Vì sao Huyền Trang bất ngờ về nước?

Ngọc Linh; Ảnh: Taro, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/04/2012

Quán quân "Vietnam's Next Top Model 2010" đã có cuộc trò chuyện với chúng tớ xung quanh chuyến về nước lần này và cuộc sống, công việc ở Mỹ.

Lặng lẽ trở lại Việt Nam cách đây hơn 1 tuần và đi thẳng về Bắc Giang thăm nhà, Huyền Trang khiến giới truyền thông đều bất ngờ khi đột ngột xuất hiện chung vui với "đàn chị" Hà Anh. Không muốn ồn ào nhưng Huyền Trang cũng đã dành thời gian cho chúng tớ để chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ suốt 4 tháng và những dự định sắp tới của chị ấy.



Nhiều người bất ngờ khi thấy Huyền Trang xuất hiện ở Việt Nam, lý do chính của chuyến trở về này là gì?

Trang nhớ nhà, đó là lý do quan trọng nhất khiến Trang quyết định trở về Việt Nam. Trang muốn về quê để thăm bố mẹ và chuẩn bị cho những định hướng công việc sắp tới của mình trong tương lai.

Nếu hiện giờ vẫn còn ở Mỹ, Trang sẽ chuẩn bị casting cho mùa fashion áo cưới vào tháng 4 và một số sự kiện khác. Bạn bè ở Mỹ vẫn muốn Trang ở lại nhưng Trang cũng có chút gì đó mệt mỏi do xa nhà khá lâu. Chuyến trở về này hi vọng sẽ giúp Trang cân bằng lại.

Lúc ở Mỹ, Trang chỉ nhớ là mình cần về nhà, Trang muốn dạy em gái học, Trang thấy mình có lỗi vì là chị mà vẫn chưa làm gì được cho em. Trang muốn mình phụ giúp bố mẹ trong những việc đơn giản, vì nhà Trang ở Bắc Giang có vườn và cả đồi nữa, về nhà Trang có thể phụ làm vườn, nhổ cỏ, nấu cơm... những việc tưởng chừng rất bình thường nhưng đó là tất cả những gì Trang thèm khát khi ở Mỹ! 


Huyền Trang thèm khát được dạy em học, làm vườn, nhổ cỏ, nấu cơm... trong những ngày tháng sống ở Mỹ

Có phải vì những lùm xùm không hay gần đây mà Trang chủ động tránh truyền thông và trở về lặng lẽ?

Không phải Trang cố tình tránh phóng viên mà thật sự Trang vẫn rất ngại khi trả lời phỏng vấn. Trang cảm thấy mình chưa làm được gì nhiều để chia sẻ với mọi người. Khi đã dấn thân vào nghề người mẫu thì Trang biết mình phải đối diện với truyền thông và hình ảnh, tin tức mới về mình được quan tâm là điều rất bình thường. Nhưng với tính cách trước giờ, Trang vẫn muốn 1 cuộc sống bình dị, thầm lặng, không phải lúc nào cũng cần rầm rộ và ầm ĩ. Vì một người mẫu thì không phải lúc nào cũng có cái mới để chia sẻ, chỉ thỉnh thoảng có những sự kiện quan trọng diễn ra thôi, dĩ nhiên lúc đó Trang rất sẵn lòng để chia sẻ với mọi người.


Chị ấy không muốn bị mọi người "soi" quá nhiều nếu không có dự án công việc mới để chia sẻ

Một tuần qua về quê sống với gia đình có điều gì đặc biệt đối với Trang không?

Trang đã tăng cân (cười lớn). Về nước lần này chủ yếu là thăm gia đình nhưng Trang cũng sẽ chủ động để làm việc vì nếu ngồi không thì Trang sẽ có đà mà tăng cân mãi. Khi chụp ảnh ở New York mọi người trông Trang khá gầy nhưng về Việt Nam thì ai gặp cũng bất ngờ vì mặt Trang tròn hẳn ra. 



Trang học được gì trong khoảng thời gian sống tự lập ở Mỹ?

Trang học được rất nhiều điều về thời trang, những tiêu chuẩn mà 1 người mẫu quốc tế cần, nó cao hơn rất nhiều so với những gì mà Trang tưởng tượng trước đây. Trang biết mình thiếu gì để thay đổi bản thân, học được cách làm việc nhóm. Có những lúc Trang cảm thấy mệt mỏi, không hài lòng điều này điều kia nhưng nhìn thấy tất cả mọi người đang cố gắng vì mình, Trang nhận ra mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng tất cả. 

Ở Mỹ suốt nhiều tháng qua, còn giúp Trang nhận ra tình cảm gia đình đáng trân trọng dường nào. Trang cũng mở lòng hơn và có nhiều bạn bè hơn trước đây!



Khó khăn lớn nhất của Trang khi tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau lúc ở New York là gì?

Trang chỉ thấy rất thích thú và hào hứng khi tiếp xúc với những người bạn đến từ những nền văn hóa khác nhau, được học hỏi và tìm hiểu được nhiều điều mới lạ. Gặp gỡ nhiều người ở New York, Trang đặc biệt ấn tượng với văn hóa Nhật. Ở Mỹ nhưng họ vẫn giữ những nét độc đáo riêng của mình, dù là Á đông nhưng người Nhật có tư duy rất thoáng và có những sự “nổi loạn” bên trong con người, sẽ rất thú vị nếu bạn khám phá về nó.



Lĩnh vực thời trang ở Việt Nam đã rất phức tạp rồi, Trang còn đi xa tận nước Mỹ để hoạt động, bố mẹ có bao giờ tỏ ra lo lắng cho con gái?

Luôn luôn ấy chứ! Bố mẹ Trang lo cho con gái lắm, Trang rời nhà 1 chút đã lo rồi huống hồ gì bay đến tận New York. Thời gian đầu hầu như ngày nào mẹ cũng gọi hỏi thăm tình hình, mãi về sau khi Trang bảo con ổn, cả nhà không cần phải lo, dần dần thấy Trang trưởng thành hơn thì mẹ mới hạn chế không gọi điện hỏi thăm nữa.



Trang có bao giờ thấy mình đã quá liều lĩnh khi quyết định sang Mỹ? Vì nếu phân tích 1 chút, Huyền Trang ở thời điểm sau khi kết thúc "Vietnam's Next Top Model" vẫn đang rất "hot" ở Việt Nam, vậy mà Trang bằng lòng từ bỏ mọi thứ để trở về con số 0 ở thị trường Mỹ?

Ở thời điểm này khi nhìn lại mọi thứ, Trang cảm thấy chuyện mình đi Mỹ đúng là chưa suy nghĩ kĩ để lên kế hoạch cụ thể phải làm gì. Lúc đó chỉ nghĩ New York là một nơi nào đó xa xôi và thú vị, Trang muốn thử khám phá cho biết 1 lần. Nhưng nếu cho Trang lựa chọn lại Trang sẽ suy nghĩ kĩ hơn, chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi mới sang Mỹ. 

Bạn biết khi sang New York, để có được những lời mời tham dự biểu diễn trong các show thời trang lớn thì đó là cả 1 hành trình dài. Trang đã từng phải đối mặt với những lần casting hỏng vì không phải lúc nào mọi thứ cũng luôn luôn suôn sẻ nhưng đó là những bài học đáng quý với mình. Bây giờ chia sẻ lại, Trang chỉ có thể nói rằng ở thời điểm nhận thấy việc “dứt áo ra đi” không tính toán là 1 việc làm trẻ con thì cũng là lúc Trang trưởng thành hơn rất nhiều rồi! Và Trang cảm thấy rất thỏa lòng, cảm ơn vì nhờ tất cả những điều đã qua mới có được Huyền Trang của ngày hôm nay.


Trước khi khán giả biết đến Huyền Trang ở những show diễn lớn thì chị ấy cũng đã phải trải qua thất bại ở những lần casting không thành công

Nếu bây giờ so sánh Huyền Trang trước khi thi Next Top với Huyền Trang sau khi ở New York được 4 tháng trở về, điều gì bạn thấy mình thay đổi nhất?

Có lẽ là sự tự tin. Bây giờ Trang cảm thấy quý trọng cuộc sống, luôn tràn đầy năng lượng và muốn được thử sức với nhiều lĩnh vực hơn. Dẫu vậy thì tính cách của Trang vẫn không hề thay đổi, điều này bạn bè Trang là người hiểu rõ nhất!



Trang ở nước ngoài lâu như vậy thì cơ hội tiếp xúc với bạn bè quốc tế là rất nhiều! Điều này sẽ dễ giúp bạn tìm được một người chồng ngoại quốc lý tưởng?

Ở New York, các cô gái không khó để nhận được một lời ngỏ như “bạn có muốn đi chơi với tôi không?” hay “có thể cho tôi xin số điện thoại được chứ!”… Các chàng trai lịch lãm thường không ngại bày tỏ tình cảm của mình. Chính vì vậy, việc bạn thích một ai đó là chuyện rất bình thường nhưng thật sự không có tin vui vì những tháng sống ở Mỹ, Trang vẫn chưa tìm ra được người đàn ông lý tưởng cho mình!


Chị ấy vẫn chưa tìm thấy "nửa của mình" khi sống ở nước ngoài

Ở Việt Nam, rất nhiều siêu mẫu thích lấy chồng Tây, Trang có nằm trong số đó?

Trước đây Trang cũng thích các chàng trai Tây vì các anh ấy vừa cao, mắt lại sâu trông rất quyến rũ. Nhưng ở Mỹ, Trang gặp rất nhiều anh chàng châu Á lịch lãm không thua kém gì người châu Âu. Ví dụ như con trai Nhật cũng rất cao, không to lớn như các chàng Tây nhưng mảnh mai và có sức hút riêng, con trai Việt Nam không cao nhưng lại tình cảm. Về Việt Nam, tiếp xúc với những người bạn mới, Trang thấy họ cũng rất tốt vì vậy gout của Trang cũng thay đổi rồi. Trang nghĩ không nhất thiết phải phân biệt, chỉ cần tìm được một người hiểu mình và yêu mình vậy là đủ rồi.



Vậy mẫu bạn trai lý tưởng mà Trang thích là gì?

Trang thích 1 người hiểu mình vì hiểu được hết con người Trang không phải là điều đơn giản. Trang thích người sẽ chịu dành thời gian cho Trang và dĩ nhiên Trang cũng sẽ dành thời gian cho người đó. Nói thì nghe có vẻ đơn giản nhưng Trang thấy điều đó rất khó, vì bảo dành thời gian có nghĩa là sẽ hi sinh một phần công việc, cuộc sống của mình cho đối phương và không phải ai cũng hết lòng hi sinh cho người mình yêu như vậy.


Huyền Trang muốn tìm một người yêu biết dành thời gian cho mình

Quay lại một chút về những dự định của Huyền Trang trong thời gian sắp tới?

Trang được chị Hà Anh và anh Đức Hải chuẩn bị một số hình ảnh để Trang thử sức ở thị trường trong nước và các nước châu Á. Thị trường châu Âu tuy rất khó nhưng Trang cũng rất muốn thử sức trong thời gian sắp tới. Trang muốn mình trở thành một International Model, có thể tự do casting ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, chắc chắn sắp tới Trang sẽ có những kế hoạch rõ ràng cho hướng đi của mình hơn, Trang muốn nghiêm túc với công việc và những đam mê của mình!

Xin cảm ơn và chúc Huyền Trang sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên con đường của mình!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày