Vòng 6 Premier League: "Đại gia" và "thiếu gia" tranh đấu

Đức Hùng, Theo 06:02 25/09/2010

Cặp đấu giữa Chelsea và Man City chính là điểm nhấn của vòng đấu này. <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Tâm điểm của vòng đấu thứ 6 này là cuộc chiến tiền bạc giữa hai thế lực giàu có của Premier League hiện tại: Chelsea và Man City.
 
Người ta vẫn hay nói: Đây là một cuộc chiến giữa một “đại gia” đã khẳng định được thương hiệu ở bóng đá Anh với một “thiếu gia” đang khao khát vươn mình trên con đường nâng tầm đẳng cấp của mình. Đó cũng là màn đấu khẩu sặc mùi tiền bạc giữa Roman Abramovich và Sheikh Mansour.
 
Cuộc chiến giữa hai đế chế giàu có: Chelsea của tỉ phú Abramovich và Man City của những ông hoàng Ả Rập.
 
Nhìn vào bảng xếp hạng hiện tại, sự khác biệt là rất rõ ràng giữa hai đội bóng cùng được gọi là The Blues. Chelsea đang có một khởi đầu hoàn hảo với 15 điểm tuyệt đối (5 trận thắng) dẫn đầu Premier League, trong khi Man City lẹt đẹt ở phía sau với 8 điểm sau 5 trận (2 thắng, 2 hoà, 1 thua) xếp thứ 4. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, đây vẫn là một trận cầu đáng chờ đợi, bởi Man City không bao giờ là “món ăn” dễ xơi đối với Chelsea. Hơn nữa, đây cũng là sẽ màn khởi đầu cho một hành trình khó khăn đối với thầy trò Ancelotti khi những thử thách tiếp theo của Chelsea lần lượt là Marseille (Champions League), Arsenal và Aston Villa (Premier League).
 
Trận cầu Chelsea – Man City đang thực sự gây sức hút trong những mùa giải gần đây.
 
Giữa tuần qua, cả hai đều đã bị loại khỏi Carling Cup. Chelsea thua Newcastle 3-4 sau hiệp phụ, còn Man City bị West Brom đánh bại 2-1. Tuy nhiên, có một điểm chung là Chelsea lẫn Man City đều sử dụng đội hình dự bị để dưỡng sức cho các trụ cột hướng tới trận cầu có ý nghĩa quan trọng này.
 
Trong 18 lần gặp nhau gần nhất ở đấu trường Premier League, Chelsea thắng 14, hoà 1, thua 3. Nhưng trong cả hai lần đối đầu với Man City ở mùa giải năm ngoái, Chelsea đều là đội thất bại. Liệu Chelsea có khẳng định được đẳng cấp hay Man Xanh sớm thể hiện được khát vọng của mình, câu trả lời sẽ có ở trận đấu sớm nhất ngày thứ bảy này.
 
Trong khi Chelsea bước vào thử thách thực sự sau 5 trận chỉ phải gặp những đội dưới cơ, thì ở vòng 6 này,cả MU lẫn Arsenal đều có cơ hội lớn để thu hẹp khoảng cách. MU tiếp đón Bolton Wanderers – một đối thủ ưa thích của thầy trò Alex Ferguson. Lần cuối cùng Bolton có được chiến thắng là ở mùa giải 2007/2008 khi họ đánh bại MU 1-0 trên sân Reebok. Kể từ đó đến nay, mỗi khi tiếp đón Bolton dù ở Old Trafford hay ở sân khách, MU đều thu về những chiến thắng. Và vì thế, các fan của Quỷ Đỏ sẽ lại có lý do để tin vào một trận thắng cách biệt dành cho MU như một màn khởi động tốt cho trận gặp Valencia ở Champions League vào giữa tuần sau.
 
Man Utd đang có cơ hội lớn để thu hẹp khoảng cách với Chelsea.
 
Ngoài MU, Arsenal cũng tỏ ra hỉ hả khi Chelsea phải “long tranh hổ đấu” với thiếu gia Man City. West Brom rõ ràng là một đối thủ rất vừa tầm với HLV Arsene Wenger và các học trò. Ở vòng 2, tân binh Blackpool đã bị “Những khẩu thần công” vùi dập 6 bàn không gỡ, và liệu kịch bản này có thể tái hiện trong trận tiếp đón một tân binh khác là West Brom trên sân Emirates ở vòng 6 này?
 
Liệu The Gunners có thể tìm lại mình khi trước mặt họ chỉ là tân binh West Brom?
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày