Thanh Tùng, hot boy wushu nhiều tài lẻ

Alexx; Ảnh: Linh B52, Theo 00:01 06/04/2011

Ngoài sở trường là "món" Wushu ra, Thanh Tùng còn rất thích các môn nghệ thuật nữa cơ. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng

Nickname: Zòi

Ngày sinh: 22/10/1992

Sở thích: Âm nhạc, ca hát, piano.

Thành tích nổi bật: 3HCV Thế giới trẻ, 2HCB Thế giới trẻ, 1 HCĐ Thế giới trẻ.
 
1 HCB Châu Á trẻ, 2HCV Châu á trẻ, 1 HCĐ Giải vô địch thế giới.
 
 1 HCB Seagames 25, 1 HCB Asiad 16, 1 HCV Võ thuật truyền thống Thế Giới . 
 
Giải trẻ thế giới mà Tùng tham gia năm 2006 đã để lại cho bạn ấy nhiều kỉ niệm nhất.
 
Mẹ là người luôn ở bên theo sát những bước đi của Tùng và động viên rất tích cực.

Hi Tùng, được biết bạn là VĐV của đoàn wushu Hà Nội, tuy ít tuổi nhưng đã đạt rất nhiều thành tích. Bạn “bén duyên” với wushu từ năm bao nhiêu tuổi?

Hi, mình bắt đầu tập wushu từ năm 2003, lúc đấy mình 11 tuổi. Ngày xưa mình yếu đuối lắm, lại còn bị hen suyễn nữa. Cô Nguyễn Phương Lan, HLV trưởng môn wushu mới bảo gia đình cho mình đi tập để nâng cao sức khỏe, không ngờ bén duyên đến bây giờ.

Môn thể thao này đòi hỏi tính kiên trì và rất vất vả, sức khỏe không tốt chắc bạn gặp nhiều khó khăn lắm nhỉ?

Sức khỏe yếu, ban đầu mình tập luyện cũng chỉ với mục đích nâng cao sức khỏe thôi. Nhưng sau càng tập lại càng thích. Thời gian đầu khó khăn lắm. Môn này đòi hỏi mình cần có độ dẻo nhiều, nhưng lúc đó người mình cứ cứng đơ ra, thế là phải ép dẻo, đè dẻo rất nhiều, đau đớn ghê lắm. Nhưng dần dần cũng thành quen.

 
Những đường quyền dứt khoát trên sàn đấu Asiad 16 vừa rồi.

Trong quá trình tập luyện khoảng thời gian nào khó khăn nhất với bạn?

Khoảng thời gian khó khăn nhất có lẽ là những khi gặp chấn thương, đau chân đau tay, nhiều lúc giáo án nặng cũng mệt, thỉnh thoảng cũng chán chán, nhưng rồi mình đã vượt qua được những khó khăn đấy.

Những khi chán nản và khó khăn thì ai là chỗ dựa cho bạn?

Bạn bè cũng động viên rất nhiều. Bên cạnh đó, quan trọng nhất, gia đình, bố mẹ luôn ở cạnh động viên những lúc mình mệt mỏi hay chấn thương. Bố mẹ ủng hộ mình theo môn này vì thấy mình có tố chất, lại đam mê nữa.

Tùng là cậu bạn dễ thương, vui tính và rất dễ gần.

Theo Tùng, một VĐV wushu hay VĐV thể thao nói chung, cần điều gì để có được thành công?

Một VĐV muốn có được thành công, ngoài đam mê với điều mình lựa chọn, thì điều quan trọng nhất là sự kiên trì, nhẫn nại. Vì khi luyện tập thể thao sẽ phải vượt qua rất nhiều khó khăn, vấp ngã, có ý chí vượt qua những điều đấy thì mới có được thành công.

Ngoài wushu, bạn còn có niềm đam mê nào khác không?

Mình rất thích hát và chơi piano nữa (cười).
 

Cậu bạn có tài lẻ chơi piano và hát rất hay.

Tùng có nhiều tài lẻ thật đấy. Trong đội wushu của bạn nổi tiếng là nhiều hot girl, có khi nào bạn bị “say nắng” một cô nàng wushu nào đó không?

Hi, chắc chắn là không rùi. Bọn mình tập cùng nhau từ bé, đi tập huấn, ở cùng nhau, coi nhau như anh em trong nhà rồi. Bọn mình chơi thân lắm, thân quá nên có muốn cũng chẳng “say” được.
 

Trong số các bạn nữ cùng đội bạn chơi thân với ai nhất?

Mình chơi thân với một bạn nữ sinh năm 1994, tập thái cực quyền cùng mình, tên là Huyền.
 
Trong sự nghiệp thi đấu từ trước tới nay, huy chương nào và kỉ niệm nào khiến bạn nhớ nhất?
 
Huy chương mình nhớ nhất là HCV trẻ thế giới năm 2005 tại Malaysia. Vì đó là lần đầu tiên mình được đi thi đấu giải quốc tế, HLV cũng chỉ muốn đưa mình đi để được cọ xát, học hỏi. Nhưng cuối cùng mình lại giành được HCV nên ai cũng bất ngờ và rất vui sướng. Và đó cũng là kỉ niệm mình nhớ nhất.
 
Cảm ơn Tùng và chúc bạn thành công hơn ở những giải đấu tiếp theo nhé.
 
 
 
Trông Tùng cực kì năng động và khỏe khoắn ở ngoài đời