Bác tôi mất tiền lại mất cả con

Theo
Chia sẻ

Tiền bạc có thể giúp con người nhưng cũng làm hại con người, nếu không phải bác tôi quá giàu, anh tôi quá đuợc nuông chiều thì đã chẳng nên cơ sự.

Người gửi: Pipi
 
Đây không phải câu chuyện của gia đình tôi, mà là của nhà bác ruột tôi. Ngày xưa, hai bác giàu lắm, giàu vô cùng. Nhưng trò đời, giàu nhanh thì mất cũng nhanh, cái gì đến quá dễ dàng thì đi cũng dễ dàng không kém. Sau một phi vụ làm ăn, hai bác sập tiệm, phá sản, nhà cửa bán hết để trang trải nợ nần, chỉ còn giữ lại đuợc một căn nhà bé xíu trước đây cho người ta thuê giờ làm chỗ chui ra chui vào.

Bác tôi chỉ có mỗi người con, lại là con trai nên chiều lắm. Nhà giàu nên cái gì anh ấy cũng có. Nhìn chung nhiều tiền nên chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều. Đến khi gia đình phá sản, bố mẹ chạy đôn đáo lo tiền và bán đồ đạc nhà cửa, anh ấy sợ quá cầm xe và một bọc tiền trong két đi mất. Hai bác tôi đi tìm khắp nơi, nửa tháng mới thấy thì năm chục triệu và con xe đã tan thành mây khói. Sở dĩ tìm thấy vì anh ấy tự về, một đống tiền, anh ấy mải hít, chơi ke đá, lại còn bao bạn bè nên chóng hết. Giờ hết sạch, cơn thèm thuốc lên mới bò về nhà. Nhưng nhà làm gì còn gì đâu mà bòn nữa, anh ấy lại trốn đi, anh ấy chỉ cần tiền, không quan tâm đến bố mẹ.

Bác trai vì giận anh ấy mà ngã bệnh. Bệnh chưa kịp đỡ thì nghe tin anh tôi bị sốc thuốc và qua đời. Mất tiền lại mất cả con, bác ấy ốm liệt từ bữa đó. Mình bác gái tôi xoay xở. Căn nhà nhỏ mà lúc nào cũng lạnh lẽo héo hon. Tiền bạc có thể giúp con người nhưng cũng làm hại con người, nếu không phải bác tôi quá giàu, anh tôi quá đuợc nuông chiều thì đã chẳng nên cơ sự. Gia đình bạn giờ đã phá sản, bạn nên giữ vững tinh thần, đừng để mình suy sụp và cũng hãy quan tâm đến em trai hơn, em trai bạn thực sự đáng lo đấy. Đừng để bố mẹ bạn mất tất cả như bác tôi. Họ sẽ không chịu nổi 2 cú shock lớn thế đâu.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày