Từ sau lần “ngã ngựa” ấy, Oezil đã phải mất không ít thời gian để vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần. Tuy nhiên, khi đã sẵn sàng cho mối duyên tình mới thì anh lại gặp không ít trắc trở. Đầu tiên là ý định tiếp cận siêu mẫu Adriana Lima bất thành. Trong một lần hứng chí, Oezil đã phát biểu trước giới truyền thông rằng cô gái trong mộng của anh chính là Lima. Đáp lại, cô người mẫu nóng bỏng phũ phàng nói: “Tôi không bao giờ cặp với các cầu thủ bóng đá.”
Tuy nhiên, rốt cuộc đó cũng chỉ là mối tình đơn phương của tuyển thủ Đức. Mới đây, chính Aida đã khẳng định điều đó với tờ Bild: “Tôi quen Oezil qua giới thiệu của mấy người bạn. Anh ấy rất dễ thương nhưng không phải bạn trai tôi”. Chẳng những cự tuyệt tình cảm của Oezil, người đẹp Venezuela còn tiết lộ cô đã “phải lòng” một nhà thiết kế thời trang người… Đức.
Bao công sức bỏ ra đã không thu được kết quả nào tích cực, Oezil lại trở về với… trái tim tan vỡ.
“Kín miệng” như Podolski
Trong khi người đồng đội Oezil còn đang loay hoay với các mối tình “chết yểu” thì Lukas Podolski vừa bí mật tổ chức đám cưới với bạn gái lâu năm Monika Pulchalski. Không “hé răng” nửa lời với giới truyền thông, đám cưới bí mật của Podolski chỉ có những người thân và một số bạn bè thân thiết tham dự. Còn các thông tin về bữa tiệc trăm năm khá giản dị này thì được cập nhật qua… Facebook.
Sau gần 7 năm mặn nồng (họ hẹn hò từ năm… 2004), mối tình giữa ngôi sao của ĐT Đức và cô người mẫu xinh đẹp rốt cuộc cũng đã “đơm hoa kết trái”. Dù đã “sống thử” và có với nhau một cậu nhóc Louis 3 tuổi nhưng chắc chắn đám cưới vẫn là một ngày vô cùng trọng đại với Podolski. Chẳng thế mà anh đã tuyên bố: “Tôi sẽ trưởng thành hơn cả trên sân cỏ và ngoài đời.”