Tấm ảnh nhóm xấu nhất "Những Nhân Viên Gương Mẫu": Tranh giành chỗ đứng, hệt như cái hội chợ

Paul, Theo Helino 07:09 28/08/2019

Đây là biểu hiện của những người đi đám cưới nhưng KHÔNG phải để chung vui với cô dâu chú rể trong "Những Nhân Viên Gương Mẫu".

Trong tập 10 của Những Nhân Viên Gương Mẫu, khoảnh khắc cả công ty chụp chung ảnh với cô dâu chú rể trở nên nháo nhào. Vì thực ra ai cũng muốn được chụp ảnh với bố của chú rể, chứ không phải cặp uyên ương. Cả công ty đều chen chân đứng vào vị trí mình mong muốn, thế là bức ảnh nhóm trông như một cái hội chợ và hai nhân vật chính bị đẩy ra rìa.

Tấm ảnh nhóm xấu nhất Những Nhân Viên Gương Mẫu: Tranh giành chỗ đứng, hệt như cái hội chợ - Ảnh 1.

Một bức ảnh cưới loạn xạ như cái chợ.

Đây là cảnh phim khá lố lăng và châm biếm. Chủ yếu nhà làm phim muốn trêu chọc thái độ kệch cỡm và hám lợi của một bộ phận nhân viên văn phòng. Đám cưới con trai của Tổng biên - ông Nguyên (NSƯT Trần Mạnh Cường), nhưng cả công ty ai nấy đều chuẩn bị tinh thần để đi lấy lòng sếp. Phòng bà Như Ý (NSND Lan Hương) thì gom phong bì thật to, phòng cô Nguyệt (Diễm Hương) thì chạy vạy đủ đường để lấy lòng sếp.

Tấm ảnh nhóm xấu nhất Những Nhân Viên Gương Mẫu: Tranh giành chỗ đứng, hệt như cái hội chợ - Ảnh 2.

Bà Như Ý gom tiền cả phòng để chuẩn bị phong bì thật to.

Tấm ảnh nhóm xấu nhất Những Nhân Viên Gương Mẫu: Tranh giành chỗ đứng, hệt như cái hội chợ - Ảnh 3.

Nguyệt thì chạy vạy để lấy lòng sếp.

Cả công ty, từ nhân viên đến quản lý đều cho rằng cái đám cưới sắp diễn ra, không phải là dịp để chia vui với cặp tân lang - tân nương, mà chính là lúc ông Nguyên - Tổng Biên Tập tòa soạn trở nên vui vẻ, hạnh phúc nhất, cơ hội tuyệt vời để nịnh bợ. Thế là ai cũng tranh thủ cơ hội để lấy lòng cấp trên.

Đỉnh cao của "cuộc đua vào trái tim sếp" chính là thời điểm cả công ty cùng chụp hình kỉ niệm chia vui với cô dâu - chú rể. Ông Nguyên đang thấy tâm trạng rất tốt, nên đã yêu cầu nhân viên của mình cùng chụp ảnh chung. Thế là các phe, cánh tả - cánh hữu gì đều ùa lên sân khấu. Không cần biết ai là ai, chỉ cần được có mặt trong ảnh.

Tấm ảnh nhóm xấu nhất Những Nhân Viên Gương Mẫu: Tranh giành chỗ đứng, hệt như cái hội chợ - Ảnh 4.

Cả hai phòng cùng ùa lên sân khấu như một cái hội chợ.

Tấm ảnh nhóm xấu nhất Những Nhân Viên Gương Mẫu: Tranh giành chỗ đứng, hệt như cái hội chợ - Ảnh 5.

Vừa mới bước lên đã nhốn nháo tranh giành chỗ đứng.

Nguyệt thì cố gắng cắn răng cắn lợi để được chụp ảnh bên cạnh anh Phong (Tiến Lộc), người được cô ta đánh giá là "đồng minh". Còn Nam (Đỗ Duy Nam) - phóng viên của tờ báo thì cứ chăm chăm đứng bên cạnh người đẹp. Ai nấy đều vì mục đích riêng mà đấu đá với nhau chỉ để "xí" cái chỗ chụp hình.

Tấm ảnh nhóm xấu nhất Những Nhân Viên Gương Mẫu: Tranh giành chỗ đứng, hệt như cái hội chợ - Ảnh 6.

Phóng viên Nam muốn được đứng cạnh mỹ nhân nhưng vợ không cho.

Tấm ảnh nhóm xấu nhất Những Nhân Viên Gương Mẫu: Tranh giành chỗ đứng, hệt như cái hội chợ - Ảnh 7.

Bà Nguyệt thì nhất quyết phải đứng cạnh Phong.

Giữa lúc hỗn loạn, bà Uyên (Vân Dung) - vợ cũ của ông Nguyên quyết định cho gia vị vào để món ăn thêm mặn. Bà nhảy vào giữa bức ảnh, dạt cô dâu chú rể sang một bên rồi giành lấy chỗ bên cạnh chồng mình.

Tấm ảnh nhóm xấu nhất Những Nhân Viên Gương Mẫu: Tranh giành chỗ đứng, hệt như cái hội chợ - Ảnh 8.

Đang yên đang lành, bà Uyên nhảy vào giữa sân khấu.

Bức ảnh cùng lúc chứa thành viên của hai phòng ban công ty, thêm cha mẹ chú rể ba người, cặp đôi mới cưới là hai nữa là có 16 người đứng chen lấn với nhau. Ai cũng muốn nhét mình vào khung ảnh mà không chịu nhường nhịn.

Bức ảnh cưới chưa kịp chụp đã trông chả ra sao. Cô dâu - chú rể phải cứ như đang làm nền cho những người hoàn toàn không thân thích đấu đá. Thương cô dâu nhất, bị đẩy ra tận phía sau đứng như một bức phông màu trắng.

Tấm ảnh nhóm xấu nhất Những Nhân Viên Gương Mẫu: Tranh giành chỗ đứng, hệt như cái hội chợ - Ảnh 9.

Bà dạt cô dâu sang một bên, thậm chí che khuất nhân vật chính.

Tấm ảnh nhóm xấu nhất Những Nhân Viên Gương Mẫu: Tranh giành chỗ đứng, hệt như cái hội chợ - Ảnh 10.

Cả 16 người đứng chen chúc trên sân khấu.

Cứ tưởng đã chụp ảnh xong, bà Uyên lôi xệch chồng cũ đi. Thấy sếp không còn đứng đó nữa, bà Như Ý thô lỗ chạy khỏi bức ảnh, kéo theo cô "trợ lý" nịnh bợ của mình. Bấy giờ thợ chụp hình mới chụp được ảnh. Kết quả là chụp ảnh cưới, nhưng thiếu cha mẹ của chú rể, còn các thành viên ở lại thì ai cũng gượng gạo cười cho có lệ. Vì mục đích ban đầu của họ đã không thành.

Tấm ảnh nhóm xấu nhất Những Nhân Viên Gương Mẫu: Tranh giành chỗ đứng, hệt như cái hội chợ - Ảnh 11.

Bà Uyên lôi xềnh xệch chồng đi.

Tấm ảnh nhóm xấu nhất Những Nhân Viên Gương Mẫu: Tranh giành chỗ đứng, hệt như cái hội chợ - Ảnh 12.

Bà Như Ý thấy thế cũng bỏ đi luôn.

Tấm ảnh nhóm xấu nhất Những Nhân Viên Gương Mẫu: Tranh giành chỗ đứng, hệt như cái hội chợ - Ảnh 13.

Nhóm nhỏ còn lại vẫn chành chọe nhau vì một bức ảnh.

Tấm ảnh nhóm xấu nhất Những Nhân Viên Gương Mẫu: Tranh giành chỗ đứng, hệt như cái hội chợ - Ảnh 14.

Kết quả như thế này đây: ảnh chụp gia đình chúc mừng cưới nhưng thiếu cha mẹ chú rể, bên góc phải thì người này vẫn còn chành chọe với người kia.

Những Nhân Viên Gương Mẫu tiếp tục được phát sóng vào 21h00 thứ Hai đến thứ Sáu trên kênh truyền hình VTV1.

Thăm dò ý kiến

Bạn có thấy cảnh phim "Những Nhân Viên Gương Mẫu" này khá lố bịch?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.