Ngay sau khi đọc được thông tin người cha bất nhân còn dùng cả
gậy sắt đánh con gái đến bầm tím thân thể,
Thủy Tiên quyết định cùng các thành viên trong fanclub đến thăm bé
Dương tại làng thiếu nhi Thủ Đức - Tp.HCM. "Bà mẹ một con" không kìm được cảm xúc khi chứng kiến câu chuyện của bé
Dương.
Thủy Tiên hy vọng bé mau chóng lành những vết thương và sẽ có cuộc sống bình yên như bao bạn bè cùng trang lứa.
"
Con người sinh ra là để yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu không làm được như vậy ít nhất bạn cũng đừng nên làm tổn thương một ai đó.
P/S : Ngày mai tranh thủ đi thăm em bé 5 tuổi bị mẹ bỏ đi bố thì ngày nào cũng lấy roi sắt đánh vào lưng em để trả thù. Cuộc đời em có lẽ chưa đủ khổ hay sao??? Giờ bé trốn ở nhà tình thương không chịu về với ba vì "sợ"... Sẽ ôm bé thật chặt để bé đỡ nhớ mẹ. Cảm thấy không kiềm được cảm xúc khi đọc bài báo này." -
Thủy Tiên từng chia sẻ trên Facebook.
Thủy Tiên chia sẻ cảm xúc khi đọc được thông tin về bé DươngFC Thủy Tiên chia sẻ hình ảnh về chuyến đi phát quà từ thiện ý nghĩa cùng nữ ca sĩThủy Tiên trò chuyện cùng lãnh đạo làng thiếu nhi Thủ Đức về hoàn cảnh của bé DươngCô hi vọng bé Dương mau chóng lành những vết thươngThủy Tiên tận tình chăm sóc bé DươngThủy Tiên lặng người nhìn bé Dương mới 5 tuổi bị bố đánhNữ ca sĩ cũng không quên phát quà cho các em nhỏ trong làng thiếu nhiQuan tâm hỏi thăm sức khỏe từng em