Sự thật lời cầu hôn Cường Đô La dành cho Hà Hồ đang được chia sẻ rầm rộ

HC, Theo Trí Thức Trẻ 09:36 29/04/2016

Một status mùi mẫn của Facebook mang tên Quốc Cường Gia Lai muốn nối lại tình cũ với Hà Hồ đang khiến dư luận xôn xao.

Sáng sớm 29/4, trên mạng xã hội tràn ngập chia sẻ về đoạn status của một trang facebook mang tên Quốc Cường Gia Lai dành cho vợ cũ - Hồ Ngọc Hà. Đoạn chia sẻ mùi mẫn đại ý muốn nói qua nhiều phong ba bão táp, mong cả hai vì con mà nối lại tình xưa. Cuối cùng, trang facebook còn nhắn nhủ rất tình cảm: "Anh yêu em. Will you marry me again". Kèm theo đó là hình ảnh gia đình Hà Hồ - Cường Đô La lúc còn mặn nồng. 

Đoạn chia sẻ này thực sự đã gây bão cư dân mạng khi chỉ trong vòng 1 tiếng đã nhận được hơn 14 nghìn like, hơn 1300 lượt chia sẻ và hàng nghìn bình luận khác. 

Sự thật lời cầu hôn Cường Đô La dành cho Hà Hồ đang được chia sẻ rầm rộ - Ảnh 1.

Sự thật lời cầu hôn Cường Đô La dành cho Hà Hồ đang được chia sẻ rầm rộ - Ảnh 2.

 Đoạn chia sẻ của một trang Facebook ảo mang tên Quốc Cường Gia Lai cũng khiến dân mạng sóng gió

Tuy nhiên, có vẻ như cư dân mạng chỉ "nhắm mắt share bừa" khi rõ ràng đây là một trang Facebook giả mạo lập ra để câu like. Trong bài viết, bé Subeo mà ai cũng biết bị gọi thành Henry. Những lời lẽ hoa mỹ nghe qua có vẻ ngọt ngào nhưng rườm rà, không đúng với tác phong của Cường Đô La. Và điều quan trọng, Cường Đô La đã tuyên bố đóng cửa Facebook và Instagram trước đó vài ngày. 

Câu chuyện về đời tư của người nổi tiếng vẫn thường được mang ra làm chuyện phiếm và câu like trên mạng xã hội hằng ngày. Có lẽ vấn đề chỉ được xử lý khi người tiếp nhận thông tin đủ tỉnh táo để biết đâu là thật - đâu là giả. Đã có không ít sao Việt lao đao và thường xuyên phải đi giải thích trước những bất tiện mà các trang Facebook giả mạo gây ra. Và chuyện tình cảm ồn ào của Hà Hồ - Cường Đô La vẫn luôn khiến mọi người quan tâm. Nên thi thoảng, người ta mơ về một cái kết đoàn viên cho gia đình nổi tiếng này. Tuy nhiên, đôi khi trở về bên nhau lại là cái kết không có hậu. Sau tất cả, họ vẫn chẳng trở về với nhau.