Fan khóc vì “tâm thư” của Park Shi Hoo

Cách Cách, Theo Trí Thức Trẻ 14:34 30/07/2013

Nam tài tử Park Shi Hoo đã viết thư bằng tên thật của mình trên trang cá nhân gửi cho người hâm mộ sau vụ scandal.

Vào ngày hôm qua, trên trang cá nhân của Park Shi Hoo đã đăng tải bức thư gửi cho người hâm mộ. Bức thư này sau khi đăng tải đã khiến nhiều cư dân mạng rơi nước mắt.
 
Fan khóc vì “tâm thư” của Park Shi Hoo 1

Nguồn tin cho biết, hiện giờ, Park Shi Hoo vẫn đang ở Mỹ. Anh viết tâm thư đó không phải với danh nghĩa diễn viên nghệ danh Park Shi Hoo, mà người đàn ông tên Park Pyung Ho (tên thật của anh) và gửi lời tâm sự đến những người hâm mộ của mình.

Park Shi Hoo viết: “Xin chào tất cả mọi người! Mọi người khỏe không? Tôi là Park Shi Hoo. Khi viết những dòng này, cây bút trở nên quá nặng khiến tôi không thể viết hết những suy nghĩ của mình. Làm thế nào tôi có thể giãi bày hết thảy. Thậm chí, tôi đã cầm bút vài phút và không biết nên viết như thế nào tiếp theo”.
 
Fan khóc vì “tâm thư” của Park Shi Hoo 2

“Tôi ước rằng tôi có thể nói xin lỗi tất cả mọi người khi đã gây ra quá nhiều sự mệt mỏi. Sau sự cố đó, tôi sợ khi phải đối diện gia đình của Park Shi Hoo, à không, của Park Pyung Ho, những người bạn bè và cả người hâm mộ.
 
Tôi sợ hãi cảm giác khi nghĩ rằng cả thế giới này đang dè bỉu tôi. Tôi tự hỏi khi nào tôi có thể làm ra những điều tồi tệ, tan nát trái tim của rất nhiều người. Làm thế nào tôi có thể đối diện với những người hâm mộ của mình một lần nữa đây.

Tuy nhiên, trái lại, trong lúc khó khăn đó, tôi đã nhận được nhiều sự chúc phúc từ mọi người. Tôi nhận ra rằng tôi có thể đã mất rất nhiều thứ sau sự việc vừa qua, nhưng đồng thời cũng đã nhận được nhiều hơn thế nữa. Tôi nhận ra rằng tôi quá may mắn khi được những khán giả của mình yêu thương và tin tưởng. Thực sự khó khăn nhưng chính điều đó đã giúp tôi có thể đi tiếp.

Dù vui hay buồn, tôi luôn nghĩ đến gia đình của mình đầu tiên. Vâng, người hâm mộ của tôi cũng giống như gia đình của tôi vậy. Dù tôi có thể gặp mọi người, có thể nói chuyện nhưng chắc rằng khi đó tôi không thể dũng cảm để nói với mọi người những suy tư này. Tôi rất muốn nói hàng nghìn lần, hàng trăm nghìn lần: “Cám ơn, cám ơn tất cả mọi người”. Tôi sẽ mạnh mẽ hơn và sẽ xuất hiện trở lại trưởng thành hơn.

Mùa hè đến, mưa rơi nặng hạt hơn và tôi cũng đang mệt mỏi qua những cơn mưa tầm tã. Nhưng chắc chắn rằng, sau cơn mưa, tôi sẽ mạnh mẽ hơn hết thảy. Giờ đây, tôi đang nghĩ về những gương mặt đầy nụ cười. Cho đến lúc tôi trở lại, hãy nắm chặt tay tôi và hãy giúp tôi ngủ ngon trong mỗi đêm. Cuối cùng, chỉ có thể nói rằng xin lỗi khi làm mọi người lo lắng và cám ơn mọi người rất nhiều”.

29/7/2013, 2 giờ sáng ở Mỹ, Park Shi Hoo".
 
Fan khóc vì “tâm thư” của Park Shi Hoo 3