Chực trào nước mắt trước đám cưới đầu tiên của MC quốc dân 89 tuổi cùng vợ sau 63 năm chung sống

GiGi, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 26/12/2015

MC quốc dân 89 tuổi của Hàn Quốc, Song Hae tổ chức hôn lễ để bù đắp cho người vợ thân yêu sau khoảng thời gian dài chung sống. Ông còn gửi đến vợ một bức tâm thư trong nước mắt.

Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình "A Look at Myself" trên kênh KBS 2TV đã tiết lộ về đám cưới của vị MC nay đã 89 tuổi (theo tuổi của Hàn Quốc) - Song Hae. Vì hoàn cảnh khó khăn trong quá khứ, khi kết hôn vị MC quốc dân này đã không thể tổ chức lễ cưới đàng hoàng như bao người khác cho vợ mình. Đến nay, ông đã có thể bù đắp cho bà một đám cưới hạnh phúc sau 63 năm kết hôn, trước sự chứng kiến của những người thân yêu nhất.

MC quốc dân 89 tuổi Song Hae - chú rể của đám cưới vàng

Tham dự lễ cưới không chỉ có họ hàng thân thích của Song Hae mà còn có toàn thể tổ chế tác của chương trình National Singing Contest mà ông đã gắn bó với vai trò MC trong gần 30 năm qua. Ban nhạc của chương trình này cũng biểu diễn góp vui cho lễ cưới, đưa bước chân Song Hae cùng vợ bước vào lễ đường. Bắt đầu đám cưới cũng là lúc Song Hae đọc lá thư viết cho người vợ ông gắn bó suốt ngần ấy năm cùng nguồn cảm xúc trực trào theo dòng nước mắt trên lễ đường thần thánh:

"Gửi Ok Yi, người đã ở bên tôi suốt cuộc đời. Từ khi chúng ta về cùng một nhà đến nay đã 63 năm rồi. Khi cô đơn, khi không có nơi nương tựa, tôi đã dựa vào bà không biết bao nhiêu lần. Bao lâu nay, bà sinh con rồi nuôi chúng lớn lên thật sự vất vả. Tôi chỉ chăm chăm làm việc và đã không làm tròn nghĩa cử của người chồng. Thật sự cảm ơn bà đã nuôi con chúng ta khôn lớn, thành người".

Song Hae cảm động rơi nước mắt khi cùng vợ bước vào lễ đường

Song Hae và vợ lấy nhau đã 63 năm, có với nhau một người con trai và hai người con gái. Nhưng không may thay, người con trai đã bất ngờ ra đi ở tuổi 23 vì tai nạn. Ông từng kể trên chương trình "Healing Camp" rằng, nỗi đau mất con quá lớn khiến ông nảy sinh ý định tự tử. Song cũng vào lần quyết định rời xa thế giới này, cứ như được người con trai quá cố trên trời cứu giúp, ông bỗng nhiên bị mắc vào cành cây thông và thoát chết. Ông đã gửi gắm nỗi ân hận trong quá khứ qua bức thư: "Khi mất con trai cả, bà khóc hết nước mắt, tôi đã không dỗ dành mà còn bảo bà ồn ào. Tôi thật sự hối hận vì đã to tiếng với bà, Ok Yi à". Cuối cùng, Song Hae kết thúc bằng lời thổ lộ thiết tha: "Tôi yêu bà. Sau này cho dù thế nào tôi cũng sẽ yêu bà".

Song Hae dâng trào cảm xúc khi đọc những dòng tâm sự đầy xúc động dành cho người vợ thân yêu của mình

Song Hae chưa bao giờ nhắc đến vợ mình - bà Seok Ok Yi - trên truyền hình, cho nên đã từng xuất hiện nhiều tin đồn về chuyện tình cảm của ông. Có người đồn rằng ông đã tái hôn hoặc vợ ông đã qua đời. Tuy nhiên, chính "đám cưới vàng" đã cho thấy những tin đồn đó đều không phải sự thật. Cuối chương trình, Song Hae chia sẻ: "Nhìn vợ tôi mặc váy cưới, dáng vẻ xinh đẹp, hạnh phúc ấy tôi cảm thấy rất mừng. Tâm trạng tôi bây giờ như đang bay trên trời vậy, mọi gánh nặng đều để lại hết phía sau".

 Lễ cưới của cặp vợ chồng sau 63 năm kết thúc êm đẹp bằng một nụ hôn của Song Hae dành cho vợ

Nguồn: Naver