Mẹ Choi Ji Young ngất xỉu khi hoả táng con trai

Jenny , Theo 12:27 01/04/2010

Bà vừa khóc nức nở vừa gọi tên anh và gào thét lên đầy bất hạnh: “Jin Young, mẹ phải làm gì bây giờ khi con bỏ mẹ ra đi thế này"

Ngày 31.3, thi thể nam diễn viên xáu số Choi Jin Young đã được hỏa táng ở Seongnam, Seoul. Mẹ của Choi Jin Young trông rất nhợt nhạt và đau đớn tột cùng. Khi quá trình hỏa táng bắt đầu, bà vừa khóc nức nở vừa gọi tên anh và gào thét lên đầy bất hạnh: “Jin Young, mẹ phải làm gì bây giờ khi con bỏ mẹ ra đi thế này. Con hãy đưa mẹ theo với”. Hai cháu nhỏ của anh - con của Choi Jin Sil - đều không có mặt.
 
 
Trong lúc quá đau lòng, mẹ của Jin Young đã ngất xỉu và người thân phải cõng bà đưa lên xe về nhà nghỉ ngơi. Hai người con thương yêu của bà đã ra đi trong vòng hai năm liên tiếp, sự mất mát quá lớn này không biết khi nào mới có thể vơi đi.
 


 


 
Cũng trong ngày 30.3, cảnh sát Kangnam, Seoul đã tổ chức họp báo thông báo kết quả điều tra về cái chết của Choi Jin Young, em trai Choi Jin Sil. Phía cảnh sát cho biết: "Choi Jin Young tự tử là do áp lực công việc đè nặng và hơn cả là căn bệnh trầm cảm của mình".
 

Không ai cầm được nước mắt
 
Được biết, sau cái chết của chị gái Choi Jin Sil, Choi Jin Young bắt đầu mắc bệnh trầm cảm. Anh cũng từng nói, vì áp lực quá lớn nên thường bị đau đầu, cuộc sống vô cùng mệt mỏi...
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày