Angela Phương Trinh "tiết lộ" về tình yêu

Huyền Trang, Theo 00:03 24/11/2010

Bất ngờ gặp Phương Trinh trong hậu trường phim “Tiểu thư đi học”, chúng tớ đã có một cuộc trò chuyện, trao đổi hết sức thân tình với ngôi sao 16 tuổi, xinh đẹp, tài năng nhưng lại tuyên bố "chưa muốn yêu ai" này đấy! <img src='/Images/EmoticonOng/13.png'>

Hi Phương Trinh! Dạo này nếu không vô tình gặp, thì rất khó gọi điện thoại được cho Trinh đấy?

 

(Cười) Quả thật gần đây lịch làm việc của Trinh kín quá. Trinh vừa đi học trên trường, vừa thu bài hát, quay clip, buổi tối lại học thêm và đi luyện thanh nhạc. Hầu như Trinh không còn quỹ thời gian cho việc gì nữa. Mới đây, Trinh lại vừa bấm máy bộ phim mang tên “Tiểu Thư đi học”. Thế nên trong vòng khoảng 3 tháng tới, lịch làm việc của Trinh có lẽ vẫn sẽ kín mít thôi! (Mặt phụng phịu)

 

Trinh đang quay clip và thu bài hát cho album phát hành cuối năm nay của mình phải không? Bận rộn vậy sao Trinh không từ chối một vài vai diễn?



 

Đúng là Trinh đang tích cực quay clip, luyện thanh và thu bài hát đầu tư cho album cuối năm của mình. Việc thực hiện album khá suôn sẻ và đã gần hoàn tất. Trinh đã quay và thu được 5 trên 7 bài hát trong album mới. Thế nên, Trinh có thể an tâm nhận vai diễn trong “Tiểu thư đi học”. Thêm vào đó là vì Trinh vô cùng thích thú khi đọc kịch bản phim này. Cứ mỗi lần Trinh học kịch bản, là Trinh không nhịn được cười luôn đấy.

 

Đây là một phim hài sao? Trinh bật mí về phim và về nhân vật mình đóng đi?

 

Đây không phải phim hài, nó là phim tâm lí xã hội dành cho tuổi mới lớn. Nhân vật Trinh đóng là Quỳnh, cô tiểu thư từ bé sống trong một gia đình giàu có, được ba mẹ chiều chuộng. Cuộc sống của Quỳnh trong phim đầy màu hồng. Thế nhưng, biến cố xảy vào đúng năm cô bé học lớp 12. Tình cờ, Quỳnh phát hiện ra ba mình có “bồ” khác bên ngoài. Việc này, mẹ Quỳnh cũng đã biết từ lâu nhưng cố che đậy để Quỳnh sống vui vẻ. Cú sốc đó làm rQuỳnh ơi vào một hố sâu và rớt cả tốt nghiệp lớp 12. Bộ phim xoay quanh tâm lí phức tạp của tuổi mới lớn. Bên cạnh những tình tiết gây cấn, xen lẫn rất nhiều câu chuyện cười ra nước mắt.

 

Trinh rất ấn tượng khi đọc kịch bản, và nghĩ rằng chắc chắn phim sẽ để lại dấu ấn và cái nhìn sâu sắc cho khán giả tuổi teen.

 

Bộ phim vừa mới bấm máy và sẽ kéo dài liên tục như vậy, thời gian học Trinh sắp xếp như thế nào khi kì thi HK1 gần kề?




 

Thực tình, sắp thi cũng lo lắm nhưng phần nào Trinh cũng cảm thấy quen rồi. Trinh cũng đã bước vào nghề được 10 năm nên đã quen với việc vừa đi quay phim vừa học bài. Lúc nào, hành trang bên mình của Trinh cũng là tập vở để tranh thủ những khi không có cảnh quay của mình, lấy bài ra học. Buổi tối về nhà, Trinh cũng có cô giáo đến dạy kèm. Thế nên, dù đi quay nhiều, nhưng so với bạn bè, Trinh vẫn luôn nắm kịp tiến độ học.  Gần thi, Trinh cũng cố gắng sắp xếp những ngày gần thi nhiều thời gian trống để ôn bài kĩ hơn.

 

Học trên trường quay coi bộ không dễ chút nào. Có bao giờ Trinh bận và mệt quá không học được, thế là hôm sau vào lớp không thuộc bài và bị điểm kém chưa?

 

Trinh học trường Đăng Khoa từ cấp 2 lên cấp 3. Đa số thầy cô biết công việc và đam mê của Trinh nên cũng khá thông cảm. Những môn khó và những bài cần học dù có bận mấy, Trinh cũng tranh thủ học qua. Thỉnh thoảng, cũng có bài chưa kịp học, nhưng Trinh vào lớp và xin phép thầy cô ngay, rồi hứa hôm sau sẽ trả lại. Thế nên, cũng rất hiếm khi bị không thuộc bài. Trinh cũng cảm thấy mình may mắn nhiều lắm khi được thầy cô và bạn bè hỗ trợ.

 

Hình như việc đóng phim từ bé mang lại khá nhiều bất cập trong việc học của Trinh?

 

Trinh thì nghĩ ngược lại. Nhờ từ bé, quen đọc và học thuộc kịch bản, nên Trinh học cái gì cũng rất nhanh. Nhất là các môn học bài, Trinh chỉ đọc qua vài lần là có thể nắm đến 70%-80% nội dung bài học đấy!

 

Nhiều teengirl rất ghét khi phải học chung với người nổi trội hơn mình. Có khi họ còn chặn đường gây sự. Trinh có gặp hoàn cảnh này chưa?



 

Thời gian đầu mới đi học, bạn bè chưa hiểu nhau thì Trinh cũng từng gặp phải chuyện như vậy. Thế nhưng, Trinh học ở trường cũng đã 5 năm, từ cấp 2 đến giờ, nên cũng đã quen thân với hết cả mọi người. Đi học, Trinh chẳng bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng hay gì hết. Bạn bè sao thì Trinh vậy.  Cũng nhiều bạn vì thế mà rất thương và bảo vệ Trinh.

 

Tuy hòa đồng, nhưng chắc chắn bạn bè và thầy cô vẫn chú ý nhiều đến Trinh. Như vậy chắc cũng khó chịu nhỉ?

 

Trinh cảm thấy đó là may mắn đấy chứ! Nếu thầy cô và bạn bè không biết về đam mê Trinh đang theo đuổi, thì có lẽ đã không thông cảm và hỗ trợ Trinh nhiều đến vậy. Nhiều hôm, Trinh phải đi quay, nên thường phải vắng mặt trên lớp, chỉ tranh thủ học những tiết chính. Thế nhưng thầy cô vẫn luôn sẵn sàng hướng dẫn lại rất tận tình. Còn về việc chép bài, thì những lúc vắng mặt trên lớp, Trinh đều mượn tập của bạn về photo để học. So với bạn bè khác, như vậy là may mắn và được “đặc ân” rất nhiều rồi. 

 

Đi bên Trinh luôn có hình bóng của ba. Trinh có vẻ “không giống bình thường” bởi các ngôi sao nữ, mẹ mới là người sẽ luôn theo sát và quản lí?

 

Một phần vì ba hợp với Trinh hơn. Phần khác, Trinh cũng quen với việc đi đâu cũng có ba đi cùng từ khi còn bé tí. Hai cha con lúc nào cũng tíu tít và chuyện gì Trinh cũng có thể chia sẻ với ba. Nhiều lần phải đi quay ở xa, nhưng có ba, Trinh cũng không sợ nữa. Mẹ Trinh thì khá bận rộn với việc buôn bán, và lo cho Phương Trang (em gái của Trinh). Thế nhưng, mẹ cũng rất thương và luôn chăm sóc cho Trinh hết mức có thế.

 

Có ba luôn theo sát như vậy, các chàng trai muốn tấn công Trinh cũng khó và tự do yêu đương chắc cũng giảm bớt nhỉ?





 

Ba Trinh rất tâm lí và hiểu con gái nên cũng không lo chuyện này. Thêm nữa là ngày trước, Trinh ở đâu thì ba ở đó, nhưng gần đây thì ba đã có thể yên tâm hơn và nới lỏng rất nhiều để Trinh thoải mái. Nhưng thú thật là Trinh vẫn chưa muốn yêu ai. Trinh đang đầu tư hết sức mình vào con đường nghệ thuật. Ngoài công việc và gia đình, Trinh chưa nghĩ đến gì khác.

 

Cảm ơn Phương Trinh về cuộc trò chuyện thú vị, chúc Trinh ngày càng xinh đẹp và thành công hơn nhé!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày