Tuyển Việt Nam ngẩng cao đầu rời vòng loại

Feu Luck, Theo 22:22 28/07/2011

Sau 90’ của trận lượt về, niềm hi vọng của các CĐV nhà cũng đã phần nào được đền đáp xứng đáng khi đội tuyển của chúng ta đã giành thắng lợi với tỷ số 2-1 với một màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Trở về “chảo lửa” Mỹ Đình sau trận thua đậm 0-3 trên đất Qatar, cơ hội lật ngược thế cờ của thầy trò HLV Falko Goetz là không nhiều. Tuy nhiên, người hâm mộ nước nhà vẫn mong muốn đội tuyển quốc gia thi đấu hết mình để mang về một kết quả khả quan.

Sau 90’ của trận lượt về, niềm hi vọng của các CĐV nhà cũng đã phần nào được đền đáp xứng đáng khi đội tuyển của chúng ta đã giành thắng lợi với tỷ số 2-1 với một màn lội ngược dòng ngoạn mục.
 
Các cầu thủ Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực trên sân nhà Mỹ Đình (Ảnh: Gia Hưng - Dân Trí)

So với trận lượt đi trên đất Qatar, đội tuyển của chúng ta đã có tới 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Ở hàng phòng ngự, hậu vệ Việt Cường thay Văn Biển trấn giữ hành lang cánh trái trong khi ở tuyến giữa, Thành Lương thay thế Đình Đồng. Trên hàng công, cầu thủ trẻ của T&T Hà Nội Văn Quyết không được ra sân ngay từ đầu, thay vào đó là tiền đạo Ngọc Thanh.

Sử dụng đội hình 4-4-2, đội tuyển của chúng ta tỏ rõ ý đồ tấn công ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Trong khoảng 10 phút đầu tiên của trận đấu, đội tuyển Việt Nam liên tục tổ chức được các pha tấn công khá mạch lạc. Tuy nhiên, trước một Qatar nhỉnh hơn về nhiều mặt, các học trò của HLV Falko Goetz tỏ ra khá bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Burhan bên phía Qatar.

Phút 11, cơ hội đáng kể đầu tiên đã đến với đội tuyển Việt Nam. Hậu vệ Việt Cường có pha qua người khá hay bên cánh trái, tuy nhiên, thay vì một đường chuyền vào trong cho đồng đội, Việt Cường lại tung cú dứt điểm khá vội vàng và thủ thành Burhan đã dễ dàng cản phá.

Chưa kịp tìm đường vào khung thành của Qatar, điểm yếu muôn thủa nơi hàng phòng ngự lại khiến đội tuyển của chúng ta phải trả giá. Phút 16, sự lung túng của cặp trung vệ Long Giang - Chí Công đã tạo điều kiện để Ahmed cướp bóng và tung ra cú dứt điểm quyết đoán, bóng bay thẳng vào góc xa và không cho thủ thành Mạnh Dũng một cơ hội cản phá nào. 1-0 cho tuyển Qatar.
 
Bàn thắng mở tỷ số của Armed. (Nguồn BongDaTV.net)

Nhận bàn thua từ khá sớm, nhưng các học trò của HLV Falko Goetz vẫn không hề xuống tinh thần. Trái lại, các cầu thủ của chúng ta còn tỏ rõ quyết tâm không làm các CĐV nhà thất vọng khi liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Burhan.

Liên tiếp trong khoảng từ phút thứ 19 đến 27, lần lượt Quang Thanh, Trọng Hoàng và Công Vinh thi nhau bắn phá khung thành của thủ môn Qatar nhưng đáng tiếc là bóng vẫn chưa một lần lăn qua vạch vôi.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, suýt chút nữa đội tuyển của chúng ta phải chịu thua thêm bàn thua thứ 2 khi tiền đạo nhập tịch gốc Uruguay Soria có pha dứt điểm khá hiểm, nhưng Mạnh Dũng cũng đã kịp đổ người cản phá.
 
Các học trò của HLV Falko Goetz thi đấu tốt hơn rất nhiều so với trận đấu trên đất Qatar (Ảnh: Gia Hưng - Dân Trí)

Phút 34, đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên khi Tài Em gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu, thay thế anh là tiền vệ Minh Châu.

Trong những phút còn lại của hiệp 1, Việt Nam có thêm 2 cơ hội ghi bàn, nhưng cú dứt điểm từ xa của Tấn Tài và pha đá phạt trực tiếp của Công Vinh đều chưa thể đem về bàn thắng gỡ hòa cho đội tuyển của chúng ta.

Hiệp 1 kết thúc với thắng lợi 1-0 dành cho Qatar. Chung cuộc sau 2 lượt trận, Qatar tạm thời dẫn trước với tỷ số 4-0.

Sang hiệp 2, Việt Nam vẫn chủ động dâng cao để tìm kiếm bàn thắng và Qatar tiếp tục trung thành với lối đá phòng ngự - phản công.

Phút 53, cơ hội gỡ hòa mười mươi được trao cho Ngọc Thanh, nhưng thay vì dứt điểm ngay, tiền đạo này lại chuyền bóng ra cho đồng đội và bị đối phương cản phá thành công.

6 phút sau, những nỗ lực không biết mệt mỏi đã đem về bàn gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam. Từ một pha phối hợp lóng ngóng của các hậu vệ Qatar, Trọng Hoàng nhanh chân cướp bóng và thực hiện một pha cứa lòng đẹp mắt hạ gục thủ thành đối phương. 1-1 cho đội tuyển Việt Nam.
 
Bàn thắng gỡ hòa của Trọng Hoàng. (Nguồn BongDaTV.net)
 
Phút 78, tiền đạo mới vào sân thay người Quang Hải có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Từ pha tạt bóng chính xác của Quang Thanh bên cánh phải, Quang Hải bật cao đánh đầu rất căng đưa bóng bật tay Burhan lăn vào lưới.
 
Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Quang Hải. (Nguồn: BongDaTV.net)

Sau bàn thắng này, thể lực của các cầu thủ Việt Nam đã không còn được đảm bảo. Bởi vậy thay vì tấn công dồn dập, các học trò của HLV Falko Goetz đã chủ động chơi chậm lại để bảo toàn một trận thắng danh dự. hơn 15 phút cuối cùng của trận đấu diễn ra khá chậm rãi và không có thêm một bàn thắng nào được ghi.

Giành chiến thắng 2-1 trong trận lượt về, đội tuyển của chúng ta vẫn bị loại với tỷ số thua chung cuộc 2-4 sau hai lượt trận. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày