U19 Lào giành huy chương lịch sử cùng ông thầy Việt Nam

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 20:01 04/09/2015

Đánh bại Malaysia, U19 Lào đã giành chiếc Huy chương đồng lịch sử, trong đó có dấu ấn rất lớn của HLV Phan Tôn Lợi.


Sau khi để thua 0-4 trước U19 Việt Nam, đội chủ nhà U19 Lào bước vào tranh hạng Ba gặp U19 Malaysia. Với bản lĩnh cùng một chút may mắn, U19 Lào đã xuất sắc giành tấm Huy chương đồng.

Với lợi thế sân nhà và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình trên các khán đài, U19 Lào dưới sự dẫn dắt của ông thầy Việt – HLV Phan Tôn Lợi đã nhập cuộc khá tốt và tạo ra một số cơ hội ăn bàn. Bên kia chiến tuyến, U19 Malaysia cũng có những pha ăn miếng trả miếng. Mặc dù vậy, hiệp 1 đã khép lại mà không có đội nào ghi được bàn thắng.

laos-phil-1441363925978-29-0-337-604-crop-1441363947431-1488a
U19 Lào đã đánh bại U19 Malaysia sau loạt sút 11m để giành chiếc Huy chương đồng.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều khác biệt với những tình huống đôi công của hai đội. Kịch tính đã được đẩy lên cao trào ở cuối trận khi U19 Lào vượt lên dẫn trước 1-0 và vào phút bù giờ, U19 Malaysia có bàn gỡ hòa 1-1 buộc hai đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Trên chấm 11m, thủ thành Paseauth đã có màn thi đấu bùng nổ, 3 lần cản phá các cuts sút của cầu thủ U19 Malaysia, góp công lớn giúp U19 Lào giành chiến thắng 3-2. Chiếc Huy chương đồng lịch sử bởi đây là lần đầu tiên bóng đá Lào có thành tích ở sân chơi khu vực dù chỉ là cấp độ trẻ.

Trong chiếc Huy chương đồng lịch sử ấy của U19 Lào có dấu ấn không nhỏ của HLV Phan Tôn Lợi người Việt Nam. HLV Phan Tôn Lợi được bầu Đức biệt phái sang xứ Triệu voi dẫn dắt CLB Attepeu trong 4 năm, nhận mức lương chỉ nhỉnh hơn 10 triệu đồng/tháng. 

11973922_1024701004215990_61462713_o-152da
Trong chiến công của U19 Lào có đóng góp rất lớn của ông thầy Việt - Phan Tôn Lợi.

HLV Phan Tôn Lợi được LĐBĐ Lào mời dẫn dắt U19 Lào Cựu và cựu cầu thủ Bình Định chỉ có khoảng 20 ngày chuẩn bị. Ông chỉ được bồi dưỡng 500 USD, trong khi các cầu thủ chỉ được trang bị giày và quần áo thi đấu. Sau thành tích vào bán kết, U19 Lào được thưởng 1 con bò và cả đội đã giết thịt để ăn mừng.

Mặc dù chỉ trong một khoảng thời rất ngắn, HLV Phan Tôn Lợi đã thổi vào các cầu thủ trẻ Lào tinh thần thi đấu kiên cường để làm nên kỳ tích cho bóng đá của đất nước Triệu voi.