Dưới góc nhìn của họa sĩ Andhika Muksin, nghệ sĩ vẽ tranh minh họa nổi tiếng người Indonesia, thì nhan sắc công chúa Disney không thực sự hoàn hảo như trên màn ảnh lớn. Để tả thực lại dàn nhân vật xinh đẹp, Andhika Muksin quyết định áp đặt họ vào cuộc sống thường ngày. Biến hình ảnh hoạt hình dịu dàng thành 1001 “ảnh dìm” hài hước. Từ tư thế ngủ há miệng đến mái tóc rối bời, xác xơ - những màn biến hóa sau đây hẳn sẽ làm fan “Nhà Chuột” khóc thét!
Ai bảo Nàng Tiên Cá thì không bị “dìm hàng” bởi sóng?
Đường lên bờ gian nan của Ariel, nếu tả thực thì phải “bay màu” và ướt sũng như này mới đúng
Mở mắt thấy mỹ nhân ngư, nhưng hình bên dưới lạ lắm
Nọng cằm không chừa một ai!
Aladdin phải yêu Jasmine rất nhiều thì mới có thể thông cảm cho khoảnh khắc tứ tung này của cô nàng
Chẳng ai nhảy từ trên cao xuống mà lại đẹp như phim Disney vẽ đâu!
Thì ra, đây là lý do Disney chỉ vẽ cảnh Lọ Lem tắm từ đằng sau
Nếu sinh ra ở thời 4.0 thì Lọ Lem chẳng ngại Facetime thật thà như thế này đâu
“Quạu ghê, đang ngủ ngon bị hôn cái chụt”, trích lời Bạch Tuyết sau khi gặp Hoàng tử Bạch mã
Gương Thần phán Bạch Tuyết “muôn phần đẹp hơn” Hoàng hậu liệu có xứng?
Hình ảnh phát ra âm thanh khóc thét, ai xem rồi cũng phải ám ảnh khung cửi và con thoi
Ừ thì “người đẹp ngủ trong rừng” không phải lúc nào cũng đẹp…
Nguồn ảnh: Andhika Muksin