"Xì ta" Việt nhắn nhủ các sĩ tử mùa thi

Mắt buồn, Theo 00:39 03/07/2010
Chia sẻ

Những lời chúc, động viên thật tình cảm gửi đến sĩ tử từ các Teen Star...

Ngày hôm nay (03/07), tất cả các sĩ tử tham dự thi Đại Học khối A sẽ bắt đầu tập trung làm thủ tục để ngày kia (04/07) sẽ chính thức bước vào những ngày thi Đại Học đầy căng thẳng. Để động viên tinh thần các sĩ tử trước khi bước vào phòng thi một cách tốt nhất, chúng mình hãy cùng lắng nghe các Teen Star tâm sự nhé!

Ngày đầu tiên bước vào phòng thi.

Hoàng Hải: Tính của Hoàng Hải từ nhỏ đã thích tự lập nên ngày đó Hải cũng không muốn bố mẹ vất vả đưa mình đi thi. Hoàng Hải thi Học Viện Tài Chính, tuy trường ở hơi xa nhà một chút nhưng Hải vẫn quyết định tự đi 1 mình tới trường. Thật bất ngờ, vừa thi xong bước ra cổng trường đã thấy bố đứng đợi ở đó rất lâu để đón Hải, sau đó hai bố con cùng đi ăn, chúc mừng Hải làm bài tốt môn đầu tiên!

Lương Bích Hữu: Hồi đi thi kỷ niệm làm Hữu nhớ nhất là cảnh cả nhà xôn xao thức dậy. Đặc biệt là mẹ Hữu, mẹ thức dậy sớm nấu đồ ăn cho Hữu ăn để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, như thế mới có tinh thần cao để “chiến đấu” với những môn thi khắc nghiệt chứ, hihi…


Hoàng Hải


Quỳnh Nga: Nhớ lại cách đây 4 năm, lúc Nga chuẩn bị bước vào kỳ thi Đại Học hồi hộp lắm. Lúc mới đặt chân lần đầu tiên ở cổng trường đại học, Nga thấy đặc biệt lắm, rất căng thẳng nữa. Ngày xưa, khi đi thi Nga toàn tự đi xe đạp, không có bố mẹ đưa đi đâu. Khi đến điểm thi thì cả trường không quen ai cả, bạn nào cũng tên Nga, lúc đấy run lắm í.

Đinh Mạnh Ninh: Ninh không được may mắn như các bạn là ở Hà Nội. Hồi đó, một mình Ninh đi từ Bắc Giang xuống Hà Nội thi, không có bố mẹ đưa đi. Ninh muốn mình tự lập ngay từ ngày đầu tiên xa nhà. Nhớ nhất cảnh 1 tay cầm bản đồ, 1 tay lái xe tìm đường tới địa điểm thi...


Lương Bích Hữu

Kinh nghiệm  “xương máu”

Lương Bích Hữu: Trước khi các bạn bước vào phòng thi, các bạn hãy giữ cho tinh thần thoải mái, đầu óc minh mẫn, thế mới làm bài có hiệu quả được.

Hoàng Hải: Hải tin trước khi bước phòng thi các sĩ tử đã chuẩn bị rất nhiều cho mình, từ kiến thức cũng như tinh thần. Có điều, Hoàng Hải chỉ muốn khuyên các bạn đừng quá căng thẳng, hãy thư giãn đầu óc, không nên ôn bài quá nhiều vào ngày gần thi không thì sẽ bị mất sức và ốm đấy.


Quỳnh Nga

Đinh Mạnh Ninh: Khi bước vào phòng thi có rất nhiều thứ làm bạn phải phân tâm, cho nên các bạn đừng lo lắng nhiều quá. Hãy coi bài thi như chính những bài kiểm tra các bạn thi trên lớp ấy. Như vậy sẽ không còn áp lực hay lo lắng gì nữa! ^^

Và đặc biệt nữa là phải lưu ý chiếc điện thoại vì  theo nội quy hiện nay không cho mang điện thoại vào phòng thi đâu nha.


Đinh Mạnh Ninh

Quỳnh Nga: Các bạn hãy thoải mái  đừng căng thẳng. khi cầm đề thi nên đọc kĩ. Nghiên cứu thật kĩ, dành hẳn 5-7 phút đọc đề thi trước khi trả lời, tránh lạc đề. Các bạn hãy trả  lời đúng ý, và đừng có học tủ.

Và những lời chúc tốt đẹp nhất….

Lương Bích Hữu: Kì thi tuyển sinh Đại Học – Cao Đẳng đã đến, Hữu thân chúc các bạn làm bài thật tốt, có được kết quả cao như mong muốn nhé. Good luck to you !

Đinh Mạnh Ninh: Ninh xin chúc tất cả các có một mùa thi  luôn thuận lợi và gặp thật nhiều may mắn.

Quỳnh Nga: Chúc tất cả các bạn thi thật tốt, làm bài thật tốt. Bạn nào cũng có điểm cao vào trường Đại Học – Cao Đẳng mong muốn. Sau này trở thành người có ích cho xã hội nhé!

Anh Quốc: Nhân mùa thi đại học đến, Quốc chúc tất cả các bạn sĩ tử sẽ luôn có sức khỏe và tinh thần tốt nhất để có thể dồn hết lực vượt qua kì thì khó nhằn này. Tuy nhiên cũng đừng tạo áp lực cho mình quá mức vì đại học không phải là con đường duy nhất để bạn thực hiện ước mơ của mình đâu.

Hoàng Hải: Cũng như tất cả  mọi người, Hoàng Hải chúc các sĩ tử sự tự tin tốt nhất và hãy tập trung cao độ làm bài thi đạt kết quả cao nhất! Con đường tương lai đang chờ các bạn phía trước!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày