Thành Lương - Chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao

Alexx, Theo 10:32 28/12/2010

Chúng tớ đã có cơ hội được trò chuyện với Quả bóng vàng Việt Nam 2009 vào một ngày cuối năm. Có rất nhiều điều thú vị nhé. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Gặp gỡ Thành Lương vào một ngày cuối năm bận rộn tại một quán cafe nhỏ trên khu phố cổ. Anh đã quay trở lại luyện tập cùng CLB Hà Nội ACB, chuẩn bị cho mùa giải mới, nhưng ánh mắt vẫn phảng phất nỗi buồn của kỉ niệm AFF Cup 2010 vừa qua. Chúng tớ đã có buổi trò chuyện ngắn với Thành Lương trong những ngày cuối năm.

Chào anh, trở về từ AFF Cup 2010, trông anh vẫn có vẻ buồn khi nhắc đến trận đấu với Malaysia?

Nói không buồn thì nói dối. Đến giờ nghĩ lại khoảnh khắc đêm hôm ấy, mình vẫn rất buồn. Đêm hôm đó mình đã suy nghĩ rất nhiều. Cảm thấy buồn khi đã không mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Nhưng sau đó, cũng có nhiều CĐV đã động viên mình cũng như các đồng đội. Nhân đây, mình cũng xin được gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã ở bên động viên đội tuyển cũng như HLV Calisto.
 
Thành Lương đã thi đấu rất "nhiệt" trong màu áo ĐTVN ở AFF Cup
 
Khoảnh khắc bị thẻ vàng thứ 2 trong trận bán kết lượt về với MalaysiaAFF Cup 2010, anh đã khóc khi phải rời sân. Lúc đó anh đã nghĩ gì?
 
Lúc nhìn thấy trọng tài rút thẻ đỏ, mình rất buồn vì đây là lần đầu tiên phải nhận thẻ đỏ trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển đang lâm vào tình huống khó khăn, bế tắc và không được may mắn. Mình bị thẻ đỏ thì cá nhân mình đã gián tiếp đẩy đồng đội vào tình thế khó khăn. Mình rất buồn và không kìm được nước mắt.
 
Năm 2010 sắp khép lại, nhìn lại một năm, anh thấy mình đã làm được điều gì và chưa làm được điều gì khiến anh tiếc nuối nhất?

Năm 2010 có điều mình hài lòng là đã cùng CLB HN ACB thăng hạng, được đá V - League mùa giải 2011. Và điều chưa làm được khiến mình tiếc nuối nhất là đã không thể cùng ĐTVN bảo vệ chức vô địch AFF Cup.
 
Thành Lương là cánh chim đầu đàn của Hà Nội ACB

Anh có "sướng" không khi có người nói anh là cầu thủ chơi tốt và ổn định nhất của đội tuyển ở AFF Cup vừa rồi?

(Cười) Có người khen thì tất nhiên là mình rất vui rồi. Nhưng mình nghĩ các cầu thủ ở đội tuyển đều đá tốt thì mới được gọi vào đội tuyển. Mình thì chỉ nghĩ đã được gọi vào đội tuyển là một niềm vinh dự. Và một khi đã có mặt trong đội hình quốc gia là sẽ chơi hết mình!
 
Năm 2011 sắp đến, và cuộc bình chọn danh hiệu Quả bóng vàng sẽ lại diễn ra một lần nữa. Anh có nghĩ mình sẽ "rước" thêm một giải nữa về không?
 
Danh hiệu QBV là niềm vinh dự nhất trong cuộc đời cầu thủ. Năm 2009 mình đã được vinh dự này và cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên năm nay mình thấy có nhiều cầu thủ xứng đáng hơn mình. Nếu được bình chọn, mình sẽ bình chọn anh Minh Phương là QBV năm 2010 vì phong độ thi đấu ổn định, đẳng cấp cũng như những đóng góp rất quan trọng của anh trong màu áo ĐTVN cũng như màu áo CLB.
 
Thành Lương hi vọng U23 sẽ làm nên chuyện tại Seagames 2011
 
Mục tiêu của "Lương dị" trong năm 2011 là gì ạ?
 
Mình sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu ngày một tốt hơn. Cuối năm nay mong muốn sẽ cùng đội U23 đạt được Huy chương vàng Seagames đầu tiên cho bóng đá nước nhà và cùng đội HN.ACB trụ hạng thành công ở V- League.
 
Cuộc sống của một ngôi sao sân cỏ thì có gì khác khi anh chưa nổi tiếng không?
 
Mình chưa bao giờ nghĩ mình là một ngôi sao. Cầu thủ cũng là một nghề như bao nghề khác. Tuy nhiên được làm cầu thủ, được vào đội tuyển quốc gia và được mọi người biết tên đúng là một niềm vinh dự và hạnh phúc của mình.
 
Đây thực sự là mơ ước của bất cứ người nào đam mê nghiệp quần đùi áo số. Cuộc sống của mình vẫn vậy. Có khác chỉ là thỉnh thoảng ra đường có người nhận ra rồi bắt tay. Rồi khi nhắc đến tên chắc cũng có một số người biết.
 
Thành Lương chiếm được cảm tình của rất nhiều người và là thần tượng của rất nhiều em nhỏ có niềm đam mê với sân cỏ.
 
Cảm ơn anh về buổi trò chuyện và chúc cho những dự định cũng như mong muốn của anh trong năm 2011 sẽ thành công.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày