Tâm sự ngày nóng kinh hoàng: Nước đun từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng uống vẫn còn thấy nóng!

Yingie, Theo Trí Thức Trẻ 16:19 30/06/2018

Những ngày mà thời tiết cứ 37, 38 độ thế này, đây chắc chắn là tâm trạng chung của rất nhiều người.

Mùa hè vui chứ? Tất nhiên rồi, vì mùa hè đồng nghĩa với kì nghỉ hè, rồi các chuyến đi du lịch bên gia đình, bạn bè mà. Nhưng mùa hè cũng là cái mùa đáng ghét vô cùng bởi cái thứ thời tiết nóng nực quái quỉ đến mức nhiều lúc bạn chỉ muốn ngửa mặt lên trời và hét: "Trời ơi, nóng gì mà nóng quá vậy?". Hà Nội những ngày này đang phải trải qua những ngày nóng đến dại cả người này đấy!

Điều hòa là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không, không quan trọng

Tâm sự ngày nóng ở Hà Nội: Nước đun từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng uống vẫn còn thấy nóng! - Ảnh 1.

Muốn có một làn da hai màu, phân biệt rạch ròi trắng đen chẳng hề khó

Tâm sự ngày nóng ở Hà Nội: Nước đun từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng uống vẫn còn thấy nóng! - Ảnh 3.

Bạn nghĩ vì mấy đồng lẻ mà mình sẵn sàng hy sinh đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ư?

Tâm sự ngày nóng ở Hà Nội: Nước đun từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng uống vẫn còn thấy nóng! - Ảnh 5.

Mồ hôi thánh thót như mưa...

Tâm sự ngày nóng ở Hà Nội: Nước đun từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng uống vẫn còn thấy nóng! - Ảnh 7.

Nếu muốn biết sức sống của bạn mãnh liệt đến đâu, hãy đến Hà Nội vào mùa hè 40, 41 độ

Tâm sự ngày nóng ở Hà Nội: Nước đun từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng uống vẫn còn thấy nóng! - Ảnh 9.

Phòng học có khác gì thiên đường không? Bảo sao ai cũng thích tới lớp...

Tâm sự ngày nóng ở Hà Nội: Nước đun từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng uống vẫn còn thấy nóng! - Ảnh 11.

Thương thay cho cái mặt đẹp trai của mình

Tâm sự ngày nóng ở Hà Nội: Nước đun từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng uống vẫn còn thấy nóng! - Ảnh 13.

Ừ đúng rồi, hoặc là chưa kịp chạm xuống đất thì đã bốc hơi hết

Tâm sự ngày nóng ở Hà Nội: Nước đun từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng uống vẫn còn thấy nóng! - Ảnh 15.

Người với người sao lại làm khó nhau thế, bác cứ cho cháu đứng thêm chút nữa đi, cháu đang tìm kiếm hơi mát thôi!

Tâm sự ngày nóng ở Hà Nội: Nước đun từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng uống vẫn còn thấy nóng! - Ảnh 17.

Nóng quá, nóng thế này thì sống sao nổi?

Tâm sự ngày nóng ở Hà Nội: Nước đun từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng uống vẫn còn thấy nóng! - Ảnh 19.

Vẫn biết uống nước ấm là tốt nhưng có nhất thiết phải uống vào cái tiết trời như thế này không?

Tâm sự ngày nóng ở Hà Nội: Nước đun từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng uống vẫn còn thấy nóng! - Ảnh 21.

Hãy yêu em vào mùa hè bởi khi ấy anh không còn lo bị đau đầu vì mấy câu hỏi rắc rối từ em nữa

Tâm sự ngày nóng ở Hà Nội: Nước đun từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng uống vẫn còn thấy nóng! - Ảnh 23.

Thế nhé, mình không hè béo chút nào, đến mùa đông mình sẽ co lại cho bạn xem!

Tâm sự ngày nóng ở Hà Nội: Nước đun từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng uống vẫn còn thấy nóng! - Ảnh 25.

Cái thời tiết mà trứng rán không cần bật bếp, chỉ cần đặt trên mặt đường là đủ thế này thì chẳng có gì là không thể xảy ra cả

Tâm sự ngày nóng ở Hà Nội: Nước đun từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng uống vẫn còn thấy nóng! - Ảnh 27.