Những quy định cứng nhắc đến lạ lùng của LHP Cannes khiến nhiều người bất ngờ

Tee, Theo Trí Thức Trẻ 10:24 20/05/2015

Có những quy định quá nghiêm ngặt đến lạ lùng ở LHP Cannes khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Cấm chụp ảnh "tự sướng"

Quy định cấm chụp ảnh "tự sướng" được công bố ít ngày trước LHP Cannes năm nay (khai mạc hôm 13/5), vì lý do đảm bảo trật tự, thời lượng di chuyển trên thảm đỏ và không làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Đây là lần đầu tiên LHP Cannes có quy định này. Mặc dù vậy, ban tổ chức cũng nhấn mạnh, họ kêu gọi ý thức của các khách mời chứ không can thiệp thô bạo nếu xảy ra vi phạm.

Giám đốc LHP Cannes - ông Thierry Fremaux công bố lệnh cấm với báo chí và gọi những bức hình "tự sướng" bằng điện thoại là “nực cười và kinh tởm”.  Fremaux đưa ra phát biểu mạnh mẽ về trào lưu này trong buổi họp báo: “Chụp selfie là kiểu chụp hình phá nét nhất và khiến khuôn mặt xấu nhất. Tôi không hiểu sao ai cũng thích kiểu chụp ảnh này, kể cả những ngôi sao lớn. Nhưng xin mọi người thông cảm, Cannes là liên hoan phim lớn, chúng tôi muốn Cannes diễn ra có quy củ và thật chuyên nghiệp”.

Eva Longoria và Aishwarya Rai vẫn thản nhiên chụp ảnh "tự sướng"

Năm nay, các ngôi sao đã "giữ trật tự" được vài hôm. Nhưng ngày 17/5, quy định đã bị coi thường bởi 2 người đẹp nổi tiếng. Đó là Hoa hậu Thế giới 1994 Aishwarya Rai và nữ diễn viên Eva Longoria. Họ choàng vai nhau, vô tư chụp selfie bất chấp quy định của LHP Cannes. Hành động làm trái quy định này ngay lập tức được các trang báo đăng tin rầm rộ.

Hai người đẹp không mảy may quan tâm đến quy định mới

Rai còn tạo dáng nhí nhảnh dù đã 41 tuổi



Nữ diễn viên "Những bà nội trợ kiểu Mỹ" thì hồn nhiên khoe hình chụp selfie với các fan

Bắt buộc đi giày cao gót đối với sao nữ

Gần đây, câu chuyện về việc ban tổ chức LHP Cannes lần thứ 68 "cấm cửa" những quý bà, quý cô không đi giày cao gót được tham dự sự kiện thảm đỏ công chiếu phim đã thu hút sự chú ý rất lớn từ cộng đồng mạng. Theo tạp chí Screen Daily, nhiều vị khách nữ, trong đó có người đã ngoài 50 và cả người không đủ điều kiện sức khỏe để đi giày cao gót đã bị bảo vệ chặn lại không cho vào chỉ vì họ đi giày bệt.

Samantha Baines là ngôi sao hiếm hoi không bị "sờ gáy" dù đi giày bệt

Một trong những vị khách đó là Lucie, một cô gái 21 tuổi. Chia sẻ với BuzzFeed về vụ việc oái oăm mà mình gặp phải vào tối Chủ nhật vừa rồi khi tham dự buổi công chiếu bộ phim "Sea of Trees", Lucie cho biết vì không thể đi được giày cao gót nên cô đã chọn một đôi giày bệt màu bạc thật đẹp và nghĩ rằng việc này không vi phạm nội quy trang phục tại LHP. Tuy nhiên, khi cô đang xếp hàng thì nhân viên bảo vệ đã nói rằng đôi giày của cô vừa vi phạm nội quy về màu sắc (không phải màu đen) và còn không phải là giày cao gót, bởi vậy cô không thể có mặt trên thảm đỏ của buổi công chiếu.

