bạn lắm. Chuyện ở cửa hàng, khi Hiền tát cô gái lạ đó thì lẽ ra Long nên nghiêm khắc hơn. Cô gái kia cũng đâu có lỗi gì, làm thế với người ta thì thật là quá quắt. Nhưng có một chuyện mà nếu tôi là Long tôi sẽ ngay lập tức chia tay Hiền, đó là việc Hiền lôi "đệ tử" đi xử lý bạn của Long. Thứ nhất, Long đâu phải em Hiền mà Hiền phải bao bọc, bảo vệ; thứ hai: chuyện chẳng có gì to tát; thứ ba: Long là người yêu của Hiền, Long cần được tôn trọng chứ không phải là bị qua mặt như thế.
Nếu quả thực sức chịu đựng của bạn quá tốt và bạn cũng yêu Hiền quá nhiều thì nên suy nghĩ và cân nhắc chuyện cư xử của cô ấy. Không thể nào cứ đầy cảm tính không suy nghĩ truớc sau thế được. Có người yêu rồi, hành vi cư xử phải đúng mực vì nó ảnh hưởng đến cả hai người. Muốn tiếp tục tình yêu, Hiền cần hạn chế bớt thời gian đầu gấu và tăng thời gian dịu dàng, dễ thương lên, hay ít nhất là cũng bình thường. Mong hai bạn sớm giải quyết và có thể hạnh phúc!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày