Điểm danh "Hội những người ghét... Miley Cyrus"

Brian J, Theo 00:00 15/02/2011

Jonas Brothers, Katy Perry, Perez Hiton... và còn một list dài nữa đấy nhé.<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Là ngôi sao thần tượng sở hữu hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới nhưng nếu để liệt kê những người không ưa cô nàng  Miley Cyrus thì cũng khá nhiều đấy nhé. Và dưới đây là những cái tên điển hình nhất.



Cô nàng cá tính và không kém phần "đanh đá" Katy Perry từng ngán ngẩm khi được ngắm đàn em với những trang phục "thiếu vải trầm trọng" và ưỡn ẹo như vũ công múa cột trên sân khấu Much Music Award 2010 diễn ra vào tháng 7 năm ngoái. Katy thở dài với tờ Life&Style: "Cô nhóc này đúng là phiên bản mới của Britney Spears, không hơn. Thật tệ hại. Nhìn bộ trang phục kìa, chúng không thể xấu hơn được nữa."



Vào tháng 4/2009, tài tử da màu Jammie Foxx từng khiến fans nhí của Miley "nhảy dựng" lên bởi những phát biểu có phần thiếu suy nghĩ của ông về Miley: "Ôi dào, Miley, hãy quay một clip sex rồi trưởng thành đi là vừa. Không thì hãy hít chút thuốc phiện bằng cái tẩu của mình đi." Phát ngôn này của Jammie đã "lãnh đủ" lời chỉ trích từ dư luận, đến mức chính ông đã phải công khai xin lỗi "nữ hoàng tuổi teen" ngay sau đó.



Hồi 2008, khi cái tên Miley đang ở đỉnh cao chót vót, khi ấy nhóm nhạc Jonas Brother mới chỉ "chớm nổi" và được mời hát mở màn cho cô nàng trong tour diễn Best of Both Worlds. Người ta rỉ tai nhau rằng, Jonas Brothers ngày ấy phát ốm vì người ta tâng bốc Miley lên tận mây xanh. Các anh chàng còn thẳng thừng rằng họ thừa sức nổi tiếng chứ chả cần dựa hơi ngôi sao của Hanah Montanna. Và chuyện mở màn chỉ nằm trong hợp đồng của Disney mà thôi.



Trong một bài phỏng vấn với trang 411mania.com hồi tháng 7 năm ngoái, cô nàng Taylor Momsen cũng bĩu môi khi người ta so sánh cô với Miley: "Tôi chả cần biết cô ta là ai. Việc so sánh giữa chúng tôi quả là khập khiễng. Rõ ràng là tôi chuyên hát rock còn Miley lại "đặc sệt" pop. Liên quan gì ở đây cơ chứ? Thật nhảm nhí!"



Chuyên gia tư vấn thời trang nổi tiếng Tim Gunn cũng phải chép miệng trước gu ăn mặc của Miley. Ông nói với tờ OK vào năm 2008 (khi Miley mới 15 tuổi): "Đồ mà cô ấy mặc trên người rõ ràng là chả đúng với con số tuổi 15 tẹo nào. Xin thứ lỗi, tôi cảm giác Miley như một thiếu nữ hư hỏng của showbiz vậy. Nhìn Miley mà tôi cứ ngỡ... 25 tuổi cơ".



Biên tập viên Bill O'Reilly của Fox News sau khi chứng kiến ngôi sao tuổi teen hút salvia (một thứ thuốc gây nghiện) đã phát hoảng và nhận định: "Tệ hại hết sức. Sẽ chẳng bao giờ Miley có được cái ngày trở thành hình mẫu lý tưởng của giới trẻ".



Mặc dù nổi tiếng khắp thế giới, nhận 13 giải Teen's Choice, 5 giải Kid's Choice và một giải MTV cho bài hát xuất sắc nhưng ban tổ chức giải Grammy nhất quyết sẽ không bao giờ list cái tên Miley vào danh sách nhận giải hoặc thậm chí là đề cử.



Nhóm nhạc Radiohead cũng buông khá nhiều lời nặng nề tới Miley về sự "lớn quá nhanh" của cô. Tuy nhiên, "không có lửa thì làm sao có khói", Miley cũng từng chê thậm tệ nhóm nhạc kể trên, chính vì thế mà cuộc chiến đã bùng nổ. Thậm chí có lần tại giải Grammy, Radiohead công khai không thèm giao lưu hay nhìn mặt Miley khiến cô nàng tức điên lên.


Blogger "mỏ nhọn" Perez Hilton cũng từng đụng độ với Miley Cyrus. Chả là tay này từng tung một tấm hình hở hang của Miley lên blog, tuy nhiên có lẽ Perez không kịp nhớ Miley lúc đó vẫn còn đang là trẻ vị thành niên. Và việc phát tán ảnh của anh đáng bị pháp luật trừng trị. Miley từng định kiện Perez nhưng sau đó vụ việc đã chìm dần xuống khi anh chàng "mỏ nhọn" kia liên tục bao biện và xin lỗi.



Hội đồng truyền hình phụ huynh Mỹ (Parents Television Council) từng lên án nặng nề khi Miley cho tung ra clip "Who Owns My Heart" với hình ảnh nóng bỏng và ca từ nhạy cảm. Hơn cả là lúc đó Miley vẫn chưa đủ 18 tuổi. Theo hội, việc clip này được quảng bá rộng rãi sẽ gây ảnh hưởng đến giới trẻ.