Sao Việt: Ai bận rộn, ai rảnh rỗi trong năm 2012?

Kỷ Vô Địch, Theo Trí Thức Trẻ 10:48 31/12/2012

Năm mới sắp đến, hy vọng rằng các sao Việt sẽ "chiến đấu" với nghề nhiều hơn nữa.

Showbiz rất rộng lớn, những người hoạt động trong showbiz cũng không ít, có người lao vào guồng máy đó mà lao động hăng say để tạo ra những giá trị cho công chúng thưởng thức. Nhưng cũng có những người, vì muốn đi "đường tắt" mà quên đi nhiệm vụ chính của mình là gì. Chúng tôi gọi họ là 2 nhóm nghệ sĩ bận rộn và rãnh rỗi nhất năm. 

Những ngôi sao bận rộn của năm

Họ ít có thời gian lên báo trả lời những cuộc phỏng vấn không có chủ đề, họ dành thời gian cho các sản phẩm cá nhân hoặc những hoạt động phục vụ chung cho công chúng. Và với một năm 2012 đầy các show truyền hình thực tế, việc bận rộn này thuộc về nhóm các vị giám khảo nổi tiếng như Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Trần Lập của The Voice, sau nữa là Mỹ Tâm cũng tốn không ít thời gian cho Vietnam Idol hàng tuần, Xuân Lan đổ hết tâm huyết cho Vietnam's Next Top Model,... Nếu có một sự công nhận cho những việc làm có ích nhất của các ngôi sao thì danh sách những gương mặt trên nên được tôn vinh đầu tiên vì sự lao động của họ đem đến những giá trị rõ ràng cho công việc mà họ đang làm.

Sao Việt: Ai bận rộn, ai rảnh rỗi trong năm 2012? 1

Sao Việt: Ai bận rộn, ai rảnh rỗi trong năm 2012? 2

Về các hoạt động cá nhân, Mr.Đàm chắc chắn là một người "thiên hạ vô địch" với hàng loạt show diễn lớn, album cũng ra liên tục cho đến cả những thí sinh The Voice cũng được anh tổ chức show cho đi hát khắp nơi. Về hoạt động của bộ 4 Diva, có lẽ Hồng Nhung và Mỹ Linh là 2 gương mặt miệt mài nhất với loạt liveshow In The Sportlight đạt tầm chất lượng cao. Noo Phước Thịnh là gương mặt ca sĩ thế hệ mới "tập trung" với nghề cao độ nhất mà không bị các scandal hay chuyện "trên trời dưới đất" vây lấy. Gương mặt trẻ Vy Oanh cũng dành hết thời gian để ra mắt 2 sản phẩm MV tiền tỷ mà chất lượng có thể nói là đáng đồng tiền bát gạo, tạo nên tiêu chuẩn mới cho các MV Việt. 

Sao Việt: Ai bận rộn, ai rảnh rỗi trong năm 2012? 3

Các gương mặt rảnh rỗi của năm

Có lẽ nên đính chính lại là họ không bận rộn với các hoạt động nghề nghiệp mà mình đang mang trên mình như "diễn viên", "người mẫu" hay "ca sĩ" mà "tất bật" với những scandal hay chuyện trên trời dưới đất. Xin không nêu tên các gương mặt "sướng" nhất năm nay (vì không cần làm gì cũng nổi tiếng) mà có lẽ khán giả cũng không khó khi nhận ra họ, họ xuất hiện nhan nhản khắp nơi. Họ liên tục lên báo phát biểu những câu nói kinh điển như: "Yêu không tiền thì cạp đất mà ăn", "Chia tay vì bạn trai nói dối 28 tuổi nhưng thực chất 40 tuổi", "Có đại gia sẵn sàng bỏ 20.000 đô chỉ để gặp một lần"... 

Sao Việt: Ai bận rộn, ai rảnh rỗi trong năm 2012? 4
(Hình chỉ mang tính chất minh họa)

Họ có thể không có thời gian vào phòng thu để ghi âm album, ra phim trường đóng phim nhưng gần như luôn có mặt và háo hức có mặt góp vui cho các bữa tiệc của làng giải trí bất chấp mình có liên quan hay... được mời hay không. Có người cả năm không ra một sản phẩm gì cả nhưng không bao giờ vắng mặt trong các buổi công chiếu phim chỉ để báo chí giật tít "XYZ đi coi phim".

Kết

Showbiz Việt càng ngày càng phát triển, và dĩ nhiên đã gọi là "làng giải trí" thì không nhất thiết phải cái gì cũng cần đòi hỏi sự nghiêm túc hay tận tụy với nghề 100%. Nhưng khi mà một thế giới tồn tại 2 hình ảnh: một nhóm người đổ mồ lôi lao động vất vả và một nhóm người chả làm gì những cũng được nổi tiếng thì sự công bằng ở đâu? "Giải trí" nên được hiểu theo nghĩa lành mạnh là do các giá trị tinh thần tạo ra chứ không hẳn phải là từ các hoạt động "làm trò" của người nổi tiếng. Mong rằng sang năm 2013, các sao Việt sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho làng giải trí những sản phẩm chất lượng hơn là những chiêu trò, scandal "làm phiền" công chúng.