"Dâu Tây" Khổng Tú Quỳnh đi chơi Tết… bị lạc

Hoa Học Trò, Theo 17:11 12/02/2010

Hẳn bạn đang rất tò mò phải không???

Mặc áo dài sườn xám

Thật ra, Khổng Tú Quỳnh là người gốc Hoa. Cứ mỗi lần dịp Tết là Quỳnh thích diện đồ mới rồi đi chúc Tết gia đình, họ hàng.Còn nhớ vào dịp tết năm 3 tuổi, mẹ may cho Quỳnh cái áo sườn xám đỏ chói để mặc đi chúc Tết ông bà.

Khổng Tú Quỳnh thời thơ bé

Nhưng lần đó, đi chúc Tết vui quá đến nỗi bị đứt đôi guốc mới mua lúc nào không hay. Về nhà cứ sợ mẹ la, nhưng cũng may là đầu năm mới nên mẹ không có la Quỳnh (cười).

Đi diễn ngày Tết

Những ngày cận Tết đi diễn cũng “sung” hơn, chắc là do không khí Tết tràn về. Quỳnh đi diễn ở các trường học, các tỉnh được các bạn cổ vũ và ủng hộ nhiệt tình lắm. Có lần vừa hát vừa nhảy, mà mồ hôi chảy ra ướt cả mắt, làm Quỳnh cứ dụi mắt hoài.

Một bạn tinh ý liền chạy lên đưa khăn giấy cho Quỳnh. Quỳnh cảm thấy rất hạnh phúc và mời bạn đó song ca với Quỳnh nữa đấy.

Dễ thương "pose" với lì xì

Ăn tất niên tại nhà sếp

Năm nào, Khổng Tú Quỳnh cũng “thăm hỏi” nhà sếp Châu để ăn tất niên rất linh đình. Vì mẹ sếp Châu nấu ăn ngon không kém gì mẹ Quỳnh cả. Còn nhớ năm đầu tiên qua nhà sếp, mọi người được chiêu đãi toàn món ngon, khiến Quỳnh ăn no căng cả bụng luôn.

Mà cứ mỗi lần Tết là Quỳnh ăn nhiều lắm, chắc tại cùng nhau ăn uống nói chuyện vui vẻ với những người thân thương nên ăn được nhiều hơn chăng?.(cười lớn).Cho nên cứ Tết là Quỳnh đều tăng vài kg, nhưng vào năm do phải “chiến đấu” với lịch học và lịch diễn mà Quỳnh lại “ốm” trở lại.



Đón giao thừa cùng gia đình

Mỗi năm, cho dù có đi đâu Quỳnh cũng phải về nhà trước 12h để cùng đón giao thừa với gia đình. Cả nhà cùng ăn bánh trái xem pháo bông qua …tivi và chúc tuổi nhau.

Sau khi chúc tuổi ba mẹ và nhận lì xì đầu năm thì Quỳnh đi ngủ sớm để sáng mồng một đi chùa cùng gia đình.  Tuy năm nào cũng như vậy, nhưng mỗi năm Quỳnh đều thích cái không khí gia đình sum họp và cùng nhau chúc mừng năm mới như thế này.

Bật mí với bạn, hai cô bé mặc áo dài hết sức dễ thương
chụp cùng Khổng Tú Quỳnh là hai chị em đấy

Đi chơi Tết… bị lạc

Lần đó hú hồn luôn, đến giờ Quỳnh vẫn còn nhớ như in nè. Mùng 3 tết, cả nhà cùng đi Hội chợ hoa xuân. Sau đó, vì mải mê ngắm hoa mà Quỳnh đi lạc. Khóc quá trời luôn. Cũng may là có người dẫn Quỳnh lên phòng bảo vệ thông báo cho ba mẹ biết. Thế là từ đó “chừa luôn”, đi đâu Quỳnh cũng nắm tay mẹ thật chặt để khỏi đi lạc nữa.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày