Tấm bánh nghĩa tình mùa 9: Tết của sự sẻ chia

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 13/01/2020

Nhắc đến Tết mỗi người chúng ta đều nghĩ đến sự ấm áp, đoàn viên gia đình sau một năm với nhiều lo toan thường nhật. Và Tết đến cũng là lúc người ta nghĩ đến cội nguồn, đền ơn đáp nghĩa, san sẻ thương yêu đến những số phận thiếu may mắn.

Với mong muốn chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn; tri ân các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ; giáo dục nhân cách, giúp sinh viên sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội, Trường ĐH Đại Nam tổ chức Chương trình Tấm bánh nghĩa tình lần thứ 9 với chủ đề "Tết sẻ chia – Tết yêu thương".

Tấm bánh nghĩa tình mùa 9: Tết của sự sẻ chia - Ảnh 1.

Tấm bánh nghĩa tình mùa 9 quy tụ đủ SV 14 Khoa cùng các cán bộ giảng trong trường và các chiến sĩ Lữ đoàn 26 – Quân chủng Phòng không Không quân.

Đây là năm thứ 9 Trường ĐH Đại Nam tổ chức chương trình "Tấm bánh nghĩa tình". Gọi là "Tấm bánh nghĩa tình" bởi lẽ đây là những chiếc bánh do chính tay các cán bộ, giảng viên, sinh viên quyên góp, gói, luộc và trao tặng cho những bệnh nhi ung thư, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn, người vô gia cư, các thương bệnh binh – những người đã hy sinh một phần xương máu để bảo vệ Tổ quốc.

Tấm bánh nghĩa tình mùa 9: Tết của sự sẻ chia - Ảnh 2.

Bà Cao Thị Hòa cẩn thận cắt tỉa từng chiếc lá bàng vuông, hướng dẫn sinh viên gói bánh.

Bà Cao Thị Hòa – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đại Nam cho biết: "Điều đáng tự hào là 8 năm qua, Chương trình Tấm bánh nghĩa tình không chỉ lan tỏa đến các thế hệ sinh viên Đại Nam mà còn lan rộng ra cả nước. Giá trị của những tấm bánh tuy không lớn nhưng đây là cơ hội để thế hệ trẻ bày tỏ tấm lòng biết ơn đến với những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, đồng thời cũng lan tỏa tình yêu thương đến những cảnh đời kém may mắn…".

Tấm bánh nghĩa tình mùa 9: Tết của sự sẻ chia - Ảnh 3.

Tấm bánh nghĩa tình là một trong những sự kiện thiện nguyện được sinh viên ĐH Đại Nam mong chờ nhất.

Trải qua 8 năm liên tiếp thực hiện, Chương trình Tấm bánh nghĩa của ĐH Đại Nam tình đã huy động được hàng ngàn cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia thực hiện; quyên góp được hơn 1 tỷ đồng; thầy trò gói, luộc hàng ngàn tấm bánh chưng xanh, mang Tết về cho hàng chục ngàn người kém may mắn trong xã hội. 

Năm nay, Chương trình Tấm bánh nghĩa tình mùa 9 được tổ chức trong khuôn khổ một cuộc thi gói bánh chưng, có sự tham gia của các chiến sĩ Lữ đoàn 26 – Quân chủng Phòng không Không quân. Đặc biệt, những tấm bánh năm nay còn có thêm hương vị của chiếc lá bàng vuông Trường Sa được hái trên cây bàng trong trường do các chiến sĩ đảo Trường Sa trao tặng cho Nhà trường.

Tấm bánh nghĩa tình mùa 9: Tết của sự sẻ chia - Ảnh 4.

Không gian ngày Tết cổ truyền được tái hiện sinh động, thu hút thầy và trò trải nghiệm.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức nhiều hoạt động vui khỏe và ý nghĩa để thầy trò Đại Nam cùng đón xuân như: ông đồ cho chữ, cây điều ước, các trò chơi dân gian, chợ quê… đặc biệt là chương trình Gala Chào Xuân 2020.

Điểm đến của Tấm bánh nghĩa tình mùa 9 là:  Khoa Nhi – Bệnh viện K Tân Triều; Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4 Hà Nội; Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh Thuận Thành – Bắc Ninh; Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh Kim Bảng – Hà Nam; Trung tâm bảo trợ xã hội Biên Giang – Hà Nội; Hội người mù huyện Ứng Hòa; Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu - Hà Đông - Hà Nội; các hộ nghèo thuộc 2 phường Phú Lãm và Phú Lương – Hà Nội… và rất nhiều các hoàn cảnh khó khăn khác trên cả nước.

Tấm bánh nghĩa tình mùa 9: Tết của sự sẻ chia - Ảnh 5.

Tấm bánh nghĩa tình đến với các bệnh nhi ung thư –Bệnh viện K Tân Triều - Hà Nội.

Nguyễn Thu Quỳnh – sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh Trường ĐH Đại Nam chia sẻ: "Chương trình Tấm bánh nghĩa tình giúp chúng em học được những bài học nhân sinh giá trị, đó là sự đồng cảm, chia sẻ, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho những trường hợp kém may mắn hơn mình…".

Đại diện cho hơn 100 thương bệnh binh được nhận bánh và quà Tết của ĐH Đại Nam, ông Nguyễn Văn Dư – Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh Thuận Thành (Bắc Ninh) chia sẻ: "Mấy năm liền ĐH Đại Nam Tết nào cũng đến thăm và tặng quà cho các thương bệnh binh huyện Thuận Thành. Đây thực sự là món quà tinh thần và vật chất để chúng tôi cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày Tết đang cận kề cũng như có thêm điều kiện sống tốt đẹp hơn…".

Xuân đã về trên mọi nẻo đường nhưng sắc xuân còn ấm áp hơn bởi những tấm lòng vàng luôn mong muốn được tri ân, được sẻ chia để mọi nhà, mọi người cùng hạnh phúc!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày