Tạm biệt Kaka, thiên thần bạc phận!

Vịnh San, Theo Bongdaplus.vn 16:05 19/12/2017

“Tôi biết rằng đã đến lúc phải dừng lại”, Kaka nói khi chính thức khép lại một sự nghiệp vừa vinh quang vừa bất hạnh. Từ bây giờ người hâm mộ chỉ có thể xem những màn trình diễn của anh trên YouTube, để biết rằng bóng đá thế giới từng có một Kaka hào hoa như thế, siêu việt như thế.

Tạm biệt Kaka, thiên thần bạc phận! - Ảnh 1.

Món quà của Chúa…

Trên kênh Globo TV của Brazil vào Chủ nhật vừa qua, Kaka cho biết, sau khoảng thời gian bình tĩnh và suy nghĩ, cuối cùng anh đi đến kết luận, sự nghiệp cầu thủ đã đến hồi kết thúc. Đồng thời trên trang Twitter, ngôi sao 35 tuổi viết: “Đức Chúa cha, những gì có được vượt xa điều con có thể tưởng tượng. Cảm ơn cha. Và giờ con sẵn sàng bước vào hành trình mới. Amen!”. Cùng với đó là tấm hình đen trắng anh đang quỳ gối, dang tay lên trời trong chiếc áo mang dòng chữ quen thuộc: “Tôi thuộc về Chúa”.

17 năm qua, Kaka đã trải qua một hành trình dài. Trước khi ra mắt đội 1 Sao Paulo vào năm 2001, sự nghiệp của anh suýt chút nữa kết thúc khi nó còn chưa bắt đầu, sau tai nạn ở bể bơi dẫn đến nguy cơ bị liệt ở tuổi 18 vì chấn thương cột sống. Nhưng, như Kaka nói, anh được cứu nhờ Chúa. Để rồi từ đó, mỗi lần ghi bàn anh lại giơ hai tay lên trời thay cho lời cảm tạ. Và dòng chữ “Tôi thuộc về Chúa” cũng theo chân “Thiên thần” đi khắp mọi nơi, từ Morumbi, sân nhà Sao Paulo tới San Siro, thánh đường của Milan hay ở Athens, nơi anh nâng cao danh hiệu Champions League.

Tạm biệt Kaka, thiên thần bạc phận! - Ảnh 2.

Kaka thực sự là món quà tuyệt vời mà Chúa ban tặng cho bóng đá. Trong anh có sự pha trộn hoàn hảo giữa tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật và sự tinh tế. Không nhiều cầu thủ hội tụ đầy đủ những phẩm chất ấy. Trong 6 năm đỉnh cao ở Milan, Kaka là người định nghĩa vai trò của “số 10” hiện đại.

Anh lướt qua các hậu vệ đối phương, phát hiện, chiếm lĩnh khoảng trống, chuyền hay dứt điểm, tất cả diễn ra nhanh chóng và chính xác, theo cách trang nhã nhất. Những chuyển động của Kaka luôn rất khó nắm bắt, hiệu quả nhưng cũng toát lên sự thanh lịch hiếm có. Trước ngôi sao người Brazil, đối phương trở nên ngây thơ, còn người hâm mộ thì mê đắm trong những xúc cảm mà họ chưa từng trải nghiệm.

… Và nỗi bất hạnh hủy hoại một thiên tài

Trong thế hệ của mình, Kaka chắc chắn xuất sắc nhất. Và khi anh nâng cao Quả bóng vàng (2007), Cristiano Ronaldo và Lionel Messi còn chưa bắt đầu cuộc cạnh tranh giữa họ. Người ta cũng tin rằng, nếu Kaka không bị chấn thương dày vò, giải thưởng Quả bóng vàng không chắc diễn ra nhàm chán như một thập kỷ qua.

Chúa đã cho Kaka nhiều thứ. Ngài đưa anh lên đỉnh cao thế giới năm 2007, và một lần nữa vào năm 2009 khi đến Real với mức giá 67 triệu euro, cao thứ hai lịch sử sau Zinedine Zidane tính đến thời điểm ấy, rồi được chào đón bởi 5 vạn madridista và 350 phóng viên. Thế nhưng Chúa không thể giúp anh chiến thắng những cơn đau dai dẳng ở đầu gối.

Tạm biệt Kaka, thiên thần bạc phận! - Ảnh 3.

Nó đã hành hạ “Thiên thần” ngay trong mùa giải đầu ở Bernabeu, loại anh khỏi phần lớn thời gian mùa sau và diễn ra rải rác ở 2 năm cuối cùng. 120 trận và tham gia vào 61 bàn thắng (29 bàn, 32 kiến tạo) cho Real không phải là quá tệ, nhưng không phù hợp với đẳng cấp của Kaka. Anh có thể làm tốt hơn thế nhiều, nếu ở tình trạng sung sức nhất. Đó là lúc Kaka để Ronaldo và Messi vượt lên thống trị thế giới.

Tình yêu bóng đá và sự thôi thúc tìm lại đỉnh cao đã níu kéo Kaka ở lại sân cỏ thêm 5 năm kể từ khi rời Real. Nhưng cơ thể đã từ chối lắng nghe Kaka và anh bất lực để tái hiện những màn trình diễn lộng lẫy thêm lần nữa. “Tôi không còn cảm thấy niềm vui bởi những đau đớn phải nếm trải”, anh nói cách đây không lâu. “Tôi không thể chịu đựng thêm nữa”.

Cuối cùng Chúa đã thu lại món quà của ngài. 17 năm, với chỉ 6 năm ngắn ngủi quyến rũ cả thế giới, nhưng cái tên Kaka chắc chắn không bao giờ rơi vào quên lãng. Câu chuyện về một “Thiên thần” thánh thiện sẽ còn được kể mãi.

5 CỘT MỐC QUAN TRỌNG TRONG SỰ NGHIỆP KAKA

01/02/2001

Ra mắt đội một Sao Paulo, nơi anh gắn bó từ năm lên 8. Trước khi rời đi, anh có 58 lần ra sân và ghi 23 bàn thắng.

31/01/2002

kaka3

Trình làng trong màu áo ĐT Brazil ở trận giao hữu với Bolivia. 5 tháng sau, anh trở thành nhà vô địch World Cup 2002.

01/09/2003

Chơi trận đầu tiên cho Milan sau đó trở thành trụ cột của Rossoneri trong 6 mùa, chơi 270 trận, ghi 95 bàn và giành 5 danh hiệu.

02/12/2007

kaka4

Đoạt Quả bóng vàng ở tuổi 25, sau chiến tích vô địch Champions League 2006/07 cùng Milan. Anh là người Brazil thứ 4 giành giải thưởng này.

03/06/2009

kaka5

Chính thức thuộc về Real với mức giá 67 triệu euro, nhưng rồi sự nghiệp bắt đầu đi xuống. Cho đến khi giải nghệ, anh chỉ ra sân 198 trận và ghi 54 bàn.

Vài nét về Kaka

- Sinh ngày: 22/04/1982

- CLB: Sao Paulo (2001-2003, 2014), Milan (2003-2009, 2013-2014), Real (2009-2013),Orlando City (2015-2017)

- Trận đấu: 654

- Bàn thắng: 208

- ĐTQG Brazil: 92 trận, ghi 29 bàn

- Danh hiệu: Serie A 2003/04, Siêu Cúp Italia 2004, Champions League 2006/07, Siêu Cúp châu Âu 2007, FIFA Club World Cup 2007; La Liga 2011/12, Cúp Nhà Vua 2010/11; World Cup 2002, Confederations Cup 2005 và 2009.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày