Xót xa tưởng niệm lại sự ra đi của cố diễn viên Kim Ja Ok

GiGi, Theo Trí Thức Trẻ 18:28 16/11/2015

Kim Ja Ok, cố diễn viên mà khán giả không phải ai cũng biết tên nhưng lại quá quen mặt trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, đã ra đi vì căn bệnh ung thư được 1 năm tròn.

Đúng một năm trước (16/11/2014), làng giải trí Hàn Quốc chấn động với tin tức về sự ra đi của nữ diễn viên kỳ cựu Kim Ja Ok. Căn bệnh ung thư dai dẳng từ năm 2008 và di căn từ đại tràng sang phổi đã lấy đi sinh mạng của bà ở tuổi 63. Ngày hôm nay, gia quyến cùng bạn bè đồng nghiệp đều đến thăm mộ và tưởng niệm ngày mất của cố diễn viên tại Bundang Memorial Park, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Tang lễ đẫm nước mắt 1 năm về trước của cố diễn viên Kim Ja Ok

Tang lễ đẫm nước mắt của Kim Ja Ok đã cho thấy một niềm tiếc thương sâu sắc trước sự mất mát cũng như tình yêu mà khán giả Hàn Quốc dành cho bà. Suốt chặng đường 40 năm của cố diễn viên Kim Ja Ok, bà đã nhận được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ trong nước nhờ khả năng nhập vai xuất thần và gây ấn tượng với khán giả nước ngoài bởi hình tượng "bà mẹ quốc dân" qua các phim truyền hình gia đình dài tập.

Cùng nhìn lại những hình ảnh hiếm hoi từ thời mới khởi nghiệp, những vai diễn nổi bật của cố diễn viên để tưởng niệm 1 năm ngày mất của bà:

Nghệ sỹ Kim Ja Ok sinh ngày 11/11/1951 tại thành phố biển Busan. Bà là con gái thứ 3 trong một gia đình có 2 con trai, 5 con gái. Cha bà là thi nhân Kim Sang Hwa, một thời làm giáo viên dạy nhạc tại trường cấp 3 ở Busan
 
Vẻ xinh đẹp, dễ thương của cố diễn viên thời còn trẻ. Năm 21 tuổi, Kim Ja Ok được chọn vào khóa diễn viên thứ 2 của đài MBC Hàn Quốc.
 
 Từ hồi mới khởi nghiệp vào những năm 1970, bà đã được mệnh danh là bông hoa của làng điện ảnh xứ Hàn bởi khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười tỏa nắng đặc trưng
 
Nữ diễn viên Kim Ja Ok thời còn là tân binh mới của làng điện ảnh Hàn Quốc sở hữu vẻ đẹp khiến người đối diện không thể rời mắt
 
Hình ảnh của Kim Ja Ok trong phim điện ảnh "The Woman Who Stole the Sun" (1979). Tuy những năm về sau được biết đến với các vai diễn trong phim truyền hình dài tập, ban đầu nữ diễn viên lại tập trung vào mảng phim điện ảnh
 
 
Nghệ sĩ Kim Ja Ok thời trẻ nổi tiếng nhờ tài năng diễn xuất cùng ngoại hình xinh đẹp
 
Một hình ảnh hiếm hoi của cố diễn viên khi chụp bikini cho tạp chí
 
Từng theo học chuyên ngành phim ảnh tại ngôi trường danh tiếng Đại học Hanyang và sở hữu tài năng diễn xuất nổi bật, tiếng tăm của Kim Ja Ok nhanh chóng lan rộng khắp đất nước Hàn Quốc. Bà được ưu ái đảm nhiệm nhiều vai diễn chính - phụ dù chỉ là gương mặt mới còn non nớt
 
Một số tác phẩm điện ảnh để lại dấu ấn của Kim Ja Ok là "Man on Top of a Roof", "The Woman Who Stole the Sun", "Under an Umbrella"...
 
Trong giai đoạn từ năm 1975 đến 1979, bà liên tiếp được vinh danh tại lễ trao giải thưởng danh giá Baeksang Arts Awards ở các hạng mục như Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất, Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất, Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất
 
Kim Ja Ok đã từng qua hai lần đò, những năm cuối đời bà sống bên người chồng thứ hai là nam ca sĩ trung niên Oh Seung Geun. Bà có 1 người con gái và 1 con trai. Trong ngày đám cưới con gái, bà hạnh phúc đến rơi lệ. Còn cậu con trai hiện đang theo học sáng tác và biên tập nhạc
 
Nói đến những vai diễn để đời của Kim Ja Ok, không thể không kể đến vai diễn trong "Gia đình là số một", "Tên tôi là Kim Sam Soon", "Tiệm cà phê hoàng tử số 1", "Quý tử nhà nông"... rất quen thuộc với khán giả yêu phim Hàn
 
Từ "Nữ hoàng nước mắt" trên phim điện ảnh sang "Bà mẹ quốc dân" là cả một chặng đường cống hiến cho nghiệp diễn của cố diễn viên Kim Ja Ok
 
Năm 2008, bà phải tiến hành phẫu thuật ung thư đại tràng. Bà phải chịu đựng từ căn bệnh ung thư đến chứng rối loạn hoảng sợ nhưng chưa bao giờ từ bỏ đấu tranh. Trong suốt thời gian điều trị bệnh, nữ diễn viên vẫn đi diễn, vẫn đam mê với từng vai diễn bà đảm nhận
 
151116-star-kimjaok4-fe66c
Trong mắt đồng nghiệp, Kim Ja Ok luôn là một tấm gương sáng. Bà đối xử hiền lành với các hậu bối, thân thiện với bạn đồng môn. Vì thế mà khi hay tin bà qua đời, rất nhiều các nghệ sỹ trong làng giải trí Hàn, từ già tới trẻ đều tới thắp hương, cầu nguyện, khóc thương trước sự ra đi của bà