Tâm sự tuổi 30 của Mi Vân: Không còn thói quen selfie làm hình nền, đau đáu lo về 1 cuộc sống ổn định

Nấm Nguyễn, Theo Helino 10:42 05/09/2018

Chạm mốc 30 ai cũng bắt đầu trăn trở, lo lắng thậm chí là nghĩ mãi không thôi về hai chữ ổn định.... Ngay cả những hot girl "không tuổi" như Mi Vân cũng không ngoại lệ.

30 là cột mốc đáng nhớ với một người phụ nữ. Độ tuổi này là ngưỡng cửa bước sang một trạng thái tâm lý khác, nơi họ phải âu lo nhiều hơn nên càng mong ước những điều giản dị và bình yên. 

Tâm sự tuổi 30 của Mi Vân: Không còn thói quen selfie làm hình nền, đau đáu lo về 1 cuộc sống ổn định - Ảnh 1.

Mi Vân đã có những "tâm sự tuổi 30"

Mi Vân - cựu hotgirl đình đám Hà Thành một thời đã có những chia sẻ cảm động trong ngày sinh nhật tuổi 30.

"Chạm mốc 30... Đầu 3 nghe sợ nhỉ, chớp mắt 1 cái mà đã đi hết nửa đời người rồi. Cảm thấy chưa năm nào sợ sinh nhật như năm nay. Vài năm trước vẫn còn ểnh ương lắm, vô lo vô nghĩ bất chấp tuổi tác, sống vui là được.

Nhưng đến năm nay thật sự cảm thấy dấu hiệu tuổi già bắt đầu xuất hiện rõ rệt, sức khỏe kém đi, ngày xưa lúc nào cũng hùng hục như trâu mộng mà chả bao giờ ốm đau gì, mặt mũi da dẻ tuy đã đỡ tàn phá hơn (trước chả thấy chăm chỉ thấy phá) nhưng cũng đã bắt đầu xuất hiện những vết nhăn đầu tiên. Không còn thói quen "selfie làm cái hình nền" nữa, và hơn hết, nỗi lo đau đáu về 1 cuộc sống ổn định bắt đầu tăng lên, mỗi ngày".

Tâm sự tuổi 30 của Mi Vân: Không còn thói quen selfie làm hình nền, đau đáu lo về 1 cuộc sống ổn định - Ảnh 2.

Ở tuổi 30, cô nàng đã bắt đầu có nhiều lo lắng, trăn trở

Xinh đẹp, tài năng và sớm nổi tiếng nên thời thanh xuân, Mi Vân dường như đã có tất cả mọi thứ mà một cô gái trẻ mong ước. Kết hôn sớm rồi cũng nhanh chóng bước ra khỏi hôn nhân, Mi Vân vượt qua tất cả để trở thành một người mẹ đơn thân. Cô một mình nuôi nấng và chăm sóc con gái nhỏ Bào Ngư. Sau tất thảy những sóng gió, thứ Mi Vân trân trọng nhất là sức khoẻ, gia đình chỉ mong một cuộc sống vui vẻ, an yên.

"30 tuổi người ta mơ nhà lầu xe hơi, cuộc sống nhung lụa, mình chỉ mơ cuộc đời bình an, sống tốt sống khỏe, tâm hồn lúc nào cũng như 18 tuổi nhiều niềm vui, năng lượng, sức mạnh, tình yêu. Để có thể yêu từng ngày từng giờ mình sống, như thế là quá đủ rồi...

30 tuổi, tài sản quý giá nhất có được, (vẫn cứ là) cô con gái 7 tuổi đáng yêu, càng lớn càng tính cách, thông minh và giống "mẹ" của mẹ. Là bố mẹ anh chị, gia đình đứng sau lưng, là cả 1 bức tường kiên cố vững chãi, là 1 bầu trời yêu thương và bao dung. Cùng rất nhiều anh em bạn bè tốt, rất nhiều tình cảm và những lời chúc của mọi người.

Cám ơn vì tuổi 30 ấm áp!

Năm nay cố gắng thật nhiều để làm những điều mình thích, đứng trên đôi chân của mình, đi những nơi chưa từng đến, sống với ước mơ và tất cả sự cố gắng, để không còn làm cho mọi người phải lo lắng. Cố lên!

Cười cái chào tuổi 30 cho nó sợ, đừng đuổi cái xuân của mình đi nào. Năm nay may mắn và rực rỡ hơn năm ngoái nhé Mây!".

Tâm sự tuổi 30 của Mi Vân: Không còn thói quen selfie làm hình nền, đau đáu lo về 1 cuộc sống ổn định - Ảnh 3.

Nhưng trên hết, cô nàng vẫn hạnh phúc và bình yên bên cạnh gia đình và cô con gái Bào Ngư

Nhưng trăn trở và cả mong ước của Mi Vân đều là nỗi niềm chung của tất cả những 9X đời đầu trước ngưỡng cửa 30. Dù họ đã có một thanh xuân rực rỡ và trọn vẹn hay một tuổi trẻ sứt mẻ và khổ đau thì rồi ai cũng nhận ra, bình yên là thứ quan trọng nhất. Vấp ngã để can đảm vượt qua nó, lạc quan và mạnh mẽ bước tiếp chính là điều mà Mi Vân đã chọn để đến với tuổi 30. Cùng chúc cho cô nàng này tiếp tục vững vàng trên con đường phía trước bên cạnh cô con gái Bào Ngư nhé!

Tâm sự tuổi 30 của Mi Vân: Không còn thói quen selfie làm hình nền, đau đáu lo về 1 cuộc sống ổn định - Ảnh 4.

Ở tuổi 30, "gia tài" lớn nhất của Mi Vân là cô con gái Bào Ngư

Tâm sự tuổi 30 của Mi Vân: Không còn thói quen selfie làm hình nền, đau đáu lo về 1 cuộc sống ổn định - Ảnh 5.
Tâm sự tuổi 30 của Mi Vân: Không còn thói quen selfie làm hình nền, đau đáu lo về 1 cuộc sống ổn định - Ảnh 6.

Ai rồi cũng sẽ đứng trước ngưỡng cửa 30, không ngẩng cao đầu bước qua nó thì biết phải làm sao!