Những cuộc tái ngộ đáng ghi nhận nhất của các sao

Đức Hùng, Theo 00:02 28/09/2010
Chia sẻ

Bóng đá luôn ẩn chứa những điều bất ngờ, một trong số đó là những cuộc tái ngộ "cố nhân" mang lại thành công cho các đội bóng. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Việc đàm phán hợp đồng mới với Inter của nhạc trưởng Wesley Sneijder đang rơi vào bế tắc.Và không loại trừ khả năng tiền vệ người Hà Lan sẽ tìm đường tái ngộ Mourinho ở Real Madrid – CLB cũ đã từng ruồng rẫy anh. Đây không phải là một trường hợp đặc biệt, có rất nhiều người đã thành công khi trở lại khoác áo CLB cũ, và sau đây là những gương mặt tiêu biểu nhất:
 
1. Juan Sebastian Veron – Estudiantes
 
 
Veron đã từng có những năm tháng tươi đẹp ở Estudiantes từ 1993-1996 trước khi gia nhập Boca Juniors, rồi sau đó là hành trình đến với Châu Âu – miền đất hứa của các cầu thủ Nam Mỹ.
 
Anh đã khoác áo các CLB từ Ý (Sampdoria, Parma, Lazio) đến Anh (Man Utd, Chelsea) rồi lại về Ý chơi cho Inter. Khi trở lại với Estudiantes, anh đã có được rất nhiều thành tích: hai lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ, giúp CLB đoạt chức VĐ Argentina sau 23 năm, cũng như đoạt Copa Libertadores lần đầu tiên kể từ năm 1971.
 
2. Hakan Sukur – Galatasaray
 
 
Sukur là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá Thổ Nhĩ Kì. Anh đã để lại dấu ấn sâu đậm trong màu áo của CLB Galatasaray khi đã cùng đội bóng này 6 lần lên ngôi ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ và 4 lần VĐ cúp QG. Sau đó anh chuyển sang chơi cho Inter, Parma rồi Blackburn trước khi trở về Istanbul năm 2003. Khi trở về với Galatasaray, Hakan Sukur đã giúp đội bóng này đoạt thêm 2 chức VĐQG nữa trước khi quyết định treo giày vào cuối mùa 2007/08. Hiện tại anh đang làm việc với vai trò của 1 BLV bóng đá.
 
3. Stefan Effenberg – Borussia Moenchengladbach, Bayern Munich
 
Effenberg – một con người lắm tài nhiều tật.
 
Trong sự nghiệp vốn đầy rắc rối của mình, Stefan Effenberg đã từng hai lần khoác áo Moenchengladbach (1987-1990, 1994-1998) lẫn Bayern Munich (1990-1992, 1998-2002). Với anh, “Borussia là đội bóng luôn nằm trong trái tim mình, còn Bayern đem tới những thành công”. Effenberg được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc ở Bayern, nhưng anh không có duyên với ĐTQG Đức, nhất là sau tai tiếng từ vụ ngón tay thối ở World Cup 94. Người hâm mộ thường nhớ tới cầu thủ này bởi ngoài tài năng ra anh còn có mái tóc vàng rất nổi bật.
 
4. Gerard Pique – Barcelona
 
Trở lại với Barca, Gerard Pique đã được nếm trải hương vị ngọt ngào của chiến thắng.
 
Khởi đầu là một cầu thủ trẻ của Barca, nhưng rồi Pique lại tìm đường đến Old Trafford vào năm 2004. Tuy nhiên, anh đã không được HLV Sir Alex Ferguson trọng dụng và sau 4 mùa giải không thể tìm được chỗ đứng, Pique đã lại tìm đường trở về Barcelona. Đó là một quyết định đúng đắn, bởi anh đã có được những thành công trong màu áo đội bóng xứ Catalan như Chức VĐ La Liga, Champions League cùng Barcelona và mới đây là cùng ĐT TBN lên ngôi ở World Cup 2010.
 
5. Frank Rijkaard – Ajax
 
Rijkaard – một con người tài năng ở cả tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên.
 
Rijkaard đã sát cánh với huyền thoại Johan Cruyff trong màu áo Ajax giúp cho CLB này giành đoạt 3 chức VĐQG, 3 cúp QG cùng 1 chiếc cúp C2. Sau đó ông đã từng có 5 năm khoác áo AC Milan, đem về phòng truyền thống của Rossoneri 2 chiếc cúp Serie A cùng 2 chiếc cúp C1.
 
Đến năm 1993, ông đã trở về với Ajax và giúp cho đội bóng của thủ đô Armsterdam có thêm danh hiệu ở giải quốc nội cũng như cúp C1 vào năm 1995. Sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ, ông cũng rất thành công trên băng ghế huấn luyện. Hiện tại ông đang là HLV trưởng của CLB Galatasaray.
 
6. Martin Keown – Arsenal
 
 
Đã từng có giai đoạn khoác áo Arsenal (1984-1986), nhưng Keown không thể nào đóng góp được nhiều và sớm bị đẩy sang chơi cho các đội bóng khác của Anh. Mãi tới khi trở lại Arsenal vào năm 1993, anh mới dần khẳng định được chỗ đứng vững chắc trong hàng phòng ngự trứ danh của Arsenal dưới thời Arsene Wenger, góp phần cùng đội bóng đoạt 3 chức vô địch Premier League và 2 cúp FA, cũng như thành tích bất bại suốt mùa giải 2003-2004.
 
7. Martin Palermo – Boca Juniors
 
"Gã điên" Palermo đạt đỉnh cao sự nghiệp với Boca.
 
“Gã điên (El Loco)” – biệt danh của Palermo – người từng nổi tiếng với việc ba lần đá hỏng penalty, đã có những năm tháng tuyệt vời với Boca Juniors khi giúp đội bóng này đoạt các danh hiệu VĐ Argentina và Copa Libertadores.
 
Anh đã từng có một khoảng thời gian thi đấu ở Tây Ban Nha nhưng không thành công giống như một đồng đội khác ở Boca là Juan Riquelme. Trở về với Boca vào năm 2004, anh đã phần nào tìm lại chính mình và đưa Boca đến đỉnh vinh quang với ba chức VĐ Argentina cùng với một chiếc cúp Copa Libertadores. El Loco đã góp mặt trong thành phần ĐT Argentina của Maradona ở World Cup 2010, ghi được 1 bàn trong trận gặp Hy Lạp.
 
8. Rui Costa – Benfica
 
 
Rui Costa bắt đầu sự nghiệp thi đấu đỉnh cao ở Benfica từ 1990 đến 1994. Sau đó anh đã khoác áo hai câu lạc bộ ở Serie A là Fiorentina và AC Milan, nơi anh đã có được những dấu ấn và thành công nhất định. Kết thúc mùa giải 2005-2006, số 10 một thời của ĐT BĐN quyết định quy hồi cố hương, trở lại khoác áo Benfica. Ngày 11/5/2008, anh chơi trận đấu cuối cùng trong màu áo Benfica trước khi chuyển sang làm quản lý của đội bóng.
 
9. Zico – Flamengo
 
 
Khởi đầu trong màu áo Flamengo, huyền thoại “Pele trắng” đã đưa đội bóng này đoạt 5 chức VĐ bang Rio, 5 chức VĐQG Brazil, 1 Copa Libertadores cùng 1 danh hiệu Siêu Cúp. Trở lại Flamengo sau hai năm chinh chiến ở Serie A trong màu áo Udinese, Zico giúp cho Flamengo có thêm 1 chức VĐ bang Rio cùng 1 chức VĐQG.
 
10. Henrik Larsson – Helsingborg
 
 
Henrik Larsson – một trong những huyền thoại của làng bóng đá Thụy Điển đã để lại những dấu ấn đáng nhớ ở Châu Âu sau giai đoạn khác áo một đội bóng ở quê nhà Helsingborg. Anh đã có 4 năm khoác áo Feyenoord, 7 năm chơi bóng ở Scotland cho Celtic, và đặc biệt là khoảng thời gian đáng nhớ trong màu áo Barcelona từ 2004 đến 2006, khi anh đã góp công lớn giúp Barcelona vô địch Champions League mùa giải 2005-2006.
 
Sau đó anh trở về quê nhà khoác áo đội bóng cũ Helsingborg. Trong khoảng thời gian đó, Larsson đã có một khoảng thời gian chơi bóng tại Anh cho Man Utd và đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt Sir Alex Ferguson. Hiện tại anh đang là HLV trưởng của CLB Landskrona.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày