Triệu Vy không cần "đại gia"

Linh Trần - Thanh Dương, Theo 00:27 08/04/2010

Lần đầu tiên tiếp xúc với báo giới từ khi bị tung tin “bầu bí”, nhưng Triệu Vy vẫn “đánh trống lảng” khi được hỏi về đứa con trong bụng.

“Tôi không sợ bị báo giới săn đuổi”

Gần đây ai cũng biết Triệu Vy là nhân vật được giới truyền thông săn đuổi nhất vì mối quan tâm tới cái bụng ngày càng to của cô. Nhưng Triệu Vy cũng nói thẳng quan điểm của mình: “Tôi không quen với việc công khai đời tư của mình, dù đó là chuyện vui hay buồn. Tôi là người của công chúng, phần lớn thời gian đã dành cho công chúng rồi, chút ít thời gian còn lại muốn dành cho gia đình và bản thân. Đó là chuyện hoàn toàn bình thường và phù hợp với đạo đức, pháp luật. Tôi không sợ bị báo giới săn đuổi đâu.” Én nhỏ đã cương quyết như vậy thì chúng ta đừng hy vọng chuyện cô tiết lộ về tin “bầu bí” của mình.
 
Triệu Vy cũng phủ nhận chuyện bí mật về Bắc Kinh để sinh con và cô cho biết, dự định trong tháng 6 hoặc tháng 7 tới, cô sẽ quay trở lại với công việc.
 

“Tôi nghĩ mình không hợp với đại gia”

Có thể nói Triệu Vy là nữ diễn viên hạng A của màn ảnh Hoa ngữ. Bằng chứng là những phim cô tham gia gần đây đều được đề cử trong các Liên hoan phim lớn nhỏ. Thừa khả năng tự lập về tài chính, liệu cô có còn cần một “đại gia” để nương tựa như nhiều ngôi sao khác? Triệu Vy nói: “Tôi là người phụ nữ tự lập, nhưng không có nghĩa là không cần một người đàn ông che chở. Tôi cần một người thông cảm cho hoàn cảnh công việc, biết sẻ chia và an ủi. Còn “đại gia” ư? Nghe thấy từ này mà tôi nổi da gà. Tôi biết chăm sóc bản thân và gia đình mà. Tôi nghĩ mình không hợp với đại gia, cặp kè với một người đàn ông vì anh ta là “đại gia”thì thật chẳng hay ho gì.” 





 
Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long trước khi Én nhỏ mang thai

Khi nghe những từ như đại gia tôi thường liên tưởng tới các bộ phim truyền hình của Hồng KôngĐài Loan những năm 80,90. Kỳ thực, khi quen biết với một người đàn ông có năng lực thì không có nghĩa người đó là đại gia. Và điều đó đâu phải đúng đâu. Cuộc sống của tôi và cuộc sống của một đại gia cách nhau xa lắm”.

“Tôi tin vào tình yêu”

Trong buổi phỏng vấn, nàng Én nhỏ luôn khẳng định niềm tin của mình vào một tình yêu chân chính: “Cuộc sống này vốn dĩ chẳng hề suôn sẻ, bởi vậy chúng ta cần biết ước mơ. Ví dụ như ước mơ cho tình yêu được bền lâu. Nếu không thì cuộc sống và tình yêu chỉ là một tấn bi kịch mà thôi. Tôi nghĩ mình cần phải tin vào tình yêu.”
 
 
Ủng hộ cưới “chui”

Trong buổi trò chuyện, ký giả đã đặt một câu hỏi khá “khoai”, “Khi nghe tới những câu nói đại loại như là, một đám cưới bí mật hay đám cưới chui, cô nghĩ sao?”. 

Không hề né tránh, Triệu Vy cho biết, “Cá nhân tôi luôn ủng hộ chuyện bí mật kết hôn. Tôi cũng vừa đọc được những tin tức đại loại như thế trên báo chí. Tôi cho rằng, nghệ sỹ không cần phải thông báo những chuyện cực riêng tư của mình trước dư luận, để rồi câu chuyện đó lại trở thành chủ đề bàn tán. Tôi cũng không đồng ý lắm chuyện khi ai đó giấu giếm chuyện cá nhân họ thì lại bị chỉ trích”.

Phủ nhận thông tin nhận hối lộ 
 

Cách đây 1 tuần, thông tin cựu giám đốc – chủ tịch Ngân hàng phát triển Trung Quốc Vương Ích ra toà vì nhận hối lộ đã gây xôn xao trong dư luận. Theo đó, Triệu Vy và một MC hàng đầu cũng bị tình nghi liên đới vào vụ án này. Cụ thể, nhiều trang tin cho biết, mỗi lần ông Vương mời Triệu Vy xuất hiện cùng trong các lần cắt băng khánh thành, cô đều thu về 300.000NDT.

Triệu Vy khẳng định, cô không hề liên quan tới vụ việc này. Trong một năm số sự kiện mà cô tham gia nhiều tới mức cô không thể nhớ được. Việc này do công ty và quản lý của cô sắp xếp. Cô rất ngạc nhiên trước tin tức xuất hiện trong các hoạt động này và nhận thù lao cũng trở thành “ăn hối lộ”.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày