Chris Brown đập tan kính cửa sổ khi bị hỏi về Rihanna

Tuấn Phạm, Theo 10:03 23/03/2011

Dường như hình phạt 5 năm án treo và 180 ngày lao động công ích chưa đủ "thấm" để cảm hóa được sức hành hung của anh chàng!

Đã hơn 2 năm kể từ ngày xảy ra vụ bạo hành gây chấn động của cặp đôi từng được coi là "xứng đôi vừa lứa" nhất tại Hollywood. Nhiều người luôn hy vọng, anh chàng ca sĩ 22 tuổi này đã có thể "cải tà quy chính" và kịp thời sửa sai để sớm quay đầu làm lại sự nghiệp ca hát của mình. Và như để tiếp thêm động lực cho sự cố gắng của Chris Brown, anh chàng đã được mời đến phỏng vấn, quảng bá album "Fame" của mình trong chương trình Good Morning America phát sóng vào sáng 22/3.



Ngồi bên cạnh MC Robin Roberts quen thuộc của chương trình, Chris Brown đã được giãi bày rất nhiều điều liên quan đến việc phát hành album mới, cũng như những dự định sắp diễn ra của mình. Cuộc phỏng vấn có lẽ đã kết thúc trong vui vẻ, ngoại trừ việc Chris Brown bắt đầu tỏ ra lúng túng và không kiềm chế được bản thân khi Robin Roberts lái câu chuyện sang Rihanna.



"Anh có cảm thấy khó chịu với những lệnh cấm mà Rihanna đã ban hành tới mình không?" Roberts hỏi. "Ồ, tôi nghĩ rằng giờ đây điều đó đã không còn là vấn đề quá lớn với tôi. Nó là câu chuyện quá khứ và không hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi hiện tại!", Chris Brown trả lời trong sự lúng túng và vẻ mặt tỏ ra khá bất ngờ khi Roberts đặt câu hỏi có liên quan đến quá khứ của mình.



Trong khi Roberts cố thêm thắt những câu hỏi khác thì Chris Brown đã nhanh miệng "chặn cửa": "Ngày hôm nay tôi đến đây để háo hức được giới thiệu đến những fans trung thành, những người luôn đứng sau giúp đỡ và ủng hộ tôi hết mình. Album Fame sẽ khiến mọi người hiểu được những nỗ lực của tôi là hiện tại chứ không phải những chuyện đã quá xa vời từ 2 năm trước!"





Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, những người qua đường tại studio GMA, nơi diễn ra chương trình Good Morning America đã phát hoảng khi bất chợt cửa sổ ở tầng 2 bị phá vỡ, các mảnh vụn của kính liên tiếp rơi xuống đường. Theo ghi nhận của những người có mặt, đó là một anh chàng cởi trần với những hình xăm lớn phần ngực và 2 cánh tay đã dùng ghế đập nát nửa kính.





Chỉ ít phút sau đó, cảnh sát khu vực cũng như nhiều kênh thông tin đã có mặt tại hiện trường, Chris Brown xuất hiện từ studio ra với khuôn mặt hùng hổ và đã cởi bỏ lớp áo của mình từ khi nào. Anh chàng cố gắng thoát khỏi cảnh sát và đám động sau khi bị  bủa vây bởi những paparazzi.



Chris Brown đã viết trên Twitter của mình:"Thật khó chịu với những kẻ vẫn thích kéo lại chuyện quá khứ của người khác! Dù sao cũng đã có một ngày tuyệt vời để quảng bá cho Fame!".