Người gửi: Kim Tuyền
Ai cũng từng ít nhất một lần mong mỏi phép màu để mình có được một điều ước, để có được cái gì, làm lại cái gì và sống khác đi. Nhưng thực tế vẫn là thực tế, thế giới này không có phép lạ, tuy nhiên nó vẫn tồn tại rất nhiều điều kỳ diệu dành cho những trái tim biết yêu thương, biết tin tưởng.
Tôi đã từng nghe nói rất nhiều về những căn bệnh gần như biến mất trên cơ thể một ai đó, một người đã được chuẩn đoán là ung thư, chỉ sống thêm được 1 tháng vẫn sống khỏe mạnh không đau đớn trong mấy năm trời. Tôi từng thấy trong những phút ngặt nghèo nhất của cuộc sống, ta lại bất ngờ được "ban ơn", được có một điều kỳ diệu. Vì thế chẳng có lý do gì để ta không tin tưởng vào một điều kỳ diệu, vào sự may mắn của cuộc sống. Trời không phụ người có lòng, nhất định chúng ta sẽ được đền đáp.
Vì thế, tôi mong Thu Minh và nhiều bạn khác cũng đang mắc bệnh nặng đừng bao giờ mất niềm tin, đừng bao giờ bỏ cuộc. Bởi chiến thắng chỉ đến ở chặng đường cuối cùng nên nó cũng chỉ dành cho những người kiên trì và có niềm tin mà thôi. Hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với những ai xứng đáng được nhận nó. Và tôi tin tất cả các bạn đều xứng đáng, nhất là Thu Minh. Ông trời có thể phụ lòng một người, nhưng sao nỡ phụ lòng những ba con người, đúng không? Minh còn phải sống và sống thật tốt để đền đáp công ơn dạy dỗ, nuôi nấng của bố mẹ cơ mà.
Hơn nữa, Minh cũng không cần đến cả một phép lạ để sống đâu. Rất nhiều người vẫn được ghép thận, mình tin là một ngày gần đây Minh sẽ được ghép và trở lại cuộc sống bình thường. Có rất nhiều người hằng ngày hiến thận của mình cho y học để kéo dài sự sống của những người khao khát sống như Minh. Tôi tin sẽ rất nhanh người ta tìm được thận thích hợp với bạn. Điều quan trọng là hãy kiên trì, đừng nản lòng. Bởi chỉ có niềm tin và sự lạc quan mới là liều thuốc tốt nhất cho bạn trong lúc chờ đợi mà thôi. Cố gắng lên, Minh nhé!