Amy Winehouse không dùng ma túy trước lúc chết

Ngo An Kha, Theo 10:19 24/08/2011

Kết quả khám nghiệm tử thi cuối cùng đã được công bố.

Sau sự ra đi đột ngột của Amy Winehouse vào tháng 7, nhiều suy đoán đã được đặt về nguyên nhân cái chết của nữ ca sĩ. Hầu như mọi nghi ngại đều đổ dồn về việc Amy đã sử dụng quá nhiều chất có cồn và gây nghiện. Ngày hôm qua, cảnh sát đã có thêm thông tin mới từ việc khám nghiệm tử thi của Amy Winehouse. Cảnh sát cho biết không tìm thấy một loại chất bất hợp pháp nào trong thi thể nạn nhân. Như vậy có thể khẳng định Amy Winehouse không sử dụng ma túy ở thời điểm cái chết. Tuy nhiên, nữ ca sĩ của “Back to Black” đã “đụng” đến chất có cồn. Người đại diện của gia đình Winehouse cho biết: “Kết quả cho thấy có chất cồn trong thi thể Amy nhưng vẫn chưa thể khẳng định chính thức đây là lý do dẫn đến cái chết.” 


Trong đám tang của Amy Winehouse, cha nữ ca sĩ cho biết ba tuần trước thời điểm cái chết, cô đã cố gắng không sử dụng rượu và ma túy theo lời khuyên của bác sĩ. Ông cho biết Amy đã từng nói rằng: “Bố, con đã uống đủ rồi. Con không thể chịu đựng ánh nhìn trên khuôn mặt bố và gia đình nữa.” Do đó, có thông cho rằng cơ thể Amy đã không thể thích nghi khi không có mặt của các chất kích thích như trước. Gia đình Amy cũng cho biết thêm thông tin về cái chết của Amy Winehouse sẽ được công bố vào tháng 10 tới. 



Amy Winehouse qua đời đột ngột ngày 23/7 vừa qua, để lại tiếc thương cho nhiều người hâm mộ và mất mát lớn cho nền âm nhạc thế giới. Sau cái chết của con gái, bố Amy đã quyết định lập một quỹ từ thiện giúp những người muốn cai nghiện mang tên chính nữ ca sĩ.