Một nạn nhân khác là Vicci Ho, một người cũng từng làm trong ngành phim ảnh. Cô cũng bị bảo vệ từ chối cho tham gia buổi chiếu phim mặc dù cô đã giải thích rõ rằng mình bị đau mắt cá chân và không thể đi giày cao gót. Vicci Ho bức xúc cho biết: "LHP năm nay thật là nực cười. Cannes nên đưa ra các quy định một cách hợp thời hơn. Giờ đây mức độ thời trang của một phụ nữ không còn phụ thuộc vào việc họ có đi giày cao gót hay không. Ban tổ chức nên đào tạo các nhân viên bảo vệ một cách kỹ lưỡng hơn".

Asif Kapadia, vị đạo diễn cầm trịch "Amy", bộ phim về cuộc đời của nữ ca sỹ quá cố Amy Winehouse cho biết ban đầu, vợ anh cũng bị bảo vệ không cho vào vì cô đi giày bệt nhưng sau đó thì mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa.

Sau khi Screen Daily đăng tải thông tin gây ngỡ ngàng này, hàng loạt cư dân mạng đã tỏ rõ sự bất bình với ban tổ chức LHP Cannes trên Twitter.

Cấm tạo dáng quá lâu

Tại LHP Cannes 2013, Lady Victoria Hervey trở thành nhân vật nổi bật không phải bằng nhan sắc, trang phục hay độ nổi tiếng mà bởi cuộc "đụng độ" với lực lượng an ninh ngay trên thảm đỏ. Người mẫu nước Anh xuất hiện tại buổi công chiếu bộ phim “Blood Ties” của Pháp trong bộ váy ren khoét sâu ngực và xẻ cao đùi. Trong trang phục được cho là không có nội y, Lady Victoria Hervey mải mê tạo dáng, khoe chân trước rừng ống kính, quá thời gian cho phép.


Một nhân viên an ninh xuất hiện nhắc nhở cô nên rời đi để nhường chỗ cho nhiều ngôi sao khác đang tiến vào. Tuy nhiên, người mẫu Anh có gốc gác quý tộc vẫn không nghe theo khiến nhân viên buộc phải mời Lady Victoria Hervey ra khỏi thảm đỏ. Nhiều nguồn tin cho biết, Lady Victoria lập tức đấu khẩu với người bảo vệ: “Anh có biết tôi là ai không vậy?”. Nhân viên an ninh tỏ ra cương quyết khi nói anh không quan tâm cô là ai, chỉ biết cô đang làm "ách tắc" thảm đỏ.

Lady Victoria không phải là người đầu tiên trở thành trò lố trên thảm đỏ Cannes vì mải tạo dáng. Năm 2012, nữ diễn viên Trung Quốc Dương Mịch cũng gây ồn ào khi bị nhân viên an ninh nhắc nhở vì tạo dáng quá lâu trên thảm đỏ.


Dương Mịch bị nhân viên an ninh đuổi khéo đến 3 lần vì mải mê tạo dáng trên thảm đỏ

Bắt buộc mặc tuxedo đối với sao nam trên thảm đỏ

Những quy định hà khắc về trang phục không chỉ được áp dụng cho sao nữ. Tuxedo được coi là nguyên tắc đối với những quý ông dự các buổi chiếu phim trong khuôn khổ LHP Cannes. Quy định ăn mặc đó không phải trò đùa.

Đạo diễn người Burkina Faso - Idrissa Ouedraogo - từng học được bài học đắt giá. Người thắng giải đặc biệt của ban giám khảo cho bộ phim “Tilai” năm 1990 từng phá lệ diện trang phục truyền thống lên thảm đỏ. Mặc dù rất phong cách, bộ đồ của ông giống đồ ngủ hơn lễ phục và ông đã bị từ chối vào rạp chiếu phim. Nam đạo diễn sau đó nhắc lại lời ông nội mình từng nói: “Con trai, nếu con đến một nơi mà mọi người đều hành động điên rồ, chỉ cần làm giống họ, họ hẳn phải có lý do chính đáng”. Cannes là nơi mà mọi người đều hành động một cách điên rồ nhưng... trong một bộ tuxedo.

Các sao nam buộc phải mặc tuxedo khi lên thảm đỏ dự sự kiện công chiếu phim