Kpop fans bức xúc vì nhóm U-Kiss bị bôi nhọ quá đáng

Joey , Theo 15:20 05/04/2010

Một DJ người Philipine với nghệ danh Mo Twister(tên thật là Mohan Gumatay) đã buông những lời nói bôi nhọ hơi quá tới các thành viên U-Kiss ngay trên Twitter của mình sau khi thấy họ trình diễn.

Mới đây, để "phủ sóng" tên tuổi của nhóm ra ngoài đất nước Hàn Quốc, nhóm U-Kiss đã có một chuyến viếng thăm thành công tới Philipine và để lại rất nhiều ấn tượng đẹp tới những người hâm mộ nơi đây. Ngoài việc tham gia họp báo thì các chàng trai cũng không quên "chiêu đãi" một loạt những màn trình diễn sôi động trên chương trình Party Pilipinas (Kênh GMA-7).


Một cuộc chiến đang xảy ra giữa U-Kiss' fans vàDJ người Philipine

Tuy nhiên, ngay sau đó, một chuyện không hay đã xảy ra. Một DJ người Philipine với nghệ danh Mo Twister (tên thật là Mohan Gumatay) đã buông những lời nói bôi nhọ hơi quá tới các thành viên U-Kiss, ngay trên Twitter của mình sau khi thấy họ trình diễn.Tạm dịch là:"Phải sửa lại, tôi nghĩ họ (ý chỉ U-Kiss) không phải "gay" mà là "les" mới đúng"- phải nói, đây là một lời xúc phạm. Tất nhiên, sau khi comment này được up, rất nhiều fans của U-Kiss Kpop nói chung đã rất tức giận, đến mức lập hẳn một Group trên Facebook "Yêu cầu Mo Twister xin lỗi nhóm U-Kiss" với hơn 5000 người tham gia chỉ sau hơn 1 ngày. Được biết, hãng URP- nhà phân phối album của U-Kiss tại Philipine chỉ phát biểu"Do chuyện này không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của các thành viên nên cứ để sự việc lắng xuống dần dần".





Những dòng comment của Mohan khiến các fans bức xúc


Cha của 1 thành viênU-kiss cũng không thể đứng nhìn

Không dừng lại ở đây, câu chuyện tiếp tục lên "cao trào" khi đích thân cha của thành viên Alexander đã "đấu khẩu" trên Twitter với Mohan, ông nói: "Những bình luận của cậu về các cậu bé của tôi chỉ càng chứng tỏ cậu là một người thiếu chuyên nghiệp và ngu xuẩn. Thay mặt những người bạn Kpop, tôi đề nghị cậu hãy xin lỗi cả nhóm". Về phía Mohan, không những không kiểm soát được những lời nói của mình, sau khi nhận được rất nhiều "phản pháo" anh chàng DJ Mohan còn "ngoan cố", tiếp tục bảo vệ "quan điểm" của riêng mình và (lại) buông những lời nói không hay khác.

Điều này đã khiến tất cả các fans Kpop vô cùng tức giận và không ngừng chỉ trích rằng "Mohan, nếu là một người đàn ông thực sự thì anh phải biết thận trọng khi phát ngôn về người khác". Một số người hâm mộ "trung lập" khác thì cũng bày tỏ rằng "Có thể, Mohan không rõ về những thứ được gọi là "tạo hình" và "hình tượng phải theo đuổi"- điều không thể không có khi đã là một nghệ sĩ Hàn Quốc nên sự việc mới trở nên như vậy. Một số cũng thẳng thắn "Gần đây, đúng là nhóm U-Kiss với hình tượng mới của họ rất dễ khiến những "dân ngoại đạo" hiểu lầm, khó có thể trách một phía Mohan được"....



Nhìn lại, nhiều người cũng cảm thấy hình tượng của nhóm cũng dễ khiến hiểu lầm





Và có thể, đó là lí do khiến Mohan đã "vô tư" nói không hề suy nghĩ??

Sự việc này khiến khá nhiều người nghĩ lại scandal của Jae Bum (cựu trưởng nhóm 2PM) hồi năm ngoái, khi lời nói xuất phát từ một phút bồng bột nhất thời mà rất dễ dẫn tới hậu quả khó lường. Vẫn biết và đồng ý rằng, mỗi người có một quan điểm riêng không ai có thể can dự, nhưng điều đáng làm là hãy suy nghĩ thật kỹ trước khu "buông" ra những lời nói của mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